Có ngày bị tẩu hỏa nhập ma

Ông đi mua sách giáo khoa (SGK) cho thằng Tèo chưa? Nếu chưa tui tình nguyện đưa ông đi mua…

- Hừm, ông làm như tui là học sinh lớp 1 không bằng.

- Tui đâu dám coi thường bạn bè. Chỉ là muốn giúp ông thôi mà. Thời điểm này trên thị trường SGK giả nhiều lắm.

- SGK giả ở đâu ra?

- Do những kẻ in lậu tung ra chứ đâu. SGK giả giống sách thật y chang, phải để ý kỹ mới phân biệt được. Sách giả sai sót về màu sắc, ký hiệu, nét chữ, hay bị thiếu dữ liệu, không cập nhật thông tin dẫn đến sai lệch về nội dung kiến thức.

- Những kẻ vô lương tâm. Đến SGK mà cũng làm giả.

- Đáng lo ở chỗ đó. Nhớ nhân vật Âu Dương Phong trong tiểu thuyết võ hiệp Anh hùng xạ điêu của Kim Dung không?

- Đang “tám” chuyện SGK giả, tự dưng chuyển qua hỏi nhớ lão Tây Độc không, lạc đề rồi cha ơi!

- Không lạc đề đâu. Âu Dương Phong bị Quách Tĩnh đưa cho bản Cửu Âm chân kinh giả, lại bị cô con gái rượu của Hoàng Dược Sư giải thích sai lệch khiến cho lão luyện võ công sai, bị tẩu hỏa nhập ma, khi lên cơn thường đi bằng hai tay, hai chân giơ lên trời, luôn miệng hỏi ta là ai, ai sinh ra ta, ta từ đâu tới…

- Học phải kiến thức giả nguy hiểm như vậy đấy!

- Tui lo lắm ông ơi, không cẩn thận chúng ta mua SGK giả cho con em học, có ngày chúng bị tẩu hỏa nhập ma như lão Âu Dương Phong chứ chẳng chơi.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201908/co-ngay-bi-tau-hoa-nhap-ma-870241/