Cô giáo xinh đẹp chết trong nhà nghỉ: Nỗi đau người chồng

"Nhận được vợ mình gặp nạn, chồng cô Mến vội vàng trở về nhà lo ma chay cẩn thận cho vợ.''

Trong những ngày qua, vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ Hoàng Anh khiến cô giáo trẻ Lâm Thị Mến (28 tuổi) tử vong vẫn là chủ đề bàn tán xôn xao của người dân xã Kim Lư, huyện Na Rì (Bắc Kạn).

Có người cho rằng việc chị Mến tử vong là hệ quả tất yếu của mối tình vụng trộm, nhưng cũng có người tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh nạn nhân bởi một cô gái đang tuổi xuân thì lại phải sống trong cảnh xa chồng nên mới dẫn đến kết cục đau buồn ấy.

Cô giáo Lâm Thị Mến đã bị sát hại trong nhà nghỉ

Để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình cũng như con người của cô giáo Lâm Thị Mến, phóng viên đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo trường mầm non xã Kim Lư (huyện Na Rì, Bắc Kạn) nơi chị Mến công tác.

Sự im lặng

Vị lãnh đạo cho biết, cô giáo Mến là một giáo viên có kinh nghiệm trong giảng dạy, rất yêu thương học sinh của mình. Trong suốt thời gian công tác tại trường, cô giáo Mến luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sống hòa đồng với mọi người nhưng cô giáo Mến lại là một người khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện gia đình với đồng nghiệp. Tuy nhiên cũng có lần Mến chia sẻ rằng, cuộc sống gia đình đôi khi cũng gặp chút trục trặc. Việc trục trặc trong gia đình thì không thể tránh khỏi, còn cụ thể trục trặc như thế nào thì cô giáo Mến cũng không nói rõ.

Chồng cô giáo Mến là một người hiền lành, chưa bao giờ đánh đập vợ. Hai người cũng có với nhau được một bé gái, năm nay lên lớp 2. Những tưởng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ như thế là viên mãn, thế rồi tai họa bỗng dưng ập đến.

"Nhận được vợ mình gặp nạn, chồng cô Mến vội vàng trở về nhà lo ma chay cẩn thận cho vợ. Sau khi tổ chức đám tang cho vợ xong anh ta cứ ngồi thu mình một chỗ suốt trong nhà.

Anh ấy cũng đau buồn lắm, chỉ im lặng không nói với ai điều gì. Sống với nhau ngần ấy năm, tình cảm mà người chồng dành cho vợ của mình lớn lao lắm sao không thương cho nổi.

Vợ chồng cô giáo Mến cũng có yêu nhau mới đến với nhau mà. Thương nhất là cháu bé bị mất mẹ, có lẽ bé con cũng biết mẹ đã ra đi nên cháu thỉnh thoảng lại khóc nhưng lại không dám khóc trước mặt mọi người. Có lẽ cháu chưa đủ lớn để có thể cảm nhận được nỗi đau này." vị lãnh đạo chia sẻ.

Trước đây gia đình cô giáo Mến với chồng, con sống riêng tại căn nhà cấp 4, không sống chung với bố mẹ chồng, sau khi chồng đi làm ăn xa thì cô ấy với con vẫn sống ở đây. Sau khi xảy ra vụ việc, có lẽ chồng của Mến vẫn sẽ về đây sống để nuôi con.

Bị kéo vào nhà nghỉ

Theo người thân của nạn nhân Lâm Thị Mến cho biết, trước đây chị Mến có mối quan hệ tình cảm với đối tượng Lâm Văn Hiến (nghi phạm sát hại chị Mến). Hai người này có một khoảng thời gian yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau. Cho tới khi Mến đi lấy chồng thì Hiến vẫn thường xuyên đeo bám, tìm cách gặp gỡ.

Chị Mến lập gia đình được gần 10 năm, con gái đã lớn nhưng Hiến vẫn nhất nhất níu kéo mối tình thủa trước. Thậm chí có lúc cả gia đình chị Mến đi cùng nhau nhưng Hiến vẫn bám theo, chặn đường để kéo chị này đi. Chồng của chị Mến thì lại quá hiền, không làm gì được.

Vị lãnh đạo trường Mần non xã Kim Lư kể lại: "Hôm ấy, Mến đi chơi về cũng bị chặn đường, hai bên giằng co nhau mãi mới vào được đó. Chủ nhà nghỉ cũng không để ý, cứ nghĩ rằng là đôi trai gái cãi nhau gì đó nên không quan tâm lắm. Không ngờ lại xảy ra vụ việc đáng tiếc như vậy.

Chồng cô Mến ngày xưa đi học ngành Y, ra trường được một thời gian nhưng cũng chưa xin được việc. Sau đó do trục trặc về chuyện gia đình nên anh ấy đi xuống công ty dưới Hà Nội để làm xa nhà. Còn bản thân Hiến thì làm nghề phụ xe khách.

Sau vụ việc của cô Mến, thầy cô trong trường cũng trong xã cũng ít đồn thổi. Ai cũng hiểu rằng người mất cũng đã mất. Đằng sau câu chuyện gia đình còn nhiều điều mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.''

Nạn nhân Lâm Thị Mến là giáo viên mầm non đã có gia đình. Tuy nhiên, trong thời gian chồng đi làm xa ở Hà Nội, chị Mến có qua lại với đối tượng Lâm Văn Hiến.

Đêm ngày 27, rạng sáng ngày 28/7, Hiến và chị Mến đến thuê phòng tại nhà nghỉ Hoàng Anh tại thôn Nà Pài, xã Kim Lư.

Sau khi qua đêm, đến khoảng 6h sáng ngày 28/7, giữa Hiến và chị Mến đã xảy mâu thuẫn, cãi cọ với nhau.

Tới 8h sáng cùng ngày, Hiến đã dùng hai tay bóp cổ và đấm nhiều nhát vào vùng mặt, vùng cổ chị Mến khiến nạn nhân tử vong.

Rạng sáng ngày 30/7, Hiến ra đầu thú tại Công an huyện Na Rì.

Huy Dân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/co-giao-xinh-dep-chet-trong-nha-nghi-noi-dau-nguoi-chong-3315558/