'Cô giáo tận tâm' tại CLB B93 phường Tương Mai

Đã gần 20 năm nay, Câu lạc bộ quản lý người sau cai nghiện (CLB B93) phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã trở thành mái nhà chung của những người lỡ sa chân vào con đường nghiện ma túy. Tại B93, nhiều người nghiện tưởng đã 'chết' nhưng lại được 'tái sinh' một lần nữa, biết sống tốt, sống đẹp, sống có ý nghĩa.

Cô giáo tận tâm của những người lầm lỗi

Cứ mỗi buổi tối ngày 26 hàng tháng, trong căn phòng nhỏ của CLB B93 phường Tương Mai lại rộn rã những tiếng cười vui vẻ. Những người đã từng nghiện ma túy cùng tụ họp về đây để chia sẻ, động viên nhau không quay lại con đường nghiện ngập, tránh xa những tệ nạn xã hội.

Chủ nhiệm CLB B93 của phường Tương Mai là bà Nguyễn Thị Ân, vốn là một nhà giáo về hưu nhưng tinh thần và cái tâm của một nhà giáo vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ. Bà Ân được mọi người xung quanh và những thành viên của CLB B93 Tương Mai hết mực yêu quý, kính trọng vì những đóng góp to lớn của bà trong công cuộc “hồi sinh” những người nghiện ma túy sau cai trở về địa phương sinh sống.

Bà Ân cho biết: “Tôi vốn là một nhà giáo, làm công tác quản lý tại một trường THCS. Sau khi nghỉ hưu, tôi ra Hà Nội với gia đình và tham gia vào đội công tác xã hội tình nguyện, hội phụ nữ phường Tương Mai. Thời gian đó, nhận thấy các cháu sau khi cai nghiện trở về địa phương không công ăn việc làm, bản thân tôi và các thành viên của hội đã luôn tâm niệm muốn làm một tổ chức để trở thành nơi thu phục, cải tạo, rèn luyện cho những đối tượng sau cai nghiện ma túy”. Đến năm 2000, CLB B93 phường Tương Mai được thành lập, từ năm 2005 đến nay, bà Ân đã trở thành chủ nhiệm CLB và gắn bó với công việc giúp đỡ những mảnh đời lầm lỡ, trót sa vào khói thuốc trắng có thể làm lại cuộc đời.

Trong quãng thời gian hoạt động hơn 15 năm của mình, bà Ân luôn nhớ từng người, từng câu chuyện dù nhỏ nhặt của mỗi một thành viên đã từng hoạt động trong CLB. Trong suốt thời gian đó, từ 19 thành viên lúc mới tiếp nhận năm 2005, đến nay chỉ còn 8 thành viên hoạt động thường trực chỉ bởi một lẽ “Bà Ân vẫn còn làm B93 thì chúng cháu vẫn xin được tham gia CLB, tới bao giờ bà nghỉ thì thôi” – lời kể của một thành viên.

Bà Ân cho biết, mới ban đầu, tiếp xúc với những thành viên thực sự rất khó bởi mọi người rụt rè và ít chịu chia sẻ. “Các cháu có sự mặc cảm nhất định và không cởi mở. Vì tôi đã từng là một giáo viên, tôi hiểu được tâm lí đó để có thể tiếp xúc với các cháu tốt hơn. Điều quan trọng nhất là phải luôn chân thành và sống thật tâm coi như con cháu của mình, gợi chuyện từ từ để các cháu tự chia sẻ, để các cháu biết rằng mọi người không hề bỏ rơi, từ đó mới có thể bước vào cánh cửa trái tim mà các cháu đã khép lại từ lâu” – bà Ân bộc bạch.

Mỗi người là một cá tính khác nhau, mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, do đó, khi đến gia đình thuyết phục cho con em họ từ bỏ khói thuốc trắng phải là linh hoạt tùy vào từng gia đình, từng trường hợp cụ thể. Bởi sự khó khăn trong công việc thiện nguyện này nên những người làm tình nguyện viên như bà Ân cũng phải thường xuyên trau dồi kiến thức, thường xuyên cập nhật tình hình mới và cũng phải tự đúc rút kinh nghiệm, tự học hỏi mới mong làm được việc một cách có hiệu quả. Với nhiều hoạt động phong phú trong mỗi buổi sinh hoạt, sự sát sao của các cơ quan đoàn thể mà tích cực nhất là CLB B93, phường Tương Mai đã hỗ trợ và giúp đỡ hàng chục đối tượng nghiện ma túy sau cai trở lại tái hòa nhập cộng đồng và có công ăn việc làm ổn định, chính thức làm lại cuộc đời.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Ân

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Ân

Thắp lên niềm tin yêu cuộc sống

Cho tới nay, CLB B93 phường Tương Mai vẫn là lá cờ đầu của quận Hoàng Mai trong việc hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai. Ra đời từ năm 2000, sau gần 20 năm hoạt động, CLB B93 đã giúp nhiều mảnh đời lỡ bước chân vào nghiện ma túy trở thành những người công dân sống có ý nghĩa. Anh Lương Văn Chiến, SN 1965, Tổ dân phố số 1, do hoàn cảnh gia đình nên lỡ sa vào khói thuốc trắng. Sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện trở về cộng đồng, dưới sự hỗ trợ giúp đỡ của đội công tác xã hội tình nguyện phường Tương Mai, anh Chiến đã dần có sự tiến bộ.

Năm 2005, anh Chiến làm đơn xin vào CLB B93 phường Tương Mai và trở thành một trong những thành viên năng nổ nhất, hỗ trợ giúp đỡ những thành viên gia nhập sau cố gắng làm lại cuộc đời. Chỉ một thời gian ngắn, anh Chiến đã hoàn toàn đoạn tuyệt với nàng tiên trắng, anh cũng được bà Ân cùng CLB B93, các cơ quan đoàn thể tại cơ sở hỗ trợ thuê một không gian nhỏ với giá rẻ để làm nghề cắt tóc nuôi sống gia đình. Từ nền tảng ấy, anh Chiến đã phấn đấu thành công dân tốt, gương mẫu, xây dựng mái ấm gia đình. Hiện tại, anh đã có vợ và hai người con, cả hai con của anh đều chăm ngoan, học giỏi.

Trường hợp của anh Hồ Lê Anh, SN 1976, Tổ dân phố số 5, cũng là một trong những điển hình trong việc làm lại cuộc đời từ CLB B93. Sau cai nghiện và trở về địa phương, anh Lê Anh vẫn là một thanh niên lông bông, không nghề nghiệp. Từ sự hỗ trợ, động viên của đội tình nguyện phường, anh tiếp tục vào hoạt động trong CLB B93, được mọi người hỗ trợ giúp đỡ tận tình. Để nuôi sống gia đình, anh Hồ Lê Anh làm nghề xe ôm, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến gia đình bị lao đao. Một lần nữa, bà Nguyễn Thị Ân cùng CLB B93 phường Tương Mai đã hỗ trợ tận lực.

“Tôi cùng với tổ trường tổ dân phố ra mặt bảo lãnh, thuyết phục các gia đình có con em để Lê Anh làm việc đưa đón các cháu đi học. Đến nay, cháu Lê Anh vẫn đang làm rất tốt công việc này và được mọi người rất tin tưởng, yêu quý” – Bà Ân cho biết thêm.

Chị Nguyễn Thị Nga (Bí thư Đoàn phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “CLB B93 ra đời đã mang lại những hiệu quả tích cực, cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc giúp đỡ những người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, thay đổi họ từ tinh thần đến thể chất. Đoàn Phường Tương Mai cũng có nhiều hoạt động phối hợp giáo dục, tuyên truyền, hỗ trợ công ăn việc làm cho các thành viên CLB B93 để họ có công việc. Khi kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, các thành viên sẽ cảm thấy thêm yêu cuộc sống và thấy bản thân mình trở nên có ý nghĩa hơn. Chính việc lao động thường xuyên sẽ giúp người nghiện ma túy quên đi những cám dỗ rồi họ sẽ trở thành những tuyên truyền viên tốt nhất trong công cuộc phòng chống ma túy”

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-giao-tan-tam-tai-clb-b93-phuong-tuong-mai-212970.html