Có một con đường đầy hoa mọc dại tuyệt đẹp ở TP HCM

Trong bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP HCM có những con đường phủ đầy hoa dại làm xao xuyến bao nhiêu người.

Khu dân cư bán đảo Thanh Đa (phường 28, quận Bình Thạnh) khung cảnh chẳng khác gì vùng Đồng Tháp Mười.

Từ hẻm 480 Bình Quới đi sâu vào trong mọi người sẽ bắt gặp cảnh người dân vẫn bắt cá, trồng lúa, hái rau... tự cung, tự cấp thực phẩm. Điều thú vị khi đi dọc các con đường dẫn vào khu dân cư gặp những con đường tạo nên bởi những bụi hoa dại có vẻ đẹp hiếm có.

Càng vào trong càng nhận thấy những khối bê tông không còn nữa. Thay vào đó là những căn nhà tranh, mái lá. Xung quanh là ao hồ nuôi cá và khá nhiều cây cầu khỉ bắc ngang qua.

Từ hẻm 480 Bình Quới đi sâu vào hướng bờ sông Sài Gòn sẽ gặp hàng loạt bụi hoa ti gôn mọc ven nhà dân tuyệt đẹp.

Từ hẻm 480 Bình Quới đi sâu vào hướng bờ sông Sài Gòn sẽ gặp hàng loạt bụi hoa ti gôn mọc ven nhà dân tuyệt đẹp.

Đây là những bụi hoa dại mọc tự nhiên tạo nên vẻ đẹp ngỡ ngàng.

Theo chủ nhà, đây là bụi cây ti gôn mọc dại và tự leo lên hàng rào. Gần đây bỗng dưng trổ hoa khiến ai đi ngang qua cũng trầm trồ.

Trên hẻm 480 Bình Quới có đến 6 tường rào của nhà dân mọc dại tạo nên những chùm hoa ti gôn tuyệt đẹp.

Hoa ti gôn mọc dại bờ rào.

Nơi đây vẫn giữ nét hoang sơ, cỏ và hoa dại mọc ven bờ tạo nên khung cảnh miền quê thanh bình.

Đặt chân đến con đường này mọi người còn ngỡ ngàng cảnh thơ mộng bởi hàng rào bông dây, bên những bụi cây, hàng dừa xanh rì.

Dây đậu biếc khoe sắc tím.

Cây đậu biếc mọc dại rất nhiều, ước tính có hơn 15 bụi hoa.

Hoa rau muống nở vào sáng sớm tạo nên khung cảnh đẹp ngỡ ngàng.

Cây dại mọc xen với những nhành hoa ở khu dân cư Thanh Đa.

Từ vị trí này có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng ở trung tâm quận Bình Thạnh và quận 1.

Một ao nước nở đầy hoa.

Theo người dân, các ao cá ở đây có củ sen nằm sâu phía dưới. Chỉ cần 1-2 trận mưa sen trổ lên và nở hoa tuyệt đẹp.

Nhiều người ví von nơi đây chẳng khác gì khung cảnh ở Đồng Tháp Mười.

Hoa sen mọc dại ở các ao nước.

Người dân ở đây còn sử dụng xuồng máy để di chuyển, vớt lục bình để phơi khô bán.

Ông Đỗ Tấn Trung bên cánh đồng lúa của mình, mỗi năm ông thực hiện 2 vụ mùa và ít ai tin giữa TP HCM vẫn có lão nông như thế.

Khung cảnh nơi đây vẫn nhiều cây xanh, không khí mát mẻ.

Từ bên này có thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP HCM.

LÊ PHONG thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/co-mot-con-duong-day-hoa-moc-dai-tuyet-dep-o-tp-hcm-20200829082639803.htm