Có nên làm đường riêng cho… bò?

Ý tưởng về việc làm cầu vượt, cống ngầm riêng cho bò đi đã được một đại biểu đề xuất tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII.

Người đưa ra đề nghị này là đại biểu Lê Ngọc Huấn – đương kim Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh).

Cụ thể, trong khi chất vấn Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh (ngày 12/12) về phương án giải quyết tình trạng trâu bò thả rông trên các tuyến đường giao thông gây nhiều vụ tai nạn chết người, ông Huấn đề nghị: nên có phương án làm cầu vượt hoặc cống ngầm trên một số tuyến quốc lộ cho bò đi qua.

Trâu bò gây mất an toàn giao thông là do ý thức người chăn thả. Ảnh: Phạm Tường

Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này mang tính viễn vông và có phần hài hước. Cũng có người đánh giá đây là phương án hữu hiệu, nhằm giải quyết tình trạng trâu bò gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Đây là ý kiến được đưa ra tại một kỳ họp của HĐND tỉnh nên không thể nói rằng đó là ‘nói đùa’. Tính khả thi và hiệu quả khi áp dụng thực tiễn của ý tưởng này là điều rất đáng suy tính.

Trước hết, cần phải xác định rằng gốc rễ của vấn nạn trâu bò tràn lan trên các tuyến giao thông, gây nhiều vụ tai nạn là do ý thức của một số họ chăn nuôi. Chính xác hơn là do ý thức của các chủ trâu bò trong việc chăn dắt, quản lý gia súc.

Giả sử rằng đề xuất của đại biểu Lê Ngọc Huấn được triển khai thực hiện. Những tuyến đường, những chiếc cầu vượt và cống ngầm được xây dựng dành riêng cho trâu bò. Nhưng ý thức người dân không được nâng cao, gia súc vẫn thả rông tràn lan thì liệu những con vật vốn được lấy làm thước đo cho sự ngu dốt - ‘ngu như bò’ - có thể nhận thức được rằng chúng phải đi trên phần đường mà chúng được ưu tiên?

Vậy nên, thay vì xây cầu vượt hay làm cống chui thì việc cần thiết lúc này đối với Ban an toàn giao thông và chính quyền các cấp tại Hà Tĩnh là tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền về ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đến người dân, đặc biệt là các hộ chăn nuôi gia súc.

Bên cạnh đó, cần kiên quyết xử lý và tăng mức xử phạt đối với những trường hợp cố tình thả rông trâu bò, gây ảnh hưởng mĩ quan và mất an toàn giao thông.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, ông Lê Ngọc Huấn – ‘tác giả’ của ý tưởng nói trên hiện đang giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hương Khê.

Huyện Hương Khê được coi là vùng rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh. Đây là địa phương còn nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông.

Nhiều địa bàn thuộc huyện này, học sinh còn phải đến trường qua những chiếc cầu tạm. Mùa mưa lũ, hiểm họa từ những cây cầu làm bằng gỗ mục này luôn rình rập đối với người dân và đặc biệt là trẻ nhỏ ở các xã Hà Linh, Phương Mỹ, Phú Gia…

Thiết nghĩ, là người đứng đầu chính quyền huyện thì ông Huấn nên đề nghị xây dựng những cây cầu kiên cố để học sinh an tâm đến trường, trước khi đề xuất ý tưởng làm cầu vượt, hầm chui cho… bò!

Phạm Tường

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//co-nen-lam-duong-rieng-cho-bo_n33744.html