Có kẻ muốn quên chiến tranh vệ quốc của Liên Xô?

Cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô là trang sử chói lọi của nhân loại

Hôm nay, ngày 9/5/2018 là tròn 73 năm kết thúc cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống lại chủ nghĩa phát xít và tại nước Nga diễn ra cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng.

Ngược dòng lịch sử. Ngày 22/6/1941, Adolf Hitler xé Hiệp ước Xô - Đức về không xâm phạm lẫn nhau, ra lệnh cho phát xít Đức với sự hỗ trợ của Ý, Pháp, Romania, Bulgaria, Hungary, Phần Lan, Slovakia, Croatia, Tây Ban Nha, tấn công Liên Xô.

Hơn 4,5 triệu quân phát xít Đức cùng 9 nước phe trục ồ ạt tấn công Liên Xô từ cả ba hướng Bắc, Nam và Đông Âu.

Đây được xem là chiến dịch quân sự có quy mô lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới.

Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô luôn là trang chói lọi nhất của lịch sử nhân loại

Để đẩy lùi kẻ thù ra khỏi bờ cõi, giữ vững nền độc lập dân tộc và cứu nhân loại thoát khỏi họa diệt chủng, hơn 9 triệu chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh và hơn 17 triệu người dân Liên Xô đã ngã xuống trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Ngày 25/4/1945, quân đội đồng minh tiến vào Đức từ hướng tây và quân đội Liên Xô tiến vào Đức từ hướng đông gặp nhau trên bờ sông Elbe, quân đội phát xít Đức gần như đã bị đánh bại hoàn toàn- theo The History.

Ngày 30/4/1945 Hitler tự sát, người kế vị là Đô đốc Karl Doenitz đã cử Tướng Alfred Jodl tới Sở chỉ huy tối cao của quân đội đồng minh ở Rheims để thương lượng chấm dứt chiến tranh.

Lúc 2 giờ 41 phút sáng ngày 7/5/1945, tướng Jodl đã phải ký văn bản với nội dung phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện lực lượng đồng minh và có hiệu lực từ lúc 11 giờ ngày 8/5/1945, tuy nhiên, văn bản này vô giá trị bởi những người đại diện các bên không đủ tư cách.

Trong ngày 8/5/1945, lễ mừng chiến thắng đã diễn ra khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Tại London, hơn một triệu người đã tụ tập tại quảng trường Trafalgar, nơi vua George VI, Nữ hoàng Elizabeth cùng Thủ tướng Churchill tổ chức lễ mừng chiến thắng.

Tại Washington, Tổng thống Harry Truman mừng sinh nhật thứ 61 trong Ngày chiến thắng và làm lễ mừng công với người tiền nhiệm là Franklin D. Roosevelt đã mất ngày 12/4/1945, chưa đầy một tháng trước Ngày chiến thắng.

Tuy nhiên, trong khi tại Âu – Mỹ từng bừng mừng Ngày Chiến thắng, thì nhân dân Liên Xô vẫn chưa được thể hiện cảm xúc đó. Cuộc đối đầu giữa quân đội Liên Xô với quân đội phát xít Đức vẫn còn tiếp diễn thêm 24 giờ nữa.

Và trong trận chiến cuối cùng, 600 người lính Hồng quân Liên Xô đã phải ngã xuống trước khi phát xít Đức phải ký văn bản đầu hàng Liên Xô vô điều kiện và Châu Âu chính thức được hoàn toàn giải phóng.

Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo luôn trân trọng lịch sử, rồi biến giá trị lịch sử thành động lực và tiềm lực phát triển đất nước

Ngày 9/5/1945, Đại nguyên soái Stalin tuyên bố: "Cuộc đấu tranh của các dân tộc Slave với chủ nghĩa phát xít đã kết thúc trong chiến thắng. Sự can đảm của các bạn đã đánh bại Đức quốc xã. Chiến tranh đã chính thức chấm dứt".

Chính vì vậy, nhiều sử gia đã cho rằng rằng, nếu như cuộc chiến của quân đội đồng minh trước chủ nghĩa phát xít là trang sử hào hùng của nhân loại, thì Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô là trang sử chói lọi nhất.

Nhận định về giá trị và ý nghĩa Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô, trong lễ kỷ niệm 72 năm chiến thắng phát xít Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh:

“Dân tộc Nga đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ Tổ quốc, quay ngược bánh xe lịch sử đẫm máu của Thế chiến II, đẩy kẻ thù ra khỏi lãnh thổ, đè bẹp chủ nghĩa phát xít. Cha ông chúng ta đã mang lại tự do cho châu Âu và hòa bình cho nhân loại”.

“Chiến thắng trước chế độ toàn trị khủng khiếp sẽ mãi khắc sâu trong lịch sử nhân loại như là chiến thắng của sự sống và lẽ phải trước cái chết và sự man rợ.

Chúng ta cần nhớ rằng chiến thắng phải đánh bằng tổn thất vô cùng lớn lao, không thể bù đắp được".

Có những kẻ muốn quên Cuộc tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô?

Cựu Giám đốc hãng CNN Jill Dougherty, chuyên nghiên cứu về Nga tại Trung tâm Wilson cho biết, người Nga thấy bị xúc phạm khi Hông quân Liên Xô phải hy sinh cho đồng minh mừng chiến thắng, vậy mà đồng minh không ghi nhớ điều cao quý ấy.

Liên Xô phải đi trước - về sau trong cuộc chiến chống phát xít

"Điều đó hoàn toàn chính xác là sự xúc phạm của phương Tây, nó tạo ra cảm giác với người Nga rằng một lần nữa phương Tây lại trở thành kẻ thù của họ. Thế chiến II là cực kỳ quan trọng đối với người Nga, vì vậy những cảm xúc của họ rất mạnh mẽ”.

Tuy nhiên, sự lãng quên của phương Tây đối với giá trị và ý nghĩa Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô cũng là điều dễ hiểu, bởi họ ở bên kia chiến tuyến và việc kết hợp với Liên Xô chống phát xít chỉ là "vạn bất đắc dĩ" với họ.

Song khó hiểu là có những kẻ đã từng tự hào về sự hy sinh của cha ông mình trong cuộc chiến tranh vệ quốc lại muốn nắn dòng chảy của lịch sử, khi tìm mọi cách phủ nhận giá trị và ý nghĩa Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô.

Trong "chuẩn NATO", "chuẩn EU" cũng không hề có vấn đề lịch sử dân tộc cấn phải bị xóa nhòa.

Phải chăng vì họ cảm thấy không xứng đáng với sự vĩ đại của lịch sử dân tộc? Vì chỉ có hổ thẹn với cha ông thì hậu thế mới nắn dòng chảy lịch sử mà thôi!

Ngọc Việt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/co-ke-muon-quen-chien-tranh-ve-quoc-cua-lien-xo-3357858/