'Có một nghề' rung động trái tim

Sau khi Báo Quân đội nhân dân Điện tử đăng video 'Tuổi trẻ Quân đội thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Sĩ quan trẻ viết ca khúc 'Có một nghề' gây xúc động cộng đồng mạng', chúng tôi nhận được hàng trăm bình luận từ bạn đọc bày tỏ sự xúc động đối với những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình.

Video được biên tập viên bổ sung thêm nhiều hình ảnh do phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi lại trong những chuyến tác nghiệp, theo chân người lính trên mọi nẻo đường Tổ quốc. Những hình ảnh chân thực về nỗi vất vả, sự hy sinh của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình minh họa cho ca từ sâu sắc, giai điệu lắng đọng càng làm ca khúc rung động trái tim người xem. Trong số gần 500 bình luận chúng tôi nhận được trên trang fanpage Báo QĐND Điện tử, trang youtube Báo QĐND Điện tử, không ít người chia sẻ đã khóc bởi tình yêu thương, niềm tự hào dành cho màu áo lính.

Tài khoản Huong Thien viết: Nghe bài hát mà tôi đã khóc, cảm ơn tác giả. Chồng tôi, các anh trai, anh bên chồng đều là bộ đội tham gia chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1 anh là liệt sĩ, 2 anh là thương binh). Nay con trai và các cháu của tôi đang là Bộ đội Cụ Hồ.

Bạn đọc có tên Cung Bui gửi dòng suy nghĩ: Cảm ơn tác giả! Bài hát viết đầy cảm xúc, thiết tha. Sự hy sinh của các chiến sĩ đã và đang hiện hữu, các anh mang trong mình phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng. Bộ đội Cụ Hồ là con em của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân hy sinh. Tổ quốc và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn các anh. Chúc các anh mạnh khỏe trẻ mãi, yêu đời, tiếp tục chiến đấu trên mặt trận thầm lặng, cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân!

Bạn đọc Trần Quang Nhiên thì dâng trào cảm xúc: Tôi thực sự đã khóc! Thương các anh! Tôi viết những dòng này mà mắt cứ mờ đi bởi hai hàng nước chảy! Xin hát mãi về anh!

Còn bạn đọc Vải Thanh Lưu thì bày tỏ: Cảm động quá, xúc động quá các anh ơi, người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ. Bài hát sâu lắng trong tâm hồn những người chiến sĩ, những quân nhân tại ngũ và cả những người lính già...

Rất nhiều những cựu chiến binh, những người từng trải qua quân ngũ cũng bình luận. Bạn đọc Thanh Nhan viết: Tôi cũng là người lính, một nữ quân y, thật cảm động khi nghe bài hát này, ca từ mộc mạc mà sao chạm đến tận con tim.

Bạn đọc Nguyen Manh Hien thì chia sẻ: Nghe bài hát về chính nghề của mình và đồng đội mà thấy rất đỗi tự hào, dù gian khó và nhiều hy sinh nhưng cũng rất vinh dự vì là những người canh giữ cho đất nước bình yên. Cảm ơn tác giả thể hiện bài hát rất nhiều.

Bạn đọc Luyến Nguyễn tâm sự: Tôi là một cựu chiến binh, nghe bài hát mà tôi vô cùng xúc động. Anh Bộ đội Cụ Hồ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, dù thời bình hay thời chiến cũng đều có mất mát hy sinh để Tổ quốc bình yên. So sánh với người lính ư? Xin hãy đừng!

Trong hàng trăm bình luận ấy, chúng tôi đọc được những dòng chữ khiến tim mình thắt lại: "Hơn ai hết chúng tôi thấu hiểu được những hy sinh mất mát... và rồi trận lũ lịch sử ngày 18-10-2020 đã cướp đi sinh mạng của những anh Bộ đội Cụ Hồ. Trong đó có gia đình chúng tôi mất đi người thân. Sự hy sinh của các anh, các cháu giữa thời bình thật quá đau thương... Đức ơi!" - bạn đọc Trần Thương Huyền chia sẻ.

Trong thời bình, bất luận hoàn cảnh nào những người lính vẫn luôn sẵn sàng canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Ảnh: Thúy An-Gia Khánh.

Trong thời bình, bất luận hoàn cảnh nào những người lính vẫn luôn sẵn sàng canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Ảnh: Thúy An-Gia Khánh.

Thời bình, chúng ta không nổ súng giao tranh, nhưng những cuộc chiến với thiên tai, dịch bệnh vẫn đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Đồng đội của chúng tôi ngã xuống, để lại nỗi đau dài không biết bao nhiêu năm tháng người ở lại mới nguôi ngoai. Và khi lựa chọn bước lên tuyến đầu sát cánh cùng nhân dân chống lại dịch bệnh nguy hiểm nhất hiện nay, những người lính đành phải “có lỗi” với chính gia đình của họ… Có bạn đọc chia sẻ: Các anh thực hiện sứ mệnh thiêng liêng. Nhân dân Việt Nam có quyền tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Những ca từ da diết tình cảm, vô cùng ý nghĩa của “Có một nghề” đã thôi thúc thế hệ trẻ đi theo con đường những người lính chúng tôi đã lựa chọn. Một bạn trẻ với tên facebook Minh Chánh Jr viết: Em cố gắng thi đỗ để được cùng các anh bảo vệ Tổ quốc. Yêu các anh bộ đội!

Sau 3 ngày đăng tải, đến thời điểm này, thống kê từ các nền tảng số của Báo Quân đội nhân dân Điện tử, video “Tuổi trẻ Quân đội thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Sĩ quan trẻ viết ca khúc “Có một nghề” gây xúc động cộng đồng mạng” có trên 300.000 lượt xem. Chỉ tính riêng trang fanpage Báo QĐND Điện tử, hiện tại có hơn 467.700 lượt tương tác, gần 3.400 lượt chia sẻ và 157.000 lượt xem.

“Có một nghề” đã lên tiếng thay cho những người lính đang lặng lẽ làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo và nơi tâm dịch nóng bỏng; là sự tri ân đối với những anh hùng, cán bộ, chiến sĩ đã nằm xuống và hóa thân vào đất mẹ...

"Tổ quốc ơi chúng tôi luôn thầm lặng/ Hiến thanh xuân cho đất nước yên bình...".

THANH HÀ

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP:

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bo-doi-cu-ho-tren-tuyen-dau-chong-dich/bo-doi-cu-ho-tren-tuyen-dau/co-mot-nghe-rung-dong-trai-tim-661642