'Cỗ máy' M.U vẫn cần thêm 'linh kiện' mới

Man United đã có trận thắng 3-0 khá dễ dàng trước Brighton tại vòng 4 League Cup. Tuy nhiên, ai cũng có thể nhận thấy, Quỷ đỏ vẫn cần thêm những bản hợp đồng mới để tái tạo sức sống của mình.

Sau khi bóng đá Anh trở lại sau đại dịch Covid-19, Man United đã có những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Với sự trở lại của Marcus Rashford và Paul Pogba cùng màn hòa nhập quá tốt của tân binh Bruno Fernandes, Quỷ đỏ đã trở thành một trong những đội đáng xem nhất tại Premier League.

Nhưng kể từ khi mùa bóng mới bắt đầu, sự thăng hoa của M.U dường như đã biến mất. Họ trở lại với bộ mặt cũ kỹ của mình: chậm chạp, mong manh và vô hồn trong lối chơi.

Quỷ đỏ chịu trận thua muối mặt 1-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace ngay trận mở màn Premier League. Sau đó là chiến thắng hoàn toàn nhờ may mắn trên sân của Brighton tại vòng 3 Premier League, một trận đấu vô cùng kịch tính với 5 lần bóng chạm xà ngang hay cột dọc cùng quả penalty ở đúng phút bù giờ thứ 8.

Mới đây nhất, M.U đã giành chiến thắng 3-0 trước chính đối thủ này tại vòng 4 League Cup. Một chiến thắng đẹp về mặt tỷ số nhưng lối chơi của Man United vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc.

M.U đã giành chiến thắng 3-0 trước Brighton ở vòng 4 League Cup.

HLV Ole Gunnar Solskjaer tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị như Dean Henderson, Diogo Dalot, Eric Bailly, Brandon Williams, Fred, Juan Mata, Daniel James hay Odion Ighalo. Tân binh Donny Van de Beek cũng được ra sân ngay từ đầu.

Hầu hết những người này đều không để lại nhiều ấn tượng và thậm chí có những người còn chơi cực tệ như Dalot, Victor Lindelof hay Daniel James. Chỉ có Mata là người thi đấu tốt nhất trận nhưng nên nhớ anh đã là một lão tướng và chỉ là phương án dự bị hạng 2.

Tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn chứng minh được đẳng cấp của mình nhưng rõ ràng anh không phải là trụ cột của M.U và không phải lúc nào cũng duy trì được sự thăng hoa. Man United cần những người trẻ, khỏe và bùng nổ hơn như Jadon Sancho hay Ousmande Dembele.

Trận đấu này, Bruno Fernandes không ra sân và Man United ngay lập tức cho thấy sự bế tắc trong khâu triển khai bóng. Nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện cũng đang không có phong độ cao như cuối mùa giải trước. Anh dường như có dấu hiệu mệt mỏi vì cày ải quá nhiều.

Những trụ cột khác như Paul Pogba, Anthony Martial hay Marcus Rashford cũng chưa cho thấy họ đã lấy lại được phong độ cao nhất. Chính vì thế những trận đấu gần đây, NHM của Man United hoàn toàn không thể cảm thấy vui vẻ với lối chơi của đội bóng.

Kỳ chuyển nhượng Hè 2020 chỉ còn 5 ngày nữa là chính thức đóng cửa và ai cũng biết Man United cần phải bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng cho đội hình của mình. Nhưng có vẻ như HLV Solskjaer và Phó chủ tịch Ed Woodward vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm các mục tiêu mà mình theo đuổi.

Tất cả vẫn chỉ là những tin đồn hỗn loạn và không ai biết chính xác Man United đang tiến hành đến đâu trong những vụ chuyển nhượng của mình.

HLV Solskjaer đã chia sẻ sau trận thắng Brighton như sau: "Tôi không thể quan tâm đến các CLB khác. Tôi chỉ có thể để ý đến những gì Man United đang làm. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để có đội hình mạnh nhất có thể. Những tin đồn là điều bình thường và chúng tôi không thể kiểm soát được điều đó".

Cho đến khi Man United thực hiện những động thái chính thức, những suy đoán sẽ chưa biến mất. Và chủ đề xoay quanh việc ai sẽ đến Nhà hát của những giấc mơ vẫn là điều được quan tâm nhất.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/-co-may-m-u-van-can-them-linh-kien-moi/20201001020913289