Có những 'liều thuốc độc' được pha bằng cú 'ném đá tập thể'?

Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, không ít cá nhân bỗng nhiên phải hứng chịu cơn thịnh nộ của dư luận khiến họ suy sụp, trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của những 'anh hùng bàn phím'.

Vụ việc hơn 40 người dân tại Phú Thọ mắc HIV được phát hiện gần như cùng thời điểm khiến không ít người bất ngờ và hoang mang. Người trong cuộc mất bình tĩnh thì đã đành. Nhưng người ngoài cuộc được cho là tỉnh táo, bình tĩnh hơn thì thay vì tìm nguyên nhân nhằm ngăn chặn nguồn lây, giảm số người mắc, đưa ra hướng điều trị và ổn định tâm lý cho người bị bệnh… lại có không ít thông tin khiến nỗi hoang mang, lo lắng tăng lên. Họ đặt nghi vấn – một cách đổ lỗi gián tiếp cho một nam bác sĩ chữa bệnh tại địa phương sử dụng chung kim tiêm. Thế là vô hình chung tất cả những ai từng đến khám bệnh, tiêm thuốc nhà bác sĩ nay đều chột dạ, bán tin bán nghi, rồi đi xét nghiệm.

Không chỉ những người dân ở vùng sâu vùng xa hiểu biết còn hạn chế, tự mò mẫm tìm nguyên nhân lây bệnh, còn cả những người có kiến thức, lại có sức lan tỏa trong truyền thông lại “tiếp tay” để đẩy sự nghi ngờ này lên cao hơn, như thể thổi bùng lên ngọn lửa tấn công nghi vấn thiếu căn cứ. Hậu quả là nam bác sĩ rơi vào tình trạng tổn thương vì những nghi ngờ mà khó lòng thanh minh dẫn đến suy sụp sức khỏe, tinh thần. Người nhà của bác sĩ này cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Ảnh minh họa/ Dân trí

Câu chuyện của diễn viên Mai Phương – một bà mẹ đơn thân bị ung thư phổi giai đoạn cuối cũng không kém phần đáng lo ngại. Vẫn biết nữ diễn viên đang một mình bươn chải cuộc sống để nuôi con nhỏ là rất đáng cảm thông và cần sự giúp đỡ, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần của cộng đồng. Nhưng bên cạnh sự chia sẻ đó thì cộng đồng mạng đã trút không biết bao nhiêu “gạch đá” xuống “người cũ” – ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Điều đáng nói là chuyện tình cảm của họ đã “đường ai nấy đi” từ nhiều năm nay, cả hai đều có cuộc sống riêng. Dù “người cũ” vẫn liên lạc hỏi thăm, chia sẻ với nữ diễn viên như những người bạn và với tư cách người cha của đứa trẻ, song “người ngoài cuộc” vẫn đòi hỏi “người cũ” phải có trách nhiệm như một người chồng, người cha của thì hiện tại. Thậm chí chính người trong cuộc cũng như bạn bè đồng nghiệp cho rằng nam ca sĩ đang ở Mỹ cũng có những khó khăn riêng và không thể ngay lập tức về Việt Nam thăm Mai Phương được. Trước cơn bão giận dữ từ dư luận chĩa thẳng vào Phùng Ngọc Huy với lời lẽ đầy trách móc như vô trách nhiệm, bỏ rơi con gái… nữ diễn viên Ốc Thanh Vân phải lên tiếng: "Ngay lúc này, Phương và Huy vẫn liên lạc. Huy cũng khổ sở, suy sụp lắm. Câu chuyện trước đó chúng ta không bàn đến vì đó là việc riêng của họ. Nếu đúng là của nhau thì chắc Huy cũng không sang Mỹ và Phương cũng không phải khổ. Có những điều chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết thôi. Nhưng họ vẫn tử tế với nhau chứ không thù hận". Và vì sự giận dữ của dư luận mà nam ca sĩ còn bị tẩy chay và hủy show, càng khiến cuộc sống của anh thêm khó khăn.

Nhiều người cũng đang đặt ra câu hỏi, có hay không chuyện một số người lợi dụng việc thăm hỏi của diễn viên Mai Phương để chụp ảnh khoe tên tuổi, phô trương lòng tốt một cách lộ liễu, thái quá.

Hay như chuyện của diễn viên Phương Oanh người đóng vai trong Quỳnh búp bê đã từng cay đắng nhận những lời hoài nghi, sỗ sàng của người hâm mộ, cộng đồng mạng khi cô hi sinh cho vai diễn nhưng lại phải nhận lời miệt thị, rẻ rúng. Đáng sợ là sự hoài nghi này không có căn cứ và chỉ dựa vào suy đoán. Nữ diễn viên này cho biết vì những thị phi ngoài sức tưởng tượng và sự lường trước này làm cô từng bị trầm cảm.

Đấy chỉ là 3 trong nhiều vụ bị dư luận "ném đá tập thể" có thể dễ dàng tìm kiếm trong thời gian qua. Còn trước đó và thực tế thì số vụ việc chắc chắn còn nhiều hơn như thế.

Một thông tin chưa được kiểm chứng, xác minh chỉ dựa vào sự suy đoán đầy cảm tính được đẩy lên mạng, lan rộng trong cộng đồng sẽ vô cùng nguy hiểm nhiều khi không lường hết được hậu quả. Người bị chỉ trích gần như đơn thương độc mã, vô cùng yếu ớt, khó chống trả lại được trước những búa rùi dư luận bủa vây. Nó giống như một “trận đánh” không cân sức giữa một bên dù có đúng nhưng sức phản kháng yếu ớt, đáng thương trước cái sai áp đảo bất lực

Có lẽ, trước khi “phán xét” một ai đó, một sự việc hãy thử đặt vào vị trí của người trong cuộc, đặt mình vào tin đồn đó để phần nào hiểu được cảm giác của người bị dính vào thị phi.

Mạng xã hội với tốc độ thông tin lan truyền chóng mặt, và có sức mạnh vô hình, nếu không bình tĩnh mà “té nước theo mưa” thì vô hình sự a dua của những “anh hùng bàn phím”, những lời nói tưởng chừng lạnh lẽo biến con người trở nên độc ác lúc nào mà không hay, không biết.

Trong thời gian qua, chuyện “ném đá tập thể” không mới nhưng dường như chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thỉnh thoảng lại bùng lên. Có những lời buộc tội, lời đổn thổi có thể là liều thuốc độc dẫn con người ta đến gần hơn và nhanh hơn cái chết.

Hà Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/co-nhung-lieu-thuoc-doc-duoc-pha-bang-cu-nem-da-tap-the-359518.html