Cô học trò nghèo ở Quảng Nam trả 20 triệu đồng cho người đánh rơi

Nhặt được 20 triệu đồng, không một chút do dự, cô học trò lớp 2 có hoàn cảnh hết sức khó khăn ở Quảng Nam đã tìm đến trụ sở UBND xã nhờ tìm khổ chủ để trả lại.

Sáng 1/5, Công an xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bàn giao số tiền 20 triệu đồng cho bà Phan Thị Trâm (trú thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm). Đây là số tiền bà Trâm đánh rơi và may mắn nhận lại nhờ lòng tốt của cô học trò lớp 2.

Bảo Trân gửi số tiền 20 triệu đồng cho Công an xã Tiên Cẩm để trả lại người đánh rơi. (Ảnh: C.A)

Bảo Trân gửi số tiền 20 triệu đồng cho Công an xã Tiên Cẩm để trả lại người đánh rơi. (Ảnh: C.A)

Theo đó, trưa 29/4, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du, xã Tiên Cẩm) vô tình nhặt được 20 triệu đồng tiền mặt giữa đường.

Không do dự, cô học trò mang tiền đến thẳng trụ sở UBND xã Tiên Cẩm với mong muốn cán bộ xã sẽ tìm được người đánh rơi để trả lại.

Qua xác minh, bà Phan Thị Trâm chính là chủ nhân của cọc tiền trên.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, Tổng Phụ trách Đội Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du chia sẻ, hoàn cảnh gia đình Bảo Trân hết sức khó khăn. Mẹ bị bệnh ung thư nên ba mẹ cháu phải vào TP.HCM vừa làm việc kiếm tiền vừa chữa bệnh. Lâu nay, Bảo Trân ở với bà ngoại, nhà cách trường khoảng 4 km.

Bà Trâm vui mừng khi nhận lại được số tiền mình bất cẩn đánh rơi. (Ảnh: C.A)

Câu chuyện Bảo Trân nhặt được của rơi trả lại người mất được cô Ngọc Anh chia sẻ lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng cảm phục. Một người con quê hương Tiên Cẩm đồng thời là cựu học sinh Trường Tiểu học – THCS Nguyễn Du, đang sinh sống ở TP.HCM đã tặng thưởng cho Bảo Trân 5 triệu đồng và một chiếc xe đạp trị giá 1 triệu đồng.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-hoc-tro-ngheo-o-quang-nam-tra-20-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-ar609699.html