Có một thử thách mang tên Sài Gòn FC

Với ngân sách 100 tỷ đồng/năm, HLV Đức Thắng đã đưa về Topenland Bình Định 16 tân binh với mục tiêu lọt vào tốp 6 V.League 2021. Nhưng sau trận hòa dưới cơ 1-1 với chủ nhà SLNA, thầy trò HLV Đức Thắng sẽ gặp một thử thách mang tên Sài Gòn FC trên sân Nha Trang.

Việc chậm tu bổ sân Quy Nhơn đã khiến Topenland Bình Định phải mượn sân Nha Trang 2 trận đấu vòng 2 và vòng 4. Điều khá may mắn là vẫn có khoảng 500 cổ động viên nhiệt tình sẽ từ Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh đến sân 19/8 Nha Trang cỗ vũ cho đội nhà.

Khách nhỉnh hơn chủ nhà

 Rimario- niềm hy vọng số 1 của Bình Định. Ảnh BĐFC

Rimario- niềm hy vọng số 1 của Bình Định. Ảnh BĐFC

Sau trận đấu trên sân Vinh, HLV Đức Thắng và BHL đã bay thẳng vào TP.HCM để chứng kiến trận đấu giữa Sài Gòn và HAGL, những đối thủ tiếp theo của đội bóng đất Võ. Topenland Bình Định đã từng hòa 1-1 Sài Gòn FC tại Cúp giao hữu đầu mùa bóng, nhưng đó là khi HLV Vũ Tiến Thành chưa có đủ lực lượng.

Đến giờ thì đội bóng đứng hạng 3 V.League 2020 đã hoàn tất làn sóng J.League hóa. Tổng cộng có 8 người từ J.League đổ bộ vào sân Thống Nhất, trong đó có 4 cầu thủ, 3 chuyên gia và 1 chuyên gia vật lý trị liệu để chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Việc chiêu mộ Đỗ Merlo đồng nghĩa với việc HLV Vũ Tiến Thành có thể chơi “4 tây” và thực tế cả tiền vệ Woo Sang-ho, Thiago và Matsui đã cùng sát cánh với cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo. Điều khá ngạc nhiên là có trong tay khá nhiều cầu thủ đẳng cấp, đặc biệt tiền vệ Daisuke Matsui – người từng thi đấu ở World Cup 2010, vô địch Asian Cup 2011 nhưng chủ nhà Sài Gòn lại nhường sân cho HAGL, đá phòng ngự phản công.

Chơi sân nhà nhưng Sài Gòn FC chỉ cầm bóng 43%, thậm chí bị tới 12 quả phạt góc nhưng cái họ cần là bàn thắng thì đã có Đỗ Merlo, trong pha chớp nhoáng cướp bóng bên sân đối phương và ra chân quyết đoán.

Thực tình, ngoài Đỗ Merlo thì chắc chắn các cầu thủ Topenland Bình Định phải để ý đến đội trưởng số 10 Matsui của Sài Gòn. Cựu tuyển thủ quốc gia Nhật có kỹ thuật cá nhân rất hoàn hảo, chạm bóng bước 1 và xử lý bóng thanh thoát và thông minh.

Sài Gòn FC đang trên đường J.League hóa. Ảnh CLB

Bản lĩnh cầu thủ

Topenland Bình Định đã có bước chạy đà khá tốt với việc vô địch Cúp giao hữu Tứ hùng đầu mùa giải. Về lý thuyết với bộ khung gồm những hảo thủ như Thanh Hào, Tấn Tài, Thanh Bình, Đình Kha… cùng 3 ngoại binh là Ahn Byung Keon, Rimario Gordon và Hendrio Araujo Dasilva, Bình Định sẽ là đối thủ khó chịu và khó bị đánh bại. Trong đó Ahn Byung- Keon đã được coi là tương đối thành công tại vị trí trung vệ của chính Sài Gòn FC mùa giải năm ngoái.

Nhưng thực tế khi gặp đối phương đá rát Văn Hiếu, Tiến Thành và nhiều cầu thủ khác của Bình Định xử lý bóng bước 1 khá lúng túng. Điều này đã khiến cho họ khó cầm bóng và triển khai tấn công dù chơi hơn người trên sân Vinh. Ngoại trừ Rimario, Tấn Tài, Ahn Byung- Keon thì các cầu thủ còn lại đều đang thi đấu dưới khả năng của mình.

Lối đá của Sài Gòn FC được coi là mềm mại hơn SLNA nhưng khả năng sát thủ của Đỗ Merlo, Matsui tốt hơn các ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ khá nhiều. Ngoài ưu thế không chiến, Đỗ Merlo còn cho thấy khả năng kiến tạo và ghi bàn của mình dù đã 36 tuổi.

Hai đội vừa hòa 1-1 trong khuôn khổ Giải giao hữu. Ảnh SGFC

Nếu dùng quá nhiều đường bóng dài và bổng, bỏ qua hàng tiền vệ như trận đấu trên sân Vinh thì rất khó cho Bình Định có bàn thắng bởi các ngoại binh Sài Gòn Woo Sang-ho, Thiago đều có chiều cao và chơi đầu rất tốt. Mấu chốt của trận đấu là HLV Đức Thắng phải xây dựng được “tam giác tấn công” với 2 đỉnh cố định là Rimario Gordon và Hendrio. Theo giới chuyên môn thì Văn Thành, Đình Kha phải di chuyển gần hơn hai ngoại binh tay để làm tường và thu hút hậu vệ đối phương.

Mục tiêu tốp 6 của Bình Định là không dễ nếu như không kiếm trọn 3 điểm trong trận đấu này. Sài Gòn FC là một thử thách!

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/co-mot-thu-thach-mang-ten-sai-gon-fc-407448.html