Cô giáo tát bé 3 tuổi tụ máu:Bế vào góc khuất để...

Đai diện Trường Mầm non Ecokids đã có những lý giải, chia sẻ cụ thể về việc cô giáo sau khi tát bé trai đã bế vào góc khuất camera.

Liên quan đến sự việc giáo viên Trường Mầm non Ecokids (địa chỉ tại Khu đô thị Goldmark City, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tát sấp mặt khiến bé trai B.A (gần 3 tuổi) mặt bầm tím, tụ máu môi, chiều 19/6 trao đổi với PV, anh Vũ Nguyễn - Phụ trách truyền thông của Trường mầm non nhận trách nhiệm:

"Sự việc đã xảy ra Trường không mong muốn, có những tình huống cũng không kiểm soát được, nhưng chúng tôi vẫn phải nhận trách nhiệm về mình.

Ngày hôm qua, mẹ của cô giáo Nguyễn Thị T. và Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp đến tận nhà xin lỗi gia đình bé và mong sự tha thứ. Cô giáo cũng đã viết một tâm thư sau sự việc", anh Vũ Nguyễn nói.

Hình ảnh cô giáo T. tát bé trai dập môi. Ảnh cắt từ camera

Hình ảnh cô giáo T. tát bé trai dập môi. Ảnh cắt từ camera

Anh Vũ Nguyễn nhìn nhận: "Tâm lý chung của phụ huynh khi thấy con bị đau thì ai cũng xót. Điều này rất dễ hiểu. Vì vậy, tạm thời phụ huynh bé B.A có thể chưa bỏ qua cho nhà trường và cô giáo T., tuy nhiên bằng sự cầu thị và chân thành nhận lỗi chúng tôi tin rằng một vài ngày nữa phụ huynh cũng sẽ hiểu và bỏ qua cho chúng tôi".

Chia sẻ thêm về cô T., vị đại diện truyền thông Trường mầm non Ecokids cho biết, cô T. thường ngày là cô giáo rất ngoan hiền, có thể chỉ vì một lúc ức chế mất kiểm soát mà gây ra hành động như vậy. Việc này, nhà trường không lường trước được.

Sau khi xem đoạn camera, phụ huynh cũng như nhiều người băn khoăn, sau khi dùng tay tát bé trai, cô T. lập tức bế bé vào một góc khuất camera, vậy trong góc khuất này cô T. có tiếp tục làm gì cháu bé?

Trả lời trước thông tin này, anh Vũ Nguyễn cho hay, nhà trường đã làm việc với cô T. và xác định, sau khi tát bé B.A, thấy bé chảy máu nên tâm lý cô hoảng loạn. Lúc này, cô chỉ bế bé trai vào góc khuất để lau mặt cho bé trai và không có hành động gì thêm.

Môi bé trai bị bầm dập. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trả lời về sự việc, bà Vương Hoài Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non EcoKids cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phía nhà trường đã ngay lập tức ra quyết định kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc đối với cô giáo T.

Cũng theo bà Vân, hoàn cảnh gia đình cô giáo cũng éo le. Cô T. từng mất một đứa con khi mới 2 tháng tuổi. Sau khi có con thứ hai thì hai vợ chồng cô lại chia tay nhau. Vì điều kiện khó khăn nên cô phải để phía chồng nuôi con.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, chị N.L - mẹ của bé B.A cho biết, hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định.

"Trẻ con nó mau quên, chỉ khi ngủ là vẫn thổn thức", chị N.L chia sẻ.

Phụ huynh bé trai nhìn nhận: "Do cô nói dối nên gây sự ức chế cho mình. Nhưng thật lòng bây giờ bình tĩnh hơn thì cũng muốn bỏ qua cho cô, để cô có đường lui còn nuôi con của cô nữa.

Nếu như cô thành khẩn ngay từ đầu thì mọi chuyện đã khác".

Vị phụ huynh nói về dự định: "Tạm thời con sẽ nghỉ ở nhà để gia đình chăm sóc cho ổn định. Sau này sẽ tìm một trường khác đảm bảo hơn cho con học".

Vết hằn của 5 ngón tay vẫn còn trên mặt cháu bé.

Trước đó theo phản ánh của chị N.L, sự việc được xác định xảy ra khoảng 11h trưa 18/6. Đến 17h cùng ngày, khi đón con về chị thấy mặt bé B.A còn nguyên vết lằn 5 ngón tay, môi bầm dập, tụ máu, tay bầm tím...

"Ban đầu cô giáo bảo do con ngã, nhưng thấy vết thương của con như vậy, gia đình tôi không chấp nhận giải thích nên đã yêu cầu truy xuất camera thì thấy rõ ràng cô đã tát con sấp mặt.

Sau khi tát xong, cô bế con ra góc khuất không có camera, không biết còn làm những gì với con nữa", chị N.L bức xúc kể.

Sau đó, cô T. giải thích là do bé B.A và bạn giằng nhau một cái chăn nên cô giáo đã can ngăn và không kiềm chế được.

Chị N.L bộc bạch: "Chỉ vì một cái chăn có đáng để cô đánh con tới mức này không? Cô giáo nói với tôi là không kiềm chế được nên mới có hành động như vậy, nhưng nếu cô không kiềm chế được thêm chút nữa, gây ảnh hưởng đến tính mạng con thì sao đây?".

Sự việc đã nhận được nhiều ý kiến quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là các phụ huynh, mẹ bỉm sữa. Hành động của cô giáo khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/co-giao-tat-be-3-tuoi-tu-maube-vao-goc-khuat-de-3382256/