Có một kẻ thách thức định mệnh ở Chelsea (Kỳ 2)

Hiện tại Marcos Alonso là một trong những 'cậu trò cưng' của Antonio Conte, thế nhưng ít ai biết thời điểm mới được mang về Chelsea, anh từng bị cho là một bản hợp đồng phi lý.

Bản hợp đồng phi lý

Hè 2016, BLĐ Chelsea đã chấp nhận chi ra 24 triệu bảng để đưa Marcos Alonso từ Fiorentina về sân Stamford Bridge. Con số này dù không phải quá cao nếu so với những bom tấn đương thời, thế nhưng nó lại được cho là phi lý hết sức, bởi dù mang danh “con nhà nòi”, thế nhưng sự nghiệp của cậu quý tử nhà Marcos lại chẳng sáng sủa chút nào.

Sau những năm tháng thê thảm ở Real Madrid, Alonso được Bolton dang rộng vòng tay đón nhận. Sau mùa giải đầu tiên không mấy thành công, thì như đã biết ở kỳ trước, cầu thủ người Tây Ban Nha lại gây ấn tượng mới NHM bằng một án tù treo. Không những vậy, sau ba năm đầu quân cho The Trotters, anh đã lập nên “thành tích” cùng CLB… rớt hạng.

Mùa giải 2013, Alonso lại chu du tới Italia khi thi đấu cho Fiorentina nhưng tiếp tục bị thất sủng. Anh thi đấu nửa đầu mùa giải cho The Viola rồi quay về Anh khoác áo Sunderland theo dạng cho mượn.

Alonso từng có quãng thời gian nửa mùa thi đấu tại Fiorentina.

Có lẽ đây chính là quãng thời gian u tối nhất trong sự nghiệp của Mendoza (tên đầy đủ Marcos Alonso Mendoza). Thế nhưng cũng trong thời gian này, nhờ cởi bỏ được những áp lực khi phải thi đấu tại một môi trường khắc nhiệt như ở Real, bên cạnh những Galacticos mà Alonso có cơ hội âm thầm hoàn thiện bản thân. Anh như một cây cỏ dại, dù gặp nhiều bão giông nhưng vẫn kiên cường phấn đấu để rồi có một ngày được Antonio Conte nhắm trúng.

Dẫu vậy thì trong khoảnh khắc đầu tiên giới chức tại Stamford Bridge công bố bản hợp đồng mới, vô vàn những hoài nghi đã hướng về chàng tân binh. Cũng phải thôi, không hoài nghi sao được khi mà Alonso dù là một tiền vệ được xếp vào dạng khá, nhưng đó vẫn là chưa đủ ở một cầu thủ 25 tuổi.

Chưa kể đến việc tiềm năng bị cho là “có hạn”, người ta còn nghi ngờ cầu thủ người Tây Ban Nha về khả năng thích ứng của anh. Premier League là một nơi hoàn toàn trái ngược với Serie A. Sự nhanh, mạnh và quyết liệt của bóng đá xứ sở sương mù hoàn toàn trái ngược với lối đá thiên phòng ngự, chậm rãi và “giàu chiến lược” mà người ta thường thấy ở giải đấu cấp cao nhất nước Ý.

Đã từng có lúc, con số 24 triệu bảng dành cho Alonso bị coi là điên rồ.

Hơn nữa, thời gian thi đấu tại Anh của số 3 đâu có khá khẩm gì khi từng có “vết nhơ” xuống hạng cùng Bolton, cũng như tại thời điểm đó anh chỉ đang thi đấu cho một CLB “hạng ruồi” như Sunderland vậy.

Di sản của Conte

Thế nhưng, Alonso đã đập tan mọi nghi ngờ đó bằng chính những màn trình diễn siêu hạng của mình trên mặt cỏ. Anh chính là minh chứng đanh thép nhất cho khả năng nhìn người của Conte, một mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ 3-4-3 đầy chất lửa.

Thời còn chơi ở học viện Real, dù được đào tạo ở vị trí cầu thủ chạy biên nhưng một thời gian sau, anh lại dần định hình vai trò của một hậu vệ trái. Dù vậy nhờ vẫn giữ được phẩm chất của một cầu thủ tấn công mà Mendoza đặc biệt nguy hiểm với những tình huống leo biên. Nhận ra điểm đặc biệt này, chiến lược gia người Ý đã để anh thoải mái phát huy trọn vẹn khả năng lên công về thủ toàn diện của mình. Sơ đồ 3 hậu vệ vốn nền tảng vững chắc cho lối chơi pressing cuồng nhiệt tại Stamford Bridge, nhưng vẫn mang một yếu điểm cố hữu đó là hở sườn thì nay những khoảng trống ở hai hành lang phía sau đã được bù đắp bởi sự cơ động, đa năng của Marcos Alonso.

Alonso chính là một trong những nhân tố chủ chốt trong đội hình 3-4-3 của "Martello"

Không chỉ vậy, dù là một cầu thủ phòng ngự nhưng Marcos còn rất có duyên với bàn thắng. Chỉ riêng mùa giải năm nay, hậu vệ 27 tuổi đã đóng dấu giày vào 9 bàn thắng của The Blues, trong đó có 3 kiến tạo và 6 bàn thắng, nhiều hơn cả hai cầu thủ tấn công khác là Pedro (5 bàn), Alex Iwobi (3 bàn).

Công thủ song toàn, thể lực, tốc độ và mắn bàn, đó là những gì người ta đang thấy ở Alonso, một người mà chỉ vài năm trước thôi con đang ngập mình trong vũng lầy đen tối. Thời gian trôi qua, mọi thứ đã dần trở nên sáng sủa hơn. Giờ đây, anh đã không còn là một người thừa, cũng chẳng phải một kẻ vô danh chỉ quanh đi quẩn lại với những đội bóng nhỏ nữa, mà là một cái tên không thể thay thế tại Chelsea, cũng như là mục tiêu mà Barcelona nhắm tới để thay thế cho một Gerrard Pique đang dần đánh mất đi phong độ đỉnh cao.

Kính Hoa Thủy Nguyệt

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/co-mot-ke-thach-thuc-dinh-menh-o-chelsea-ky-2-d443706.html