Có một chủ quán quán cafe ăm ắp tình thương với động vật

Bình gọi những chú mèo tại quán cafe mèo của mình là những 'thương bệnh binh', bởi lẽ chúng đều có điểm chung là vật nuôi bị bỏ rơi, bị thương rất nặng khi được Bình đưa tay cứu giúp và nuôi dưỡng tận tình.

Cafe kiêm trung tâm cứu hộ mèo từ một ánh mắt cầu cứu

Ở tuổi 24, Nguyễn Thanh Bình có một cuộc sống tuy không quá giàu sang nhưng cũng là mục tiêu mà nhiều người phải ao ước. Bình tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, trước đó cậu có công việc thi công nội thất với mức lương khá cao, cuộc sống vì thế cũng được coi là dư dả. Tuy làm ra được nhiều tiền khi mà ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của Bình dường như vẫn còn có điều gì đó trống vắng và cậu không thể giải thích được.

“Chỉ đến khi một lần đi dạo ở chợ chó mèo Hà Đông thì em mới tìm được đáp án cho câu hỏi vẫn luôn ám ảnh mình bao lâu nay. Khi em đi lướt ngang qua một dãy lồng bán mèo, hình ảnh ánh mắt một chú mèo nhỏ long lanh nhìn em qua lồng lười mắt cáo chật chội chen đặc cả chục con mèo như thể đang cầu cứu. Tự nhiên, trong em cảm thấy có sự rung động, mắt rưng rưng, em thực sự thương những chú mèo đó và quyết định sẽ phải làm điều sau này mà gia đình vẫn cho là điên rồ” – Bình chia sẻ.

Bình xin nghỉ công việc lương cao hiện tại để mở mô hình quán cafe kiêm cứu trợ mèo tại Triều Khúc, Hà Đông, Hà Nội. Điều đặc biệt của mô hình này đó là kết hợp được giữa kinh doanh và từ thiện để tạo ra những tác động tích cực theo cách mà các tổ chức cứu trợ, từ thiện truyền thống không thể làm được. Bình nói, ở Hà Nội có không ít các tổ chức cứu trợ động vật, tuy hoạt động rất hiệu quả và nhận được nhiều ủng hộ nhưng có hạn chế về kinh phí để duy trì cũng như không gian để cưu mang những bé vật nuôi. Với quán cafe, Bình có thể có thu nhập trực tiếp và quay vòng trở lại để cứu trợ, nuôi dưỡng những bé mèo tại quán.

Theo Bình chia sẻ, hàng tháng cậu sẽ chi ra khoảng 4-6 triệu đồng để phục vụ cho việc ăn, ở, vệ sinh của mèo, chưa kể đến chi phí thuốc thang, vật tư y tế và chi phí chữa trị. Bình cũng có liên kết với một bệnh viện thú y, cơ sở này khi biết tấm lòng của Bình cũng đã hỗ trợ cậu tối đa với mức phí tượng trưng, thậm chí là miễn phí cho những ca phẫu thuật không quá phức tạp. “Mở mô hình này, em không hướng quá nhiều đến lợi nhuận mà thâm tâm em mong muốn có thể cứu được càng nhiều các bé mèo càng tốt. Hiện tại, tuy mới mở nhưng lợi nhuận của quán mang lại vừa đủ để trang trải kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc mèo hàng tháng và dư một chút cho nhu cầu sinh sống của mình” – Bình kể.

Nguyễn Thanh Bình, SN 1996, quê Ninh Bình, hiện đang là chủ một quán cafe kiêm trung tâm cứu trợ mèo tại Hà Nội.

Nguyễn Thanh Bình, SN 1996, quê Ninh Bình, hiện đang là chủ một quán cafe kiêm trung tâm cứu trợ mèo tại Hà Nội.

Khi mới bắt tay vào làm, Bình cũng gặp phải không ít khó khăn, lớn nhất đó là sự cản trở từ gia đình. Cha mẹ của cậu muốn cậu tiếp tục công việc có tương lai hơn là công việc bao đồng này. Tuy nhiên, chàng trai lại quan niệm, mỗi người chỉ được sống một lần mà thôi, vì thế hãy làm điều có ích để không cảm thấy hối tiếc. Có lợi thế từ công việc thi công nội thất nên Bình tự tay làm toàn bộ không gian quán. Tuy nhiên, những công việc không tên cũng đã khiến Bình tiêu tốn gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong vài năm đi làm để thực hiện được quán cafe đặc biệt này.

Hiện tại, quán cafe cứu trợ của Bình đang có khoảng gần 20 em mèo các loại từ mèo ta tới mèo tây. Hơn một nửa trong số này được Bình cứu từ các lò mổ, bị bỏ rơi, bị thương nặng, bị bệnh tại các phòng khám mà chủ không có khả năng chi trả… Có những ca tai nạn rất thương tâm, có những chú mèo bị chó cắn rách bợt mảng da lưng lớn, có chú bị dính móc câu trộm, có bé lại bị thương bởi dính đạn từ súng săn… tất cả đều được Bình nhận cưu mang và tận tình chăm sóc.

Trong số đó, có một ca mà Bình nhớ rất đó là chú mèo bị thương bởi rào lưới mắt cáo B40 khiến cả một vùng lưng bị thương rất nặng, vết thương hoại tử và có dòi. “Lúc cứu bé mèo đó, nếu không phải vì nó vẫn đang cử động thì có lẽ chẳng ai nghĩ rằng đó là một sinh vật sống cả. Lúc em đưa nó về, phần lớn vết thương đã bị hoại tử, máu và mủ trộn lẫn, thậm chí còn có cả dòi. Cũng phải mất 3 tháng, vết thương mới bắt đầu tiến triển khả quan” – Bình tâm sự.

Nhìn Bình trìu mến chơi đùa, chăm sóc vết thương cho từng chú mèo mà chẳng khác nào người cha đang chăm sóc cho đứa con nhỏ của mình. Có nhìn thấy những vết thương nặng của những chú mèo đang ngày càng lành hơn mới thấy Bình đã phải kiên trì đến thế nào để đưa lại cho chúng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Phần lớn mèo tại quán cafe đều ở tình trạng thương nặng đang trong thời gian chữa trị được Bình tự tay cứu trợ, cưu mang và nuôi dưỡng.

Tín hiệu vui từ những tấm lòng yêu thương loài vật

Mô hình quán cafe mèo kiêm cứu hộ mèo của Bình đặc biệt hơn so với cafe động vật hay các tổ chức cứu hộ truyền thống. Tại đây, các bé mèo có một không gian để vui chơi, khách hàng cũng được tiếp cận gần hơn với các bé mèo bị thương tật, thậm chí khách hàng có thể đặt vấn đề nhận nuôi các bé mèo nếu thực sự có tâm ý. “Người ta thì thích cái đẹp, còn em thì lại yêu cái xấu. Mèo bị thương tật, bị bỏ rơi thì em mang về cứu chữa rồi nuôi dưỡng ở đây. Khách đến quán, em thường kể về tình trạng của từng bé mèo, các bé cũng được tự do đi lại chơi đùa cùng khách” – Bình cho biết.

Hàng ngày, Bình phải tự tay chăm sóc, lau rửa vết thương và cho mèo uống thuốc.

Mặc dù chỉ mới mở và hoạt động, thậm chí còn chưa làm quảng cáo nhưng nhiều người vẫn biết về quán cafe đặc biệt này và tìm tới. Điểm chung của những khách hàng này đó là đều đang nuôi động vật và thực sự có tình yêu thương với động vật.

Bạn Bùi Sao Mai, Đại học Hà Nội, chia sẻ: “Mình biết quán cafe này từ một bài đăng trên mạng xã hội. Trước khi tới, mình cũng đã nghĩ các em mèo này đều thương tật, nhưng khi đến nơi thì mọi thứ đều vượt quá tưởng tượng. Phần lớn các em đều bị thương rất nặng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thực sự mình nghĩ chúng nó tại sao lại phải chịu cảnh như vậy. Nhưng bù lại, mình cũng cảm thấy ấm lòng khi anh chủ quán có tâm, đi cưu mang những em mèo bị thương tật nặng như vậy”.

Các chú mèo ở đây đều rất thân thiện và quấn người sau khi được cứu chữa.

Đó là cảm nhận chung của bất kì một khách hàng nào khi lần đầu tìm tới quán cafe cứu trợ mèo của Bình. Tuy các em mèo đều đang ở tình trạng bị thương, thậm chí lộ cả da thịt, lở loét nhưng các khách hàng không ai có cảm giác ghê sợ mà chỉ càng thương cảm hơn với những chú mèo này. Mọi người đều âu yếm chơi đùa, cho mèo ăn và có người còn ngỏ ý muốn nhận nuôi một vài em mèo.

Không đặt mục tiêu lợi nhuận, mong muốn của Bình là có thể cứu trợ được càng nhiều mèo càng tốt.

Thực tế, mèo là loài vật rất dễ nuôi bởi chúng có tính độc lập cao, biết chăm sóc bản thân, nhưng chăm sóc mèo bị bệnh thì lại là một vấn đề khác. Bình kể, có những ca bệnh rất nặng, sau khi phẫu thuật thì vẫn phải tiếp tục uống thuốc, lau rửa vết thương hàng ngày, công việc này đòi hỏi phải rất kiên trì bởi kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm thì một bé mèo mới có thể trở lại bình thường.

Mô hình kinh doanh của Bình đang dần đi nghiêng về hướng phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện phúc lợi cho động vật. Trong tương lai gần, Bình mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô của quán để có thể gia tăng số lượng mèo cứu trợ ở thời gian tới. “Em đang có một công việc mà tiền kiếm được ít hơn, một chỗ ngủ nhỏ hơn nhưng điều quan trọng là em hạnh phúc với công việc này, em vui khi nhìn những bé mèo dần hồi phục và cũng đau với nỗi đau của từng đứa khi nhìn chúng bị bệnh. Em thực sự muốn có thể cứu được nhiều hơn nữa những bé mèo còn đang chịu khốn khổ ở ngoài kia” – chàng trai tâm sự.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-mot-chu-quan-quan-cafe-am-ap-tinh-thuong-voi-dong-vat-202788.html