Có hình ảnh Việt Nam đẹp đẽ khác trong đêm vô địch

Sau chiến thắng đầy thuyết phục của Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình, đa số người hâm mộ bóng đá đã lao ra đường để... đi bão.

90 phút thi đấu đầy thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 đã khiến người hâm mộ bóng đá trên cả nước vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Malaysia, Việt Nam vô địch giải AFF Cup 2018. Ảnh: Thể thao văn hóa

Đa số các CĐV Việt Nam trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình trở về "đi bão" trên các con đường lớn tại Thủ đô Hà Nội, cờ đỏ sao vàng, pháo sáng, pháo hoa làm đổi màu màn đêm giữa tiết trời lạnh giá.

SVĐ Quốc gia Mỹ Đình nhuộm đỏ bằng pháo sáng và màu cờ. Ảnh: Lao động

Tuy nhiên, một số ít trong số những CĐV Việt Nam không chọn cách ăn mừng như vậy.

Rác ngập cổng SVĐ Mỹ Đình: Ảnh: Việt Nam Mới

Khoảng mười tình nguyện viên sau khi cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam, ăn mừng chiến thắng đã không lựa chọn "đi bão" mà ở lại khu vực bên ngoài SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để dọn rác.

Rác ngập tại cổng SVĐ được một nhóm tình nguyện nhặt bằng tay không. Ảnh: Việt Nam Mới

Rác sinh hoạt, từ vỏ bắp ngô, cốc uống nước, chai uống nước, túi nilon... ngập tràn trước cổng SVĐ Mỹ Đình sau khi đám đông rời khỏi.

Nhóm tình nguyện này đã dùng tay không để dọn rác ở một số khu vực, tập trung bằng túi nilon, bao lớn và tập kết lại ở một địa điểm đúng quy định.

Nhóm tình nguyện chuẩn bị cả đồ đạc để dọn rác trước cổng SVĐ. Ảnh: Lao động

Chia sẻ vào trang Việt Nam Mới, một thành viên tên Thao cho biết, nhóm của các bạn đã hoạt động được 2-3 năm nay, và thường xuyên tổ chức nhặt rác ở sân Mỹ Đình cũng như trên bờ hồ Hoàn Kiếm.

Rác ngập cổng SVĐ Mỹ Đình sau màn ăn mừng chiến thắng được nhiều tình nguyện viên dùng tay nhặt gom lại. Ảnh: Việt Nam Mới

Sau khi nhặt rác bằng tay không xong, khu vực cổng sân Mỹ Đình đã giảm rác đáng kể, chỉ còn lại những rác thải nhỏ phải dùng chổi mới quét sạch được.

Ở một vị trí khác, nhóm tình nguyện viên có mang theo bao tay nilon, trang bị thêm cả rễ cùn để gom những rác nhỏ lại. Những tình nguyện viên này cũng chuẩn bị sẵn túi nilon đen loại to để bọc rác.

Báo Lao động cho biết, được biết những người cùng nhặt rác này không quen nhau. Lúc đầu do một vài người thấy quá nhiều rác nên thu dọn. Sau đó các cổ động viên khác nhìn thấy và làm cùng.

Tình nguyện viên chuẩn bị túi bóng để đựng rác. Ảnh: Lao động

Đây không phải là lần đầu tiên CĐV Việt Nam tự tay nhặt rác. Sau trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Honduras năm 2017, nhiều CĐV Việt Nam đã ở lại SVĐ Jeonju nhặt rác còn vương lại trên các khán đài. Đây được xem là hành động đẹp của những CĐV Việt Nam trên đất Hàn Quốc.

Dọn rác chỉ đóng chút công sức nhỏ nhưng đầy ý nghĩa về ý thức tự giác của các CĐV Việt Nam

Đằng sau chuyến “bão” đêm ồn ào, vẫn có nhiều cổ động viên lặng lẽ thu gom “chiến trường rác” sau trận đấu của đội tuyển nước nhà. Hành động đẹp đầy ý nghĩa này khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Nhóm tình nguyện viên chọn việc làm có ý nghĩa để ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Lao động

Trong khi đó, chia sẻ của "nhóm đi bão" ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam sau 10 năm chờ đợi vô địch giải AFF Cup, niềm vui càng được thỏa mãn khi dòng người đổ ra đường đông đúc nhưng được đảm bảo an ninh hoàn toàn. Những "chú công an", "chú cảnh sát giao thông" dễ tính hơn thường ngày.

CSGT xuống đường ăn mừng chiến thắng tuyển Việt Nam.

Một Facebooker chia sẻ hình ảnh một cảnh sát giao thông đứng trên vỉa hè đập tay chiến thắng với dòng người ăn mừng chiến thắng.

Cảnh sát giao thông này còn đưa tay bắt tay một cháu bé cũng cùng bố mẹ xuống đường "đi bão".

Hành động ít thấy của các CSGT.

Người dân đổ ra đường, đứng tràn xuống lòng đường ăn mừng, đập tay với những CĐV đi ô tô, xe máy.

Trên các tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Bà Triệu, Phố Huế, Đại Cồ Việt... pháo sáng, cờ đỏ rợp trời xuyên đêm.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/nhip-song-tre/co-hinh-anh-viet-nam-dep-de-khac-trong-dem-vo-dich-3371134/