Có 'Những mùa đông yêu dấu'

“Những mùa đông yêu dấu” là tập tản văn đầu tay của tác giả Trần Nguyên Hạnh do NXB Kim Đồng ấn hành năm 2018. Với 18 tản văn được gói gọn trong 96 trang viết, tác giả đã mang đến cho người đọc nhiều cung bậc cảm xúc về ký ức tuổi thơ và hoài niệm về những người thân yêu. Nhà văn người Pháp - Banlzac có câu nói nổi tiếng: “Nhà văn là người thư ký trung thành của thời đại”. Với Trần Nguyên Hạnh, tác giả không chỉ là người “thư ký trung thành” mà còn là nhân vật chính trải nghiệm trên những dòng tâm tư, cảm xúc của mình.

Đọc sách, trước tiên ta sẽ thấy được những kỷ niệm tươi đẹp, ngọt ngào của tuổi thơ hiện lên từ những điều bình dị nhất trong trái tim tác giả. Dưới cái nhìn cuộc sống một cách hồn nhiên, trong trẻo, Trần Nguyên Hạnh đưa độc giả bước vào thế giới tuổi thơ giống như một câu truyện cổ tích muôn màu, muôn vẻ, muôn ngàn điều kỳ diệu qua những tản văn: Tìm về với cỏ, Nhớ những chuyến đò, Đuổi bắt cánh chuồn chuồn, Những đám mây kể chuyện, Nắng màu ký ức… Đó là những điều gần gũi của cuộc sống. Thế nhưng, nó không đơn sơ nhợt nhạt về nội dung mà mỗi tác phẩm là mỗi câu chuyện đầy cảm xúc sâu lắng. Ở đây, Trần Nguyên Hạnh cho thấy thế giới trong tâm hồn trẻ thơ thật phong phú như, trong tác phẩm “Những đám mây kể chuyện”, nói lên hành trình phiêu bạt của những đám mây. Trong ánh mắt trẻ thơ, những đám mây hiện lên với muôn vàn hình hài khác nhau. Có khi là hình que kem, chú cừu, dải lụa… Mây bay đến những chân trời mới, và việc nằm trên cỏ để nghe mây kể chuyện là một trong những điều thú vị nhất của thuở ấu thơ mà đứa trẻ nào cũng đều thích thú.

Các tác phẩm của Trần Nguyên Hạnh còn là một “thước phim tài liệu” về những năm tháng êm đềm, ấm áp bên những người thân yêu của tác giả. Đó là hình ảnh người ông luôn thương yêu, chiều chuộng đứa cháu bé bỏng, luôn làm cho cháu những đồ chơi mà cháu thích nhất (Dưới mái hiên nhà); đó là hình ảnh của người bà với những lần cùng bà lên chợ huyện bán hàng trong không gian vui vẻ. Để rồi một ngày bà đã đi xa và những ký ức đó luôn nung nấu trong tim tác giả (Góc chợ xưa); đó là hình ảnh của người bố với hằng ngày mưu sinh vất vả trên những con tàu ra khơi phải luôn đối mặt với nhiều hiểm họa của thiên nhiên (Chòng chành con sóng ngoài khơi). Đặc biệt nhất là bóng dáng của người mẹ được tác giả nhắc đến nhiều nhất. Người mẹ dưới ngòi bút của Trần Nguyên Hạnh là một người phụ nữ bao dung, tảo tần luôn hết lòng hy sinh vì gia đình (Những mùa đông yêu dấu, Nắng màu ký ức)...

Không dừng lại ở đó, Trần Nguyên Hạnh còn cho thấy được chiều sâu trong suy nghĩ. Những chân lý về cuộc sống được tác giả rút ra từ những điều thuần túy đơn sơ vốn tồn tại xung quanh chúng ta. Chẳng hạn như trong tác phẩm “Đuổi bắt cánh chuồn chuồn”, nhìn những cánh chuồn chuồn bay lượn, tác giả liên tưởng đến sự tự do, là ước mơ, khát vọng mà con người ai cũng cần phải có. Hoặc trong “Những đám mây kể chuyện”, tác giả cho rằng, mây trên bầu trời bao giờ cũng đẹp, thể hiện khát vọng bay cao, bay xa của con người. Nhưng cũng đừng quá mơ mộng như chúng mà hãy sống thực tế hơn để những điều tốt đẹp luôn đến và không bao giờ khiến chúng ta phải thất vọng. Hay trong tác phẩm “Tìm về với cỏ”, tác giả suy ngẫm là con người sống nên buông bỏ những vô thường để tìm đến sự bình lặng, an nhiên trong tâm hồn. Con người đôi lúc cũng phải sống như ngọn cỏ kia, tuy mỏng manh nhưng không yếu đuối mà luôn kiên cường, mạnh mẽ vươn lên giữa đời, thể hiện khát vọng sống mãnh liệt…

Dù tập tản văn “Những mùa đông yêu dấu” của Trần Nguyên Hạnh viết hướng đến đối tượng chính là các em thiếu nhi nhưng theo tôi nghĩ, không chỉ có các em thiếu nhi mà ngay cả những người lớn cũng nên đọc để ít nhất một giây phút nào đó ta được tìm về với bản ngã từ những điều đơn giản, thuần khiết nhất. Lời văn nhẹ nhàng, tình cảm, nhiều chi tiết miêu tả đặc sắc đã tạo nên sự gần gũi, hấp dẫn, lôi cuốn với bạn đọc. Trần Nguyên Hạnh còn có sự hiểu biết rộng về mọi lĩnh vực, đặc biệt là văn học. Tác giả đã vận dụng ca dao, dân ca, thành ngữ, tục ngữ, những đoạn trích, câu nói nổi tiếng của nhiều tác giả khác để minh chứng và dẫn dắt cho tác phẩm của mình một cách hợp lý và sâu sắc. Điều đó chính là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công cho tập tản văn này.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc yêu văn!

Nguyễn Hoài Ân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_197515_co-nhung-mua-dong-yeu-dau-.aspx