Cơ hội vẫn trong tầm tay

Nếu tiền đạo Hà Đức Chinh dứt điểm thành bàn ở tình huống đối mặt thủ môn đội bạn vào phút 31, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sớm định đoạt được số phận chung kết AFF Cup 2018.

Với đội tuyển Việt Nam, việc thi đấu dưới sức ép của hơn 8 vạn cổ động viên (CĐV) trên sân Bukit Jalil không bao giờ là dễ dàng. Bằng chứng, các tuyển thủ Việt Nam đã có một số pha xử lý thiếu tập trung trong những phút đầu trận. Trước khi Huy Hùng mở tỷ số trận đấu ở phút 22, tuyển Việt Nam đã phải chịu nhiều sức ép trước những đợt tấn công liên tiếp của tuyển Malaysia. Cũng chính vì áp lực phải thắng trên sân nhà đã khiến đội bạn bộc lộ nhiều lỗ hổng. Hai bàn thua chỉ sau 25 phút bóng lăn chứng tỏ chủ nhà có vấn đề ở hàng phòng ngự khi khả năng tranh chấp, bắt người thiếu hiệu quả. Trong một trận đấu đội Malaysia chơi áp sát tầm cao, tiểu xảo và có nhiều pha bóng mang tính triệt hạ, tuyển Việt Nam đã biết cách không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ khi bắt người tốt và giữ được cự ly đội hình hợp lý.

Trận đấu diễn ra quyết liệt, hấp dẫn. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Trước giờ bóng lăn, từ huấn luyện viên (HLV) đến các tuyển thủ Malaysia đều tuyên bố mang bất ngờ đến cho đội Việt Nam. Quả thật, bất ngờ đã xảy ra nhưng ở chiều hướng không như đội chủ nhà mong muốn. Đây cũng là lần đầu tiên từ đầu giải đội Malaysia lại chơi mất tập trung, hời hợt đến vậy. Ở chiều hướng ngược lại, HLV Park Hang-seo mang đến trận đấu một nhân tố bí ẩn và biết phát huy tối đa hiệu quả nhân tố ấy. Tiền vệ Huy Hùng trong trận đầu tiên đá chính đã gây ấn tượng với lối chơi mạnh mẽ, khôn ngoan và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Cùng với Huy Hùng, Đức Huy đã có một trận đấu hiệu quả và bàn thắng ở phút 25 là minh chứng cho điều này. Hàng tiền vệ từng bị coi là vấn đề của tuyển Việt Nam ở giải đấu này lại bất ngờ chơi thăng hoa trước đội Malaysia. Sau bao thử nghiệm, tính toán, rốt cuộc HLV Park Hang-seo đã tìm ra cặp tiền vệ trung tâm ưng ý.

Nếu như việc lựa chọn Huy Hùng đá chính mang đến hiệu quả tối đa thì việc tin tưởng vào Đức Chinh trên hàng công là phương án mạo hiểm của HLV Park Hang-seo. So với Anh Đức và Tiến Linh, rõ ràng Đức Chinh có phần thiếu quyết đoán và thiếu tính hiệu quả hơn trong những tình huống quyết định. Ngoại trừ pha hỏng ăn đáng tiếc ở phút 31, Đức Chinh còn có thêm hai lần đối mặt với thủ môn đội bạn nhưng không thể một lần dứt điểm thành bàn.

Niềm vui của cầu thủ Việt Nam khi sớm dẫn trước đối thủ. Ảnh: THUẬN THẮNG

Sau những pha hỏng ăn liên tiếp của Đức Chinh, cầu thủ Malaysia như bừng tỉnh. Họ chắt chiu triệt để cơ hội sau đó để có hai bàn thắng của Shahrul (phút 36) và Safawi (phút 60), đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Hòa đội Malaysia 2-2 trên sân đối thủ không phải là kết quả tệ bởi đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế. Ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình sắp tới, chỉ cần đội Việt Nam hòa đối thủ với tỷ số 0-0 hoặc 1-1 là giành chức vô địch. Tuy nhiên, với người hâm mộ Việt Nam kết quả trên thật sự nuối tiếc bởi có thời điểm đội Malaysia gần như vỡ trận và chức vô địch đã ở trong tầm tay của thầy trò HLV Park Hang-seo. Đúng là cầm vàng lại để vàng rơi.

Ý kiến chuyên gia, HLV:

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Tuyển Việt Nam may mà không may

Có thể thấy 2-2 là một tỷ số tốt. Bởi việc ghi được hai bàn trên sân khách mang đến nhiều lợi thế cho đội Việt Nam. Trận lượt về sắp tới sẽ dễ thở hơn cho tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo sẽ có điều kiện để lựa chọn nhiều phương án. Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam có may mắn nhưng cũng hơi thiếu may mắn. May là chúng ta ghi hai bàn trong tình thế không phải thuận lợi lắm. Còn không may là lại bị thủng lưới hai bàn dù nắm nhiều lợi thế về tâm lý. HLV Park Hang-seo quả thật lắm chiêu khi đưa ra quyết định lựa chọn nhân sự gây bất ngờ cho đối phương. Huy Hùng đã để lại dấu ấn đậm nét trong lần đầu đá chính. Tóm lại, đây là trận đấu hay, vui vẻ cho CĐV hai bên và có lợi cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Trần Công Minh: Hòa có khi lại hay

Có lẽ rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đều có chung cảm xúc tiếc nuối như tôi khi đội Việt Nam dẫn trước hai bàn nhưng bị đối phương gỡ lại. Trận này chúng ta chơi tốt, phòng ngự ổn và tấn công hay. Các em tuân thủ đúng ý đồ mà ban huấn luyện đề ra, thi đấu chặt chẽ. Dù không kiểm soát bóng nhiều nhưng đội Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn so với đối thủ. Tỷ số hòa 2-2 mang lại sự tiếc nuối nhưng có khi lại hay cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đây là động lực lớn để các tuyển thủ Việt Nam chơi tốt hơn, quyết tâm hơn trong trận chung kết lượt về.

HỮU TRƯỞNG - HOA LƯ (ghi)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/co-hoi-van-trong-tam-tay-557853