Cơ hội mỏng trước Iran: Rõ 4 tử huyệt của Việt Nam

Ngôi sao của Iraq đã tước đi cơ hội lớn để Việt Nam vào vòng trong, nhưng cơ hội chưa hoàn toàn dừng lại.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc nhận định: "Việt Nam đã đá rất hay trong 89 phút tại trận đấu với Iraq. Tuy nhiên, hai điểm yếu lớn nhất của họ là bóng bổng và đá phạt đã bị đối phương khai thác, dẫn đến đánh rơi điểm số vào phút chót."

Theo tờ báo này, tuyển Việt Nam có những hậu vệ chất lượng, đứng đúng vị trí để luân chuyển bóng phục vụ cho những đường phản công hoặc tấn công trung lộ. Trong khi đó, các hậu vệ của Iraq cho thấy họ không ở trình độ cao như các đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến.

Tuyển Việt Nam đã thực sự có một thế trận tốt và mang nỗi sợ cho đối thủ trong mỗi pha phản công của mình. Đáng ra Việt Nam có thể giữ được một điểm, nhưng ngôi sao Ali Adnan - hậu vệ thuộc biên chế Atalanta (Serie A giải ý) đã có bàn gỡ hòa ở đẳng cấp cao nhất thế giới.

Chosun Ilbo nhận định: "Tuyển Việt Nam có thể vào vòng 1/8 khi Yemen thua Iran tới 5 bàn không gỡ. Dù vậy, đường đi tiếp của những chiến binh áo đỏ hứa hẹn sẽ rất khó khăn".

Việt Nam gục ngã khi thua ngược Iraq

Đúng như những gì Chosun Ilbo nhận định, cơ hội của Việt Nam với vị trí thứ 3 của bảng đấu vẫn còn rộng mở khi Yemen sẽ gặp Iraq ở trận đấu tiếp theo và với những gì thể hiện trong trận gặp Iran, Yemen khó có thể giành được điểm trước đội bóng từng hạ Việt Nam này.

Việt Nam và Yemen sẽ có một trận quyết đấu để có được ngôi vị thứ 3. Nếu Việt Nam không thua quá đậm trước Iran, hoặc tuyệt hơn giành được 1 trận hòa và thắng Yemen, cơ hội vẫn là sáng. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ gặp khó rất nhiều khi phải chờ đợi vào kết quả của các đội thứ 3 của những bảng còn lại.

Quay trở lại với cuộc đối đầu với Iran, sau trận đấu đầu tiên, ông Park Hang Seo đã nhận định: "Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt, nhưng Iraq đã may mắn hơn. Chúng tôi đã để lộ ra rất nhiều điểm yếu cần phải sửa chữa. Việt Nam có vài ngày tập luyện trước khi đấu với Iran. Chúng tôi sẽ khắc phục những vấn đề này và tập trung vào trận đấu trước mắt để có một kết quả tốt nhất".

Những gì ông Park nhìn nhận là rất thực tế. Sự nghiệt ngã của bóng đá đã một lần nữa hiển hiện và Việt Nam là nạn nhân. Như HLV Iraq đã nói sau trận: "Trong bóng đá, bạn không thể thắng khi không có may mắn".

Công Phượng ôm chầm Duy Mạnh sau khi ghi bàn dẫn 2-1. Tinh thần đồng đội của tuyển Việt Nam là rất tốt

Việt Nam có đủ cơ sở để đặt niềm tin vào việc sẽ có một kết quả tích cực trước Iran. Nhưng thực sự còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Thứ nhất, hàng phòng ngự của Việt Nam - vốn là điểm tựa cho mọi thành công đã không còn chắc chắn. Đã xuất hiện những vấn đề về vị trí, sự rệu rã thiếu ăn ý giữa bộ tam vệ.

Ngoài ra, khả năng chống bóng bổng và bóng chết của Việt Nam đang thực sự tệ. Ngoài ra, bộ đôi tiền vệ trung tâm cần cố gắng tham gia phòng ngự nhiều hơn. Trong hiệp 1, Xuân Trường thi đấu mờ nhạt và quên hẳn vai trò hỗ trợ phòng ngự của mình.

Thứ hai, vấn đề tâm lý đang là vấn đề chung của cả đội tuyển. Duy Mạnh xử lý thiếu dứt khoát và đã mang lại một bàn thua cho Việt Nam. Trọng Hoàng lúng túng đầu trận và nhận ngay một thẻ vàng dù trận đấu chưa qua phút thứ nhất. Các pha phối hợp đập nhả trung lộ mất khoảng 30 phút đầu trận mới có thể vào guồng. Việt Nam cần phải xử lý vấn đề này ngay lập tức.

Thứ ba, yếu tố thể lực cần phải được nhìn nhận. Những phút cuối trận, các cầu thủ của Việt Nam đã tỏ ra đuối sức. Quang Hải gồng mình chạy theo đối thủ để tạo sức ép, Hồng Duy không theo được người và buộc phải phạm lỗi, mang về quả phạt đáng tiếc.

Thứ tư, Việt Nam đã quên mất bài học Thường Châu. Ở đó, chúng ta chơi tử thủ, chấp nhận thế cửa dưới, nhưng chúng ta có thể đi được xa đến tận chung kết. Vì thế, không cần phải chứng minh Việt Nam đã tiến xa như thế nào, bởi trong bóng đá, sự chứng minh rõ ràng nhất chính là thành tích.

Nhanh chóng khắc phục các vấn đề đó, tiếp tục tập trung vào trận đấu phía trước, Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vào vòng trong.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/co-hoi-mong-truoc-iran-ro-4-tu-huyet-cua-viet-nam-3372583/