Có một Nhật Bản đẹp đến ngẩn ngơ giữa lòng Sài Gòn

Tu viện Khánh An quận 12 đang là điểm đến thu hút nhiều du khách và giới trẻ đến tham quan thời gian vừa qua. Được xây dựng theo kiến trúc Phật Giáo Nhật Bản, đảm bảo khi đến đây, cả nhà sẽ cảm nhận được cái hồn của xứ sở hoa anh đào một cách rõ nét, chẳng khác gì đang lạc trôi bên nước bạn.

Tu viện khánh an tọa lạc ở số 1055/3D, quốc lộ I, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố HCM. Tu viện Khánh An Hồ Chí Minh vốn dĩ là chùa Khánh An do Tổ sư Trí Hiền xây dựng năm 1905. Chùa Khánh An khi ấy nằm giữa hai làng An Lộc Đông và Hanh Phú (sau này là An Phú Đông) từng là nơi tập hợp nhiều chiến sĩ yêu nước tham gia chống Pháp.

Chùa nhiều lần bị thực dân Pháp đốt phá. Sau những lần bị phá, dấu tích chùa có khi chỉ là am nhỏ dựng bằng tre nứa hoặc bằng gạch vữa sơ sài. Đến năm 2006, chùa được trùng tu lớn, gần như xây dựng mới và hoàn thiện như hiện tại vào năm 2016, đổi tên thành tu viện Khánh An.

Màu sắc của tu viện có 3 gam màu chủ đạo là nâu gỗ, màu trắng của vôi và màu vàng của những hoa văn trang trí. Quanh khuôn viên là những chiếc đèn làm bằng gỗ, dán giấy hình lục giác thường thấy trong các lễ hội hoặc ở lối đi cổng đền chùa của Nhật Bản.

Bên trong tu viên được thiết kế sang trọng, ngăn nắp và sạch sẽ để tiếp những vị khách tới đây thăm tu viện.

Với những khung cảnh được tạo dựng như một thủ phủ thu nhỏ của Xứ sở hoa anh đào, bạn có thể kiếm một chốn ma mị hay chi tiết đặc trưng của Nhật Bản tạo dáng và chụp hình câu like là số dzách.

Không chỉ có ý nghĩa tâm linh cũng như lịch sử mà tu viện Khánh An còn là một điểm tham quan lý tưởng cho những ai yêu thích văn hóa Nhật Bản và thích chụp hình vì chùa có nhiều nét kiến trúc tựa như những ngôi chùa Nhật Bản.

PV

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/co-mot-nhat-ban-dep-den-ngan-ngo-giua-long-sai-gon-531199.html