'Cô ơi, mới hôm qua còn thấy cô cười. Vậy mà hôm nay…'

Một học trò của cô giáo tử vong trong vụ tai nạn xe Mercedes va chạm xe máy ở hầm Kim Liên - Hà Nội đã xót xa thốt lên rằng: Cô ơi, mới hôm qua còn thấy cô cười. Vậy mà..

Dân mạng bức xúc vì vụ tai nạn ở hầm Kim Liên

Đêm 30/4, chị Trần Thị Quỳnh và người bạn Đinh Hải Yến (cùng 43 tuổi) đèo nhau về nhà bằng xe máy sau buổi tiệc muộn với vài người bạn. Khi đến đoạn hầm Kim Liên (Hà Nội), chiếc xe máy bị ôtô đi phía sau va chạm mạnh làm họ tử vong.

Sự việc sau đó đã được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Đặc biệt, khi biết người điều khiển ô tô gây tai nạn đã sử dụng nhiều rượu bia trong cuộc liên hoan với bạn bè trước đó với nộng độ cồn vượt quá quy định cho phép, cộng đồng mạng đã tỏ ra bức xúc.

Cùng với đó, sự ra đi của 2 nạn nhân đã khiến không ít người xót xa, thương cảm.

Vụ tai nạn ở hầm Kim Liên - Hà Nội do người điều khiển xe ô tô trong lúc sử dụng rượu bia đã gây phẫn nộ với cộng đồng

Vụ tai nạn ở hầm Kim Liên - Hà Nội do người điều khiển xe ô tô trong lúc sử dụng rượu bia đã gây phẫn nộ với cộng đồng

“Ma men” cướp đi người cô mẫu mực

Hai nạn nhân trong vụ tai nạn đều sinh năm 1976, là cựu học sinh THPT Quang Trung niên khóa 91-94. Trong đó, chị Quỳnh là giáo viên trường Tiểu học Thái Thịnh. Khi cô giáo qua đời, nhiều phụ huynh có con học lớp nữ giáo viên đã đến nhà viếng đám tang cô giáo và bà tỏ sự xót xa.

Anh Tú Anh, phụ huynh của 2 học sinh từng là học trò cô Quỳnh chia sẻ với Zing.vn, cô Quỳnh là nữ giáo viên rất gần gũi với học trò và có chuyên môn rất tốt. Những đứa con của anh được cô dạy bảo và chúng rất mến mộ cô.

Chị Trần Thị Quỳnh (trái) và người bạn Đinh Hải Yến (cùng 43 tuổi) là nạn nhân vụ tai nạn ở hầm Kim Liên

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng trước kia từng là phụ huynh hoặc học sinh của chị Quỳnh đã bày lỏ lòng thương xót.

“Cô Quỳnh là giáo viên dạy cấp 1 trường Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Cô cũng là cô giáo dạy con mình. Cô là một giáo viên dạy giỏi, đang chuẩn bị cho cháu thứ hai học lớp của cô, vậy mà cô lại đi rồi. Chia buồn cùng gia đình cô, mong cô an nghỉ” – một phụ huynh viết.

Bày tỏ sự bất ngờ, xót xa, một học sinh cũ của chị Quỳnh cũng chia sẻ: “Hôm qua đọc về vụ tai nạn, biết cô là nạn nhân mà em không thể tin được vào tai. Cô ơi, mới ngày hôm qua còn thấy cô cười. Vậy mà hôm nay…”

Vụ tai nạn đã cướp đi người mẹ là trụ cột gia đình

Nhà chị Đinh Hải Yến cũng bao trùm sự buồn bã, đau thương. Chị Yến hiện là nhân viên phục trang của Đoàn biểu diễn 2, Nhà hát kịch Việt Nam.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Yến rất khó khăn, chị Yến có một con trai thứ 2 mắc bệnh tự kỷ. Trong khi đó, chồng chị Yến bị bệnh nặng, chân tay sưng phù nhiều năm nay không làm được việc gì.

Trong tang lễ, con gái chị Yến - cô sinh viên năm thứ 2 phải đứng ra lo việc hậu sự cho mẹ. Trên trang Facebook, con gái chị đăng dòng cáo phó với nội dung "Con là con gái mẹ Yến. Con xin kính báo" đính kèm cáo phó về thời gian viếng và đưa mẹ về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Hình ảnh cô gái nhỏ bé phải đứng ra lo liệc mọi việc khiến không ít người xót xa.

Nhiều thành viên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc sau vụ tai nạn

“Đau đớn quá, chỉ là 6 chai bia, vì một cuộc vui mà cướp đi sinh mạng của người mẹ là trụ cột gia đình. Rồi giờ đây, người thân của chị sẽ biết bấu víu vào ai?”, một cư dân mạng bình luận.

Một dân mạng bày tỏ sự bức xúc: “Xử nặng vụ này. Gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ chạy cùng tang vật khỏi hiện trường, không cứu người bị thương hành vi này rất đáng lên án”.

“Cần kiểm tra lại quy trình sát hạch lái xe. Ngoài ra cần phải bổ sung thêm môn đạo đức lái xe nữa. Không những thu bằng vĩnh viễn mà còn phải xử lý hình sự để răn đe.

Có một số thành phần nghĩ rằng họ giàu có, quan hệ rộng không may đâm chết người thì chỉ phải bỏ ra một khoản tiền bồi thường là xong. Nhưng họ không hề biết rằng đằng sau bánh xe của họ là cả gia đình người thân của nạn nhân. Họ sẽ sống và đối mặt thế nào cho phần còn lại của họ” – Một cư dân mạng khác bình luận.

Xem thêm video: Nghệ sĩ Bạch Long nói về cuộc sống hiện tại khốn khó

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/co-oi-moi-hom-qua-con-thay-co-cuoi-vay-ma-hom-nay-d143064.html