Có người yêu quên luôn cả bạn: Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu?

'Lâm Tâm Như khi lên xe hoa liền quên đi 'lời hứa 40 tuổi' với Tô Hữu Bằng. Thì liệu trong cuộc sống này, còn bao nhiêu người nhớ được định nghĩa bạn thân?'.

Ngày 5/5, mạng xã hội xuất hiện bài viết với lời bình "đánh ghen văn minh".

Trong ảnh, hai cô gái ngồi đối diện, yên lặng nói chuyện. Họ từng là hai người bạn thân.

"Nếu để chọn người yêu và cậu thì tớ chỉ cần cậu thôi. Tớ đã chờ cậu nói rằng cậu đã sai, chấm dứt tất cả với K. và chúng ta có thể thân nhau như cũ. Nhưng cậu không làm thế, và giờ cậu hết cơ hội rồi", cô nói với bạn thân.

"Tình bạn dù có gắn bó đến đâu, đến một thời điểm nhất định sẽ tan rã, nhất là khi tình yêu xảy đến. Khi có một người để yêu, người ta đành phải hy sinh một mối quan hệ đã dày công vun đắp trước đó: tình bạn", Nhật Thủy bình luận.

Anh em chí cốt, đôi khi hẹn nhau ra uống vài chai bia cũng là khó khăn. Ảnh: Masmii.

Anh em chí cốt, đôi khi hẹn nhau ra uống vài chai bia cũng là khó khăn. Ảnh: Masmii.

Tình anh em liệu có bền?

"Ngày nó mê nhỏ đó, ai là người giúp đỡ? Giờ hai đứa đến với nhau rồi, nó quên luôn cả mình", Huỳnh Trương (24 tuổi, Bạc Liêu) đăng lên trang cá nhân, bày tỏ nỗi niềm của chàng trai bị bạn thân "bỏ rơi".

Huỳnh Trương cho biết anh và Dũng là hai người bạn cùng quê, biết và gắn bó với nhau từ năm học lớp 6. Đến khi lên Sài Gòn học đại học, họ vẫn ở chung và xem nhau như anh em chí cốt.

"Ít thì vài gói mì, nhiều thì mấy trăm nghìn đóng tiền học lại. Tiền bạc không thành vấn đề, tình bạn của hai đứa mới là quan trọng", Trương nói.

Đến khi Dũng "crush" một bạn gái chung trường, Trương nói chính anh là cầu nối giúp hai người đến với nhau.

"Tình cảm anh em bắt đầu sứt mẻ từ dạo ấy", chàng trai 24 tuổi nói.

Dũng quen với bạn gái và đòi dọn ra ở riêng. Trương thấy điều đó là đương nhiên và không có gì phải bức xúc với bạn mình. Nhưng theo Trương, khi anh bạn thân có bạn gái rồi, mọi chuyện không còn như xưa. Mọi cuộc nhậu Dũng đều từ chối, hẹn nhau anh em ra quán cà phê trò chuyện cũng là điều xa xỉ.

"Tình bạn 15 năm không bằng tình cảm vài tháng của nó với bạn gái. Đến bây giờ mình mới hiểu được câu: Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu", Huỳnh Trương nói.

Những "chị em" từng chia sẻ với nhau những buồn vui đến cuối cùng lại không được như lúc trước. Ảnh: Culturacolectiva.

Lê Ngọc Hồng Thương (25 tuổi, TP.HCM) và bạn thân N.X đã trải qua "25 năm mùa lá rụng" nhưng chưa một lần yêu ai. Hai người cũng không biết cảm giác nắm tay bạn trai là gì.

Hồng Thương cho biết bản thân "tưng tửng", hay "nói tục" và thẳng tính. N.X lại là người ít nói, mẫu con gái ai gặp cũng thích. Hai kiểu người trái ngược nhưng lại gắn bó với nhau được 7 năm, kể từ ngày bước chân vào giảng đường đại học.

"Hai đứa từng nói, nếu một trong hai có bồ thì cũng không được quên nhau. Bạn thân số 1, bồ chỉ là số 2. Trong suốt thời gian chơi với nhau, mình luôn đối xử với N.X như chị em ruột. Nhưng khi 'nó' có người yêu, mọi chuyện khác hẳn", cô gái 25 tuổi nói.

Gọi điện cho nhau cũng không biết nói gì ngoài những câu xã giao 'Dạo này mày khỏe không?'. Ảnh: Culturacolectiva.

Cô cho biết, những ngày đầu N.X có bạn trai, tình bạn hai người vẫn như cũ.

Tuy nhiên, Hồng Thương bắt đầu nhận ra sự khác lạ từ cô bạn thân.

"Bình thường ngày nào cũng gặp nhau, không đi quán trà sữa thì cũng shopping dạo ở trung tâm thương mại. Nhưng giờ thì 'bận', 'còn việc chưa giải quyết xong'", Thương kể về bạn thân.

Rồi dần dần, cô phát hiện, thì ra N.X bị người yêu không cho chơi với cô bạn thân 7 năm nữa vì "cái miệng bô lô ba la và hay chửi thề".

"Ngày xưa ai bảo quý cái tính ấy. Thế những lần mình bảo vệ nó thì sao", hàng loạt câu hỏi Thương tự đặt ra nhưng không thể tự cho mình câu trả lời.

"Cuối cùng tình bạn gì đó cũng không bằng người yêu mới quen", Thương muốn gửi những lời này đến bạn "từng thân" của mình.

"Tình bạn thân ngày nào giờ chỉ là vài câu chào hỏi xã giao 'Dạo này thế nào', 'Công việc có ổn không'... Thật tiếc cho tình bạn thân 7 năm", Thương nói với Zing.vn.

Bị bỏ rơi chưa là điều buồn nhất

"Có ai từng vướng vào quan hệ bạn thân khác giới chưa? Đúng kiểu mình hợp nhau đến như vậy nhưng không phải là yêu ấy. Rồi khi 'nó' có người yêu, mình như bị phản bội vậy. Hãy cho tôi cách giải quyết đi".

Đấy là những dòng tâm sự mà Thành An (24 tuổi, Tiền Giang) đăng lên một diễn đàn mạng. Liên hệ với An, cậu cho biết mình và cô bạn thân là đôi bạn "thanh mai trúc mã", gắn bó với nhau từ khi còn học lớp 1.

Thành An cho biết, khi bên nhau càng lâu, mức độ thân tăng lên, bao nhiêu tật xấu của cô, cậu đều nắm rõ. Vì vậy, để trở thành người yêu của nhau là điều không thể. Tuy nhiên, anh vẫn quý cô bạn này, xem như tri kỷ.

Là bạn thân, bị bỏ rơi chưa không phải là điều buồn nhất. Đau lòng nhất là bị quên lãng không một lý do. Ảnh: Sian Butcher.

"An ơi đói quá", "An ơi qua chở đi chơi đi", "An ơi đi nhậu chút không".

"Dù nắng hay mưa, mình luôn là người xuất hiện bên cạnh nó mỗi khi buồn vui. Mình luôn muốn giữ và duy trì mối quan hệ này", Thành An nói.

Tuy nhiên, cậu bạn nói mối quan hệ dần rạn nứt khi cô gái có người yêu. An cho rằng cô không còn dành những buổi nghỉ lễ, buổi tối cuối tuần cho anh. Chúng cứ vơi dần, và sau đó không còn buổi đi chơi chung nào nữa.

"Điều quan trọng nhất không phải tôi bị bỏ rơi, điều làm tôi buồn nhất là bị quên đi một cách nhanh chóng và không lý do", Thành An nói với Zing.vn.

'Thận trọng khi thay bạn'

Một blogger nổi tiếng viết trên mạng xã hội: "Tình bạn đẹp không phải lúc nào cũng phô trương ra bên ngoài. Tình bạn là thứ tình cảm cao cả mà một trong hai bên phải tự ý thức bảo vệ chúng, không để bất cứ yếu tố hoặc mối quan hệ mới nào tác động vào và làm rạn nứt nó".

Dưới bài đăng, nhiều người đồng ý với quan điểm của blogger này. Vân Nguyễn bình luận: "Tình bạn khó xây dựng nhưng rất dễ bị đạp đổ, nhất là khi một trong hai bên có người yêu. Mình từng đánh mất một tình bạn đẹp, bây giờ rất hối hận vì điều đó".

Tình bạn xây dựng rất khó, nhưng để đạp đổ là điều dễ dàng. Ảnh: Sian Butcher.

Chiêm Quỳnh Mai Phương (23 tuổi, TP.HCM) nói với Zing.vn cô không phải là người ích kỷ, rất tôn trọng tình yêu của bạn thân. Nhưng càng ngày, giữa hai người có khoảng cách xa đến mức không thể níu lại được.

"Đi mua quần áo, nó được bồ dẫn đi. Bạn trai nó cũng là người hộ tống nó đi ăn mỗi tối. Mình thật thừa thãi trong mối quan hệ này, thấy không hợp nữa nên đành tự rút lui", Mai Phương nói.

Thực tế cho thấy, trong quan hệ bạn bè, không phải ngẫu nhiên một người tự đưa mình ra khỏi các mối quan hệ. "Chính sự không quan tâm nhau, không để ý đến suy nghĩ của nhau, xem tình yêu lớn hơn tình bạn lâu năm là nguyên nhân khiến tình bạn tan vỡ", Ngọc Hoa (23 tuổi, Bình Thuận) nói.

"Hy sinh tình bạn để vun đắp tình yêu là lựa chọn riêng của mỗi người. Tuy nhiên, cần phải xem xét mối quan hệ xem có đáng hay không. Tìm được người yêu rất khó, nhưng để tìm và giữ được bạn thân, tri kỷ lại khó hơn nhiều lần", Ngọc Hoa nói thêm.

"Hãy chậm rãi trong việc chọn bạn và càng thận trọng trong việc thay bạn", chính trị gia Mỹ Benjamin Franklin. Ảnh: Sian Butcher.

Trần Ngọc Hạnh Nguyên (25 tuổi, Long An) lại luôn xem tình bạn của Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như là một điều nuối tiếc. Cô nói bản thân mình luôn nhớ về lời hứa của Ngũ A Ca.

Đến năm 40 tuổi, nếu anh và Hạ Tử Vy còn độc thân, hai người sẽ kết hôn với nhau. Nhưng rồi thế nào? Vào đúng năm 40 tuổi, Lâm Tâm Như lại lên xe hoa cùng Hoắc Kiến Hoa để lại bạn thân Tô Hữu Bằng bơ vơ một mình.

"Bạn thân? Đến cuối cùng bao nhiêu người có thể giữa được chúng? Chi bằng hãy xem trọng và trân quý từng giây phút bên nhau", Hạnh Nguyên khẳng định.

Trọng Huy
Thực hiện: Trọng Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-nguoi-yeu-quen-luon-ca-ban-tinh-nghia-anh-em-chac-co-ben-lau-post943619.html