Có một 'ngày cũ của tương lai' tại Chelsea

Ngày cũ của 2016 đã lặp lại ở 2018. Và liệu ngày cũ của 2017 có lặp lại ở tương lai 2019. Có thể có, mà cũng có thể là không!

Trong phim X-Men - Ngày cũ của tương lai, các dị nhân đã quay về quá khứ để thay đổi và cứu lấy một tương lai tàn khốc của loài người. Nếu cho Abramovich quay trở lại quá khứ, liệu ông có dũng cảm thay đổi những quyết định từng gây hiệu ứng ngược của mình?

Chelsea kết thúc mùa bóng với 70 điểm và đứng thứ năm, mất suất dự Champions League mùa sau và sắp đối diện với một mùa hè biến động nữa.

Trảm HLV là công việc quen thuộc của Abra mỗi khi đội bóng thất bại

Đáng nói đây không phải lần đầu tiên Chelsea phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Mùa 2009-2010, họ vô địch, và chỉ duy trì được thành công được một mùa kế tiếp khi mùa sau họ đứng thứ 2. Mùa 2011-2012, Chelsea văng khỏi top 4. Mùa 2014-2015, Chelsea vô địch, mùa kế tiếp, họ đứng thứ 10. Tương tự, mùa 2017-2017, họ vô địch, để rồi mùa này lại văng khỏi top 4.

Dẫu sao, 10 năm với 3 chức vô địch quốc nội xét cho cùng không phải một thành tích tồi tệ. Nhưng với NHM Chelsea, điều họ mong chờ nhiều hơn có lẽ là sự ổn định của đội bóng cùng một lối chơi được định hình rõ ràng, nhất là khi Man City cũng được đầu tư bởi một tỷ phú nhưng lại có hướng phát triển khá ổn định cho tới hôm nay, trở thành vị khách quen thuộc của Champions League và lối chơi được nhiều người yêu thích.

Có lẽ vấn đề lớn nhất của Chelsea không nằm ở HLV, không nằm ở cầu thủ, mà là nằm ở chủ tịch Abramovich. Tỷ phú người Nga dù đã biến Chelsea thành một thương hiệu chất lượng hơn nhiều so với trước đây, nhưng dần dần, cách làm, cách vận hành của ông khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng ông chính là nguyên nhân chính khiến đội bóng luôn trong một tình trạng bất ổn. Thành công vang dội và rồi tụt dốc không phanh?

Abramovich liệu có nên nghĩ lại về cách làm của mình?

Có nhiều thông tin hé lộ rằng tại Chelsea, HLV có rất ít quyền lực trong việc quyết định về mặt nhân sự. Dù là HLV nào, theo trường phái gì, thì khi ông chủ mang về một cầu thủ nào đó, nhiệm vụ của anh là phải sử dụng họ thật tốt. Shevchenko, hay Torres là những ví dụ điển hình.

Khi Mata được bầu chọn là cầu thủ được yêu thích nhất tại CLB mùa 2014-2015, anh bị bán cho Man Utd giữa mùa sau. Khi đó NHM đội bóng đã đổ hết mọi bực dọc lên đầu Mourinho. Nhưng sau này, Mourinho tiết lộ rằng ông không hề muốn bán tiền vệ TBN này. Và việc Mata vẫn có chỗ đứng và đóng góp nhất định dưới thời Mourinho tại Man Utd đã phần nào minh oan cho Mou.

Những HLV hàng đầu hầu như chỉ có thể chịu đựng việc không có tiếng nói trong mua bán cầu thủ tại Chelsea chỉ 1 mùa. Kể cả có là Ancelotti, người vốn nổi tiếng rất mềm dẻo, cũng không trụ được lâu. Với tình khí bộc trực như Conte, 2 mùa họa chăng là quá đủ. Sẽ không có gì bất ngờ nếu hè này ta lại thấy Abramovich mang về một HLV và vài bản hợp đồng mới, nhưng không ai chắc chắn rằng họ sẽ thành công ngay như trước đây nữa, bởi các thế lực khác như Man City hay Liverpool đang trở nên quá mạnh và ổn.

Abramovich hơn ai hết hiểu rõ mất mát của mình khi Chelsea văng khỏi top 4. Nên chăng đến lúc Abramovich thay đổi cách làm của mình nhằm biến Chelsea thành 1 thương hiệu lớn hơn nữa. Lúc đó không chỉ NHM hài lòng, mà hầu bao của vị chủ tịch dầu mỏ cũng rộng ra đáng kể.

Trương Hiển

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/co-mot-ngay-cu-cua-tuong-lai-tai-chelsea-d445509.html