Cô lập Messi, M.U mới hạ được Barca

Cựu tiền đạo Dwight Yorke nhận định như vậy về trận lượt đi tứ kết Champions League 2019 lúc 2 giờ ngày 11-4 (K+PM)

Barca là thuốc thử hạng nặng để tân HLV Ole Gunnar Solskjaer phô diễn tài năng khi lèo lái con thuyền M.U vào sâu ở đấu trường mà họ còn cơ hội vô địch, dù không nhiều. Giới túc cầu nhận định màn tái đấu giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ là trận chung kết sớm, thu hút hàng triệu người xem.

Được thi đấu trên sân nhà nhưng M.U lại không được đánh giá cao. Những tưởng chiến tích lội ngược dòng ngoạn mục để loại PSG ở vòng 1/8 sẽ là cú hích tinh thần giúp "quỷ đỏ" thi đấu thành công ở phần còn lại của mùa giải nhưng họ đã phải nhận 3 thất bại sau 4 lần ra quân mới đây.

Người hâm mộ "quỷ đỏ" chắc hẳn sẽ không thể quên được 2 thất bại đầy cay đắng trước Barca ở các trận chung kết Champions League mùa giải 2008-2009 và 2010-2011. Đó là thời điểm mà M.U đang ở trên đỉnh cao phong độ với dàn hảo thủ được dẫn dắt bởi chiến lược gia Alex Ferguson.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng "quỷ đỏ" đang được nhào nặn bởi HLV Solskjaer - học trò thân tín, "sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" dưới thời ông Ferguson. Và cựu tiền đạo này đang thổi sức sống, khơi gợi tinh thần thi đấu quả cảm của các chiến binh M.U đầu đàn những năm 1998-1999 đến các học trò.

Pogba (ảnh trên-áo đỏ) và Messi (10-dưới) - hai gương mặt đáng chú ý nhất của trận cầu rạng sáng 11-4 Ảnh: REUTERS

Pogba (ảnh trên-áo đỏ) và Messi (10-dưới) - hai gương mặt đáng chú ý nhất của trận cầu rạng sáng 11-4 Ảnh: REUTERS

Cũng cần nhắc thêm trong 5 lần chạm trán gần đây giữa 2 đội, dù Barca chiếm ưu thế hơn khi giành đến 3 chiến thắng và hòa 1 nhưng 4 lần hành quân tới sân Old Trafford, đội bóng xứ Catalan chưa bao giờ được vui vẻ ra về vì chỉ toàn hòa và thua. Và chiến thắng duy nhất của M.U trước Barca trong lịch sử Champions League cũng diễn ra trên sân Old Trafford. Đó là chiến thắng 1-0 ở bán kết lượt về mùa 2007-2008 nhờ cú sút trái phá của cựu danh thủ Paul Scholes. Nhờ đó, M.U vào chung kết rồi lên ngôi vô địch sau khi vượt qua đồng hương Chelsea ở loạt sút 11 m.

Vị thế cửa dưới hiện tại của M.U trước Barca là một lợi thế tâm lý lớn cho đoàn quân của HLV Solskjaer. Trong tình thế tương tự, đội chủ sân Old Trafford với đội hình sứt mẻ đã ngược dòng hạ gục PSG gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng. Vũ khí của họ là dùng sức mạnh tập thể, sức trẻ từ ghế chỉ đạo đến lứa Rashford, Lukaku, Lingard để ngăn chia các tuyến của đối phương.

Barca tấn công ra sao thực sự là một câu hỏi quá rộng. Trận Barca thắng Atletico Madrid cuối tuần qua, họ có 2 bài tấn công chính. Cả 2 bài, không có gì đáng ngạc nhiên, đều có dấu giày của Messi. Nhưng như câu nói của cựu tiền đạo M.U - Dwight Yorke - rằng M.U không thể đánh bại Messi nhưng có thể phong tỏa, chia cắt siêu sao người Argentina với phần còn lại của đội bóng. Và HLV Solskjaer sẽ có cùng suy nghĩ với người đồng đội đã sát cánh một thời gian khá dài.

Messi sẽ chẳng còn nguy hiểm đến mức siêu việt nếu như anh không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các vệ tinh. Hãy chờ xem nhà cầm quân người Na Uy tung ra chiêu gì để khiến số 10 của Barca "đói bóng", hẳn là siết ở tuyến giữa và phòng ngự khu vực. Quan trọng nhất là M.U cũng phải đôi công vì phòng thủ không phải là sở trường của họ.

Cùng thời điểm với trận M.U - Barca, Cristiano Ronaldo sẽ cùng Juventus làm khách tại sân của Ajax (2 giờ ngày 11-4, K+PC). CLB Hà Lan đã loại Real Madrid nên siêu sao người Bồ Đào Nha và đồng đội chắc chắn không chủ quan.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/co-lap-messi-mu-moi-ha-duoc-barca-20190409222355314.htm