Có nhân tình mới, ra tay hạ sát vợ sắp cưới

Sau khi nhẫn tâm bắn chết vợ sắp cưới, hung thủ còn lấy điện thoại của cô đưa cho nhân tình của y.

The Nation dẫn lời Sonthichai Awattanakulthep, Cảnh sát trưởng tỉnh Chumphon (Thái Lan) ngày 25/12 cho biết, Ronnachai Panchart đã bắn chết vợ sắp cưới là Nontiya Kruajaturat ngay tại phòng của cô ở Bệnh viện cộng đồng Salui. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra chỉ 5 ngày trước khi đám cưới của Ronnachai và Nontiya diễn ra.

Sau khi sát hại vị hôn thê, Ronnachai còn lấy điện thoại của cô đưa cho bạn gái mới là Naruemon Chuaysombat - người bị bắt giữ sau đó với cáo buộc giết người có chủ ý.

Tại cơ quan điều tra, Naruemon khai nhận với cảnh sát rằng đã mua khẩu súng mà Ronnachai dùng trong vụ án mạng với giá 7.000 Baht.

Nghi phạm Ronnachai Panchart bị cảnh sát Thái Lan áp giải. Ảnh: The Nation.

Nghi phạm Ronnachai Panchart bị cảnh sát Thái Lan áp giải. Ảnh: The Nation.

Còn theo lời khai của Ronnachai, dù đối tượng này nói đã có bạn gái mới nhưng Nontiya không chịu chia tay anh ta và kiên quyết tổ chức đám cưới vào ngày 24/12 theo kế hoạch, nên y mới nổ súng bắn chết vị hôn thê.

Được biết, ngoài ba cáo buộc, trong đó có giết người, Ronnachai còn bị buộc tội trộm cắp.

Mời độc giả xem video: Đối tượng tình nghi trong vụ án mạng kinh hoàng ở London (Nguồn: Daily Mail)

Nguồn tin cho hay, gia đình Nontiya định tổ chức lễ hỏa táng vào ngày Chủ Nhật 24/12, đúng ngày đám cưới được lên kế hoạch lúc trước, nhưng sau đó thay đổi ý định. Họ sẽ tổ chức lễ hỏa táng khi vụ án được giải quyết. Gia đình nạn nhân cũng đã đề nghị hai nghi phạm nói trên phải chịu án tử hình.

Theo ông Sonthichai, mặc dù hình phạt cao nhất đối với các nghi phạm là tử hình nhưng tòa án sẽ xem xét lời thú tội của họ.

Thiên An (Theo Nation)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/co-nhan-tinh-moi-ra-tay-ha-sat-vo-sap-cuoi-983142.html