Có lẽ Andrea Pirlo phải học thêm về… phòng ngự

Sau trận thua 0-2 trước Inter Milan ở vòng đấu vừa qua, có lẽ những người hâm mộ câu lạc bộ Juventus ngoài việc cảm thấy khả năng lên ngôi vô địch Serie A của đội bóng mà họ yêu mến là không cao, thì còn cảm thấy có lẽ huấn luyện viên trưởng Andrea Pirlo sẽ phải học thêm về phòng ngự khá là nhiều.

Juventus vừa có trận thua khá dễ dàng trước Inter Milan tại vòng 18 Serie A.

Juventus vừa có trận thua khá dễ dàng trước Inter Milan tại vòng 18 Serie A.

Trước khi trận đấu với Inter Milan bắt đầu, những người hâm mộ câu lạc bộ Juventus đã có sự tin tưởng vào một huấn luyện viên tuổi nghề còn non trẻ như Andrea Pirlo, bắt đầu có niềm tin vào một mùa giải nữa mà câu lạc bộ này đứng ở trên đỉnh Serie A. Đó là bởi sau những chệch choạc đầu mùa giải, thì dường như Juventus đang thi đấu ngày một tốt hơn, đã chiến thắng 4/5 vòng đấu trước đó, đặc biệt trong đó có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ đang dẫn đầu bảng xếp hạng là AC Milan. Người ta bắt đầu tin tưởng vào một Juventus tấn công đã có nét hơn với “hạt nhân” Cristiano Ronaldo cùng những cái tên như Aaron Ramsey, Federico Chiesa, Alvaro Morata… Nhưng khi mà họ còn chưa kịp mơ mộng bao lâu thì đã bị dội ngay một gáo nước lạnh, với trận thua 0-2 trước Inter Milan, để trở về với một thực tế rất phũ phàng, đó là Juventus vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết.

Đó là trận thua khiến người ta cảm nhận được rất rõ ràng, một đội hình chỉ dựa vào một vài cá nhân là không đủ, và rất hiển nhiên, một đội hình chỉ dựa vào hàng công thôi là càng không đủ. Có lẽ những ai xem trận đấu này đều sẽ giật mình nhận ra một thực tế, những sơ hở nơi hệ thống phòng ngự của “Bà đầm già thành Turin” vẫn lộ ra từ khi mùa giải bắt đầu là vẫn còn nguyên đó, thậm chí còn trầm trọng hơn nếu như đối thủ biết cách khoét sâu vào nó. Ai có thể nghĩ đến một câu lạc bộ lớn như Juventus mà khi Matthijs de Ligt gặp chấn thương không thể thi đấu, Andrea Pirlo chỉ có thể trông cậy vào một trung vệ đã 36 tuổi như Giorgio Chiellini; một câu lạc bộ như Juventus lại không có một “hòn đá tảng” thực thụ trước vòng cấm địa, khi chỉ có thể trông cậy vào những cái tên không quá mạnh trong khả năng tranh chấp như Federico Bernardeschi, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot… ở khu vực này.

Có lẽ khi đối đầu với một AC Milan đang chịu rất nhiều sự thiếu hụt về mặt lực lượng, huấn luyện viên Stefano Pioli là lực bất tòng tâm trong việc khoan vào những sơ hở nơi hàng phòng ngự của Juventus, nhưng đối với một Inter Milan đang có trong tay lực lượng mạnh nhất thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Đối với một huấn luyện viên lão luyện như Antonio Conte, đặc biệt khi trong tay vị huấn luyện viên này có đủ chất liệu để bắt lấy khuyết điểm của Juventus, mọi chuyện có vẻ như hết sức đơn giản. Tất cả những gì mà Antonio Conte làm chính là sử dụng những nhân sự tốt nhất về mặt tốc độ, tranh chấp cũng như sự càn lướt, tập trung đánh thẳng vào chính diện khung thành Juventus, đánh thẳng mặt bộ đôi trung vệ Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini vốn đã chịu khá nhiều gánh nặng về mặt tuổi tác. Đó là tốc độ đến chóng mặt của những Nicolo Barella, Achraf Hakimi, Lautaro Martinez…, hoặc sức càn lướt của những Arturo Vidal, Romelu Lukaku… Và những gì diễn ra trên sân cho thấy đây là lựa chọn hoàn toàn chính xác.

Thoạt nhìn trên chỉ số trận đấu thì dường như Juventus và Inter Milan khá là cân tài cân sức, với 52% thời lượng kiểm soát bóng 474 đường chuyền của Juventus và 48% thời lượng kiểm soát bóng 455 đường chuyền của Inter Milan. Nhưng thực tế trên sân lại khác hoàn toàn khi các cầu thủ Inter Milan đánh thẳng vào vòng cấm địa của Juventus một cách khá dễ dàng, và số lần dứt điểm lên tới con số 16 so với 8 lần dứt điểm của các học trò huấn luyện viên Andrea Pirlo đã nói lên tất cả. Với một hàng tiền vệ thiếu khả năng tranh chấp, lại thiếu một cầu thủ chơi sáng tạo giỏi thoát pressing như Paulo Dybala, các đợt tấn công của Juventus dễ dàng bị bẻ gãy ngay từ khu vực giữa sân, và hầu như chỉ có thể chịu trận trong khi bộ đôi Leonardo Bonucci - Giorgio Chiellini này càng hụt hơi trước tốc độ và sức mạnh.

Rất rõ ràng là sự non tay của một huấn luyện viên mới vào nghề như Andrea Pirlo đã thể hiện, và đây không phải là vấn đề có thể giải quyết một sớm một chiều. Những gì mà thượng tầng Juventus có thể làm, nếu vẫn tiếp tục tin tưởng vào Pirlo, đó chính là thay máu một cách triệt để hệ thống phòng ngự, và cho vị huấn luyện viên này thời gian để trưởng thành. Mà đi kèm đó, hiển nhiên sẽ phải chấp nhận bỏ qua kết quả mùa giải này.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202101/co-le-andrea-pirlo-phai-hoc-them-ve-phong-ngu-8203913/