'Cố lên chị ơi…!'

Rời sân Nguyễn Thị Vạn còn ngoái lại nhắn nhủ như vậy với đồng đội Hoàng Thị Loan, người vào thay mình trong 25 phút còn lại của trận play-off lượt về tranh vé Olympic với Australia.

Lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu, tuyển quốc gia Việt Nam có thể chọc thủng lưới Australia

Lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu, tuyển quốc gia Việt Nam có thể chọc thủng lưới Australia

Và các cô gái Việt Nam đã lăn xả, chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng để bảo vệ... thất bại 1-2. Nén cái tay đau từ trận lượt đi ở xứ Kangaroo, thủ môn Kim Thanh 5 lần cứu thua mười mươi, trong đó có pha xuất sắc cản phá quả 11m; Bích Thùy chạy cho đến khi đôi chân tập tễnh…

Việc gì họ phải làm thế, chứng minh điều gì khi đối thủ quá mạnh và tất cả đã an bài sau trận thua 0-5, tỷ số có là 1-2 hay 1-12 cũng không ai trách cứ. Nhưng đó là danh dự, là màu cờ sắc áo.

Và lần đầu tiên trong lịch sử 9 lần đối đầu sau một thập kỷ, bằng lòng tự trọng, sự kiên cường, bền bỉ và nhẫn nại - những đức tính, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, chúng ta đã phá được lưới “bà lớn” thế giới (dù có lỗi chuyền hỏng của trung vệ Kennedy nhưng cú lốp bóng hoàn hảo từ 30m của Huỳnh Như có thể đưa vào sách giáo khoa bóng đá), đồng thời chỉ chịu thua sít sao tối thiểu. Thậm chí, nếu “Ronaldo” Tuyết Dung nhanh hơn, dứt điểm chính xác hơn trong 2 pha liên tiếp ở cuối trận kết quả đã có thể hòa.

Với chỉ một trận đấu, sẽ là ảo tưởng, lạc quan tếu khi cho rằng đội bóng số 1 Đông Nam Á đã thu ngắn khoảng cách với đội hạng 7 thế giới, số 1 châu Á. Nhưng vẫn thật tuyệt vời cho tinh thần không đầu hàng số phận của các nữ chiến binh Sao Vàng. “Thương quá tóc dài ơi”!

Minh Chung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/co-len-chi-oi-2992785/