Có một 'tiểu tam' nhẹ nhàng, dễ thương trong MV của Suni Hạ Linh

Giữa làn sóng chỉ trích người thứ ba đang dâng trào trên mạng, MV 'Không sao mà, em đây rồi' lại nói về một 'tiểu tam' mỉm cười trước hạnh phúc của người mình yêu.

Loại hình: Music Video

Thể loại: Pop ballad

Sáng tác: Lyly, Suni

Sản xuất: Đông Âu, T.D.K

Đạo diễn MV: Zoo Yeong Jeong

Zing.vn đánh giá: 7,5/10 điểm

Sau khoảng một năm im ắng, gần như chững lại trong âm nhạc, Suni Hạ Linh trở lại đường đua Vpop với MV có tựa đề Không sao mà, em đây rồi. Sau 5 ngày ra mắt, sản phẩm có lượt xem/nghe tương đối khả quan, và cũng nhận được những phản hồi tích cực từ người nghe nhạc.

Với Suni Hạ Linh, Không sao mà, em đây rồi không đơn thuần mang giá trị “come back”. Bởi lẽ, đây cũng là ca khúc mang tính đánh đổi đối với nữ ca sĩ, khi cô đã tháo bỏ hình ảnh Kpop, “cô nàng kẹo ngọt” để trở thành một giọng ca trưởng thành, sâu lắng hơn. Chưa rõ sự thay đổi này có mang đến thành công rực rỡ hay không nhưng bước đầu cho thấy một Suni Hạ Linh đang khác ở tuổi 26.

Suni Hạ Linh làm chủ ca khúc

Không sao mà, em đây rồi là một ca khúc đậm đặc ballad, nhưng không phải kiểu ballad lụy tình, da diết, đau khổ. Thay vào đó, đây là một sáng tác tương đối nhẹ nhàng, êm ả như nắng sớm, như hạt sương trong một lối hát thủ thỉ như kể chuyện.

Tác giả của ca khúc là Lyly, một nữ nhạc sĩ có màu sắc rất riêng trong đời sống âm nhạc. Không quá tên tuổi nhưng Lyly cũng đã “bỏ túi” vài hit như 24H, Anh nhà ở đâu thế. Dường như cùng tâm sự, âm nhạc của Lyly rất phù hợp với các giọng nữ, và Không sao mà, em đây rồi cũng là một ví dụ. Ca khúc vừa vặn với Suni Hạ Linh - một giọng ca có khả năng cảm nhạc và xử lý tiết tấu tốt.

Trong ca khúc của Lyly, Suni Hạ Linh thể hiện tốt ở tất cả những đoạn chuyển tông giọng. Cô làm chủ được ca khúc, làm chủ được nhịp điệu và tiết tấu. Có lẽ không quá khi nói Không sao mà, em đây rồi là ca khúc mà Suni Hạ Linh thể hiện tốt nhất khả năng làm chủ trong cách xử lý giọng hát và ca khúc.

Sự làm chủ này có thể bắt nguồn từ việc Suni Hạ Linh góp phần hoàn thiện bài hát, theo như tiết lộ của ê-kíp. Thực tế, đây cũng là một cơ hội để ca sĩ có thể tự điều chính bài hát phù hợp với mình thay vì phó mặc hoàn toàn cho nhạc sĩ sáng tác.

Cởi bỏ "áo Kpop"

Không sao mà, em đây rồi có giai điệu dễ nghe và phần lời sáng tạo. Sự sáng tạo này thể hiện ngay ở tựa đề ca khúc: Không sao mà, em đây rồi. Thông thường, chúng ta chỉ quen nghe “Không sao mà, anh đây rồi”, thể hiện sự che chở về giới của nam dành cho nữ. Nhưng ở đây, đã có sự đổi ngược.

Tuy vậy, nội dung ca khúc lại không phải nói về nữ quyền hay sự mạnh mẽ của người con gái. Ngược lại, cô gái trong ca khúc lại rất dịu dàng và nữ tính. Toàn bộ nội dung ca khúc như những dòng tự sự kéo dài. Đan xen với những dòng tự sự đó là “anh ơi”, “anh à”, là những lời động viên, là những an ủi, sẻ chia, chăm sóc.

Ca từ đơn giản, gần gũi như lời ăn tiếng nói hàng ngày. Cách hát của Suni Hạ Linh cũng đơn giản. Tất nhiên, vì hát đơn giản, đôi khi nhịp quá chậm khiến ca khúc có thể không quá bắt tai với người nghe.

Tuy nhiên, phải công nhận Không sao mà, em đây rồi là kiểu ca khúc “càng nghe càng thấm”. Nghe một lần dễ thoảng qua, nhưng càng nghe lâu lại càng thấy nhiều nỗi niềm chất chứa, càng cảm nhận được tình yêu nhẹ nhàng của cô gái, và giọng hát nữ tính của Suni Hạ Linh.

Nhưng lại không phải nữ tính kiểu “kẹo ngọt” như trước. Suni Hạ Linh trong ca khúc này cho thấy sự trưởng thành và chiều sâu hơn trong giọng hát. Ngoài nội dung ca khúc, cách hát và đặc biệt là cách ăn mặc của giọng ca 9X trong ca khúc này cũng dịu dàng, chín chắn và đậm chất Việt hơn.

Nhưng đó mới chỉ là những thay đổi về tiểu tiết. Thay đổi đáng lưu ý nhất về âm nhạc là xét tổng thể, Suni Hạ Linh của sản phẩm này không còn đậm sắc màu Kpop như trước. Khán giả có thể dễ dàng nhận thấy một Suni đang rất Việt.

Trong phần bình luận ngay dưới MV, sự chuyển hướng này đang nhận được ủng hộ. Nhiều khán giả chia sẻ rằng họ thích một Suni sâu lắng hơn là một Suni của Kpop. Bởi lẽ, khi theo đuổi Kpop, nữ ca sĩ chưa thể chứng tỏ bản thân là một cá tính nổi bật. Xem một vài MV của cô trước đó, dễ thấy na ná một ai đó, dù khó gọi tên.

Thế nên, sự thay đổi của Suni lần này rõ ràng có thể giúp khán giả định hình tốt hơn về cá tính của nữ ca sĩ.

Có một người thứ ba không thể lên án?

MV Không sao mà, em đây rồi do Bowiestudios và đạo diễn Zoo Yeong Jeong đến từ Hàn Quốc thực hiện. Thông tin này được nhiều người nhắc đến vì đây là ê-kíp từng thực hiện MV cho BTS, F.T. Island, KARD...

Nội dung MV do đạo diễn Zoo Yeong Jeong chỉ đạo, khai thác về đề tài friendzone và tình cảm của Suni Hạ Linh trong thân phận người thứ ba.

MV mở đầu với hình ảnh chàng trai buồn bã vì thất tình. Anh chàng tìm đến nhà người bạn thân (do Suni Hạ Linh đóng) để tâm sự. Sau đó, Suni Hạ Linh phải lòng bạn thân nhưng không thể thổ lộ tình cảm.

Cô đóng vai trò người thứ 3 trong mối quan hệ, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc chàng trai. Khi người yêu của anh chàng trở về, Suni Hạ Linh dù đã có kế hoạch sẽ tặng quà và có thể là tỏ tình nhưng quyết định từ bỏ ý định, lùi bước để nhìn người cô yêu hạnh phúc.

Trong MV, Suni Hạ Linh giống như một “tiểu tam”. Nhưng điểm khác biệt là “tiểu tam” đã không bằng mọi cách và bằng mọi giá đã chiếm đoạt người mình yêu. Thay vào đó, cô đã mỉm cười khi chàng trai ôm người yêu cũ. Dù có những tiếc nuối nhưng đã không có oán trách, không có chiêu trò, không có bất cứ giọt nước mắt nào.

Chính thế mà câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, trong trẻo, dễ thương. Suni Hạ Linh hiện lên trong MV cũng dịu dàng, nữ tính, xinh đẹp và nhận được nhiều thiện cảm.

Nhờ vậy, MV Không sao mà, em đây rồi xem rất dễ chịu, không “drama”, kịch tính, đau khổ. Không máu và nước mắt, không hận thù bi ai mà chỉ có những nụ cười chúc phúc đẹp đẽ.

Giữa những cơn bão chỉ trích “tiểu tam” đang dâng trào trên mạng, có ai ngờ, trong MV Việt lại có một “tiểu tam” dễ thương đến thế!

Quang Đức
Đồ họa: Phượng Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-mot-tieu-tam-nhe-nhang-de-thuong-trong-mv-cua-suni-ha-linh-post972803.html