Cơ hội vào vòng knock-out: Việt Nam quên vũ khí Thường Châu?

Trận thua trên thế thắng của Việt Nam trước Iraq đã đặt ra một nhiệm vụ gần như bất khả thi với đội tuyển: Có điểm trước Iran.

Việt Nam đen đủi rơi vào bảng đấu tử thần khi chung bảng với Iran và Iraq. Cả hai đều là ứng cử viên cho chức vô địch. Thường các bảng đấu được gọi là tử thần khi có tới 3 đội tiềm năng, Việt Nam không được nhìn nhận là đội mạnh thứ 3.

Tuy nhiên, sự khốc liệt nằm ở chỗ giải đấu này cho phép đội đứng thứ ba nếu đạt thành tích tốt vẫn còn cơ hội vào vòng 1/8. Vì thế, Việt Nam vẫn có thể đứng thứ 3, nhưng họ không có cơ hội cạnh tranh với các đội thứ 3 ở những bảng đấu khác. Đó là yếu tố khắc nghiệt của bảng đấu này.

Với trận thua tai hại trước Iraq mà nếu may mắn hơn, chúng ta đã có một trận hòa. Mục tiêu đi tiếp vào vòng trong của Việt Nam sẽ càng khó khăn hơn. Để có quyền tự quyết và gia tăng sức cạnh tranh với các đội đứng thứ 3 của bảng đấu khác, Việt Nam cần tối thiểu 4 điểm.

Việt Nam đã có một trận đấu quyết liệt sòng phẳng với đối thủ Iraq

Như vậy, nếu trận tiếp theo ta có thể hòa Iran, vẫn còn nguyên cơ hội vào vòng sau. Tuy nhiên, đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi khi chúng ta đã chứng kiến sức mạnh của đội bóng này thời gian gần đây.

Mùa hè năm 2018 tại World Cup trên đất Nga, họ cầm hòa Bồ Đào Nha của Ronaldo. Chỉ để thua Tây Ban Nha 1-0. Trận ra quân ASIAN Cup 2019, họ đả bại Yemen với tỉ số 5-0.

Iran có rất nhiều hảo thủ, và đẳng cấp của họ còn được đánh giá cao hơn Iraq một tầm. Chưa kể đến, đội tuyển này đang là đội bóng có thứ hạng cao nhất châu Á. Và họ đến ASIAN Cup lần này không có mục tiêu nào khác ngoài chức vô địch.

Trong cơn bĩ cực như hiện tại, có còn cửa sáng nào cho đội tuyển Việt Nam có điểm trước Iran? Thực tế, chúng ta vẫn còn một chút ánh sáng le lói cuối đường hầm.

Còn nhớ năm 2018, tại giải U23, Việt Nam có thể đi đến tận trận chung kết nhờ vào hai thứ vũ khí duy nhất: Tử thủ và Tinh thần. Bởi lúc đó, các tuyển thủ của U23 chưa có kinh nghiệm quốc tế, chưa được rèn giũa kỹ lưỡng dưới tay ông Park.

Phải tử thủ với Iran nếu muốn có cơ hội đi tiếp trong tư cách đội thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất

Nhưng thứ giúp chúng ta chiến đấu được đến tận trận chung kết là khả năng phòng ngự số đông cùng với tinh thần chiến đấu không biết sợ, không mệt mỏi. Thời điểm đó, U23 Việt Nam đã phải chơi liên tiếp các trận đấu 120 phút với tần suất dày đặc.

Trong trận chiến tới đây với Iran, với kinh nghiệm và bản lĩnh hiện tại, và chấp nhận lối chơi tử thủ, cơ hội để chúng ta có một trận hòa là không có khả năng.

Đội hình 3-4-3 quen thuộc hoàn toàn có thể thay đổi thành 5-4-1. Khi đó, Văn Hậu và Trọng Hoàng được kéo về đá hậu vệ biên. Hàng phòng ngự số đông, kỷ luật, ăn ý là sức mạnh mà dường như Việt Nam đã bỏ quên vì những sự tiến bộ quá nhanh trong thời gian qua.

Chỉ cần một trung phong cho hàng công và một cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Quang Hải cho các cơ hội phản công. Việt Nam đã chiến đấu như thế ở Thường Châu tuyết trắng.

Vậy không có lý do gì chúng ta không lặp lại kinh nghiệm ấy để có thể tìm được 1 điểm, hoặc chí ít là thua thật nhẹ Iran để níu giữ hi vọng đi tiếp.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/co-hoi-vao-vong-knock-out-viet-nam-quen-vu-khi-thuong-chau-3372528/