Có một đội tuyển Việt Nam thực sự đáng yêu

Những diễn biến trên sân Mỹ Đình tối nay bất kể ra sao, đội tuyển Việt Nam đã thực sự vô địch trong lòng người hâm mộ.

Lâu lắm rồi người ta mới lại thấy một đội tuyển Việt Nam đáng yêu đến thế. Vì sự đáng yêu ấy, người hâm mộ không ngần ngại bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại những tấm vé, dù nó được rao bán với giá cắt cổ trên thị trường chợ đen.

Trận đấu với Malaysia đang gần kề, bầu không khí cũng đang nóng dần. Từ giờ, ai đó đã bảo: "Đội tuyển Việt Nam chạm tay vào chức vô địch rồi". Suy nghĩ đó tồn tại trong tất cả những ai yêu bóng đá, đặc biệt tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đang chơi thứ bóng đá chinh phục người xem.

Nhà vô địch trong lòng người hâm mộ

Dù 90 phút ở Mỹ Đình ra sao, có thể nói đội tuyển Việt Nam thực sự vô địch trong lòng người hâm mộ. Thật vậy, họ đã thắng nhờ lối chơi thực sự đáng yêu. Đáng yêu là khi các cầu thủ chơi tận hiện, đá hết mình vì màu cờ sắc áo.

Đáng khen hơn, tuyển Việt Nam biết cách tạo ra sự hiệu quả, nhưng không hề bằng cách xấu xí. Hãy nhìn Quế Ngọc Hải, một chuyên gia "chặt đinh chém sắt" có tiếng, nhưng khi chơi tại AFF Cup 2018 lại thi đấu rất "đẹp".

Đó thật sự là khác biệt của đội tuyển Việt Nam bây giờ và quá khứ. Nếu ngày trước, chính những cái đầu nóng thường làm hại đội tuyển chúng ta ở thời điểm quyết định, thì nay tất cả được thay bằng sự điềm tĩnh.

Ai đó nói rằng, tuyển Việt Nam chỉ biết đá co cụm, phòng ngự rồi tìm sơ hở của đối phương để tìm bàn thắng. Chẳng sao cả. Bóng đá có nhiều cách để chiến thắng. Từ đầu giải, các học trò của HLV Park Hang-seo đâu có ghi bàn nhờ những pha ăn vạ hay chơi bóng tiểu xảo.

Các cầu thủ luôn cho thấy sự tận hiến và chuyên nghiệp.

Chuyên gia Steve Darby, một người rất hiểu bóng đá Việt Nam, đã theo dõi hành trình nhà vô địch AFF Cup 2008 từ đầu giải và đưa ra nhận xét: "Tính kỷ luật và tổ chức là điều được thấy rõ trong lối chơi đội tuyển Việt Nam. Còn những bàn thắng? Tôi thấy rất nhiều pha làm bàn đẹp mắt".

Đem lại niềm tin

Ông thầy người Anh rất thích thú khi nói về những bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Ông mô tả pha bắt bước một của Phan Văn Đức trong trận thắng Philippines 2-1 bằng chữ "tuyệt vời", và nhận xét tương tự với tình huống "ngả bàn đèn" suýt thành bàn của Quang Hải.

Bóng đá Việt Nam đã đi qua nhiều cung bậc sáng tối. Có lúc, niềm tin với người hâm mộ chạm đáy vì những scandal bán độ của các cầu thủ ở cấp CLB. Rồi sau đó là các thất bại rất đáng ngờ vực. Nhưng lúc này, đội tuyển Việt Nam đang mang đến niềm tin to lớn cho người hâm mộ.

Như cựu trung vệ Vũ Như Thành, từng vô địch AFF Cup 2008, nói: "Càng đá, các em lại mang đến niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao cho khán giả". Chỉ còn vài tiếng nữa trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra. Lợi thế đang thuộc về thầy trò Park Hang-seo nhờ luật bàn thắng sân khách.

Một đội tuyển đáng yêu như Việt Nam xứng đáng có danh hiệu.

Đó chưa kể đội tuyển Việt Nam bây giờ thi đấu rất biến hóa, khiến đối thủ không biết nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tung ra chiêu bài gì. Lúc thì Đức Chinh đá thay Anh Đức, khi Xuân Trường đá giữa ở hàng tiền vệ. Trong bóng đá, khó nhất là khi một đội không biết đối thủ chơi ra sao.

Có thể tương lai không biết ra sao. Khi bóng còn lăn, tiếng còi mãn cuộc vẫn chưa vang lên, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng dù ra sao đi nữa, tất cả đều phải nhìn nhận đội tuyển Việt Nam giờ đang rất đáng yêu. Đáng yêu đến từ cách ông Park thể hiện tình cảm với cầu thủ, coi họ như con.

Và đáng yêu cũng là khi họ luôn đoàn kết, như hình ảnh cả đội giơ chiếc áo của Văn Toàn trong lúc ăn mừng bàn thắng để ủng hộ người đồng đội chấn thương. Một đội tuyển đáng yêu như vậy xứng đáng có được danh hiệu.

Người hâm mộ 'bao vây' tuyển Việt Nam ngay tại sân bay Tối muộn 12/12, hàng trăm CĐV có mặt từ rất sớm tại nhà ga T2 (Nội Bài, Hà Nội) để chờ đón và dành những lời động viên cho các cầu thủ trước trận chung kết lượt về AFF Cup.

Nguyên Trí
Ảnh: Thuận Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-mot-doi-tuyen-viet-nam-thuc-su-dang-yeu-post900640.html