Cô giáo tài năng, nhân hậu

Ngành Giáo dục Thủ đô có rất nhiều tấm gương nhà giáo tiêu biểu, tận tụy với nghề, mẫu mực về đạo đức, được đồng nghiệp nể phục, học trò kính trọng, phụ huynh tin tưởng. Cô giáo Mai Thị Hồng Vân, Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng là một trong số những nhà giáo như thế. Không chỉ vững về chuyên môn, cô còn có một tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn lòng hỗ trợ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi.

Nhân lên những tấm lòng nhân ái

Dù mới bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2018-2019, song cô giáo Mai Thị Hồng Vân đã lên kế hoạch công việc để sẵn sàng triển khai trong vài tháng nữa, khi mà tiếng trống khai giảng năm học 2019-2020 vang lên. Một trong số những kế hoạch ấy là cô và trò của Trường Tiểu học Vĩnh Tuy sẽ tham gia một hoạt động xã hội từ thiện.

“Mình đã nhiều lần tham gia làm từ thiện với các nhóm thiện nguyện, nhưng mình luôn ấp ủ sẽ tự xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của riêng trường mình. Mình mong muốn những đồng nghiệp, học trò sẽ trực tiếp trải nghiệm, từ đó nhân lên, làm lan tỏa những tấm lòng nhân ái để luôn sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, với các học trò nhỏ, khi hiểu rõ về ý nghĩa của hoạt động này, các em sẽ có ý thức, trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng, từ đó biết điều chỉnh hành vi của mình theo hướng tích cực để trở thành những công dân tốt” - cô giáo Mai Thị Hồng Vân chia sẻ.

Đến giờ, cô giáo Mai Thị Hồng Vân không còn nhớ mình đã tham gia với các nhóm thiện nguyện nào, làm từ thiện ở những đâu, số tiền hoặc vật chất quyên góp được là bao nhiêu... Điều cô luôn tâm niệm mỗi khi có thông tin về một trường hợp nào đó cần sự trợ giúp là tìm mọi cách để giúp họ bớt đi phần nào khó khăn, thiệt thòi.

Một giờ lên lớp sôi động của cô giáo Mai Thị Hồng Vân, Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

Một giờ lên lớp sôi động của cô giáo Mai Thị Hồng Vân, Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

Nhiều năm qua, cô luôn là thành viên tích cực tham gia phát quà dịp Tết Trung thu cho các em nhỏ mồ côi tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (tỉnh Nam Định); ủng hộ quần áo, sách vở cho học sinh nghèo tại hai trường tiểu học khó khăn nhất của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là Pả Vi và Pải Lủng; nấu cháo miễn phí mỗi tuần một lần tại Bệnh viện K cơ sở 2 (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội); phát gạo cho các gia đình bệnh nhân chạy thận tại khu phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)...

Với tấm lòng nhân ái đó, từ đầu kỳ nghỉ hè tới nay, cô giáo Hồng Vân đã quyên góp được nhiều sách vở, đồ dùng học tập và hơn 100 bộ quần áo đồng phục, áo khoác để chuẩn bị cho những chuyến đi sắp tới.

Sau mỗi chuyến đi như thế, cô giáo Mai Thị Hồng Vân lại đem những câu chuyện mà mình đã gặp kể lại cho những học trò nhỏ. Dù biết khó thể diễn tả hết những khó khăn, thiệt thòi, bất hạnh của những học trò ở vùng sâu, vùng xa hoặc của những bệnh nhân nghèo mắc bệnh nặng, nhưng qua những câu chuyện kể, cô giáo Hồng Vân luôn mong muốn những học trò của mình phần nào hiểu được rằng, các em đang may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người. Cũng vì thế, các trò cần nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện, xứng đáng với những gì đang có và hãy biết chia sẻ, giúp đỡ những bạn còn khó khăn.

Nhiệt huyết, đa tài

Với niềm đam mê hội họa từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô giáo Mai Thị Hồng Vân thi vào khoa hội họa, Trường Cao đẳng Sư phạm nhạc - họa trung ương (nay là Trường Đại học Sư phạm nhạc - họa trung ương) và tốt nghiệp năm 1995. Một năm sau đó, cô giáo Hồng Vân nhận công tác tại Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và gắn bó với mái trường từ đó tới nay.

Là một giáo viên mỹ thuật, cô giáo Hồng Vân luôn cố gắng đem đến cho học trò những giờ học bổ ích, hiệu quả và lôi cuốn. Không chỉ thu hút học sinh bằng những bảng màu, những bức tranh đầy màu sắc, cô Hồng Vân còn luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo động lực và niềm say mê sáng tạo cho học trò. Với trình độ chuyên môn vững, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết, nhiều năm học, cô giáo Hồng Vân được Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Vĩnh Tuy và đồng nghiệp tin tưởng cử đi tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Không phụ lòng tin ấy, trong những lần tham dự hội thi, cô giáo Hồng Vân đều đoạt giải cao. Đặc biệt, năm học 2012-2013 và năm học 2015-2016, cô đã xuất sắc giành giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Khi được hỏi về những giải thưởng, cô giáo Mai Thị Hồng Vân khiêm tốn cho biết, với cô, đó là sự ghi nhận và khích lệ để cô tiếp tục nỗ lực trong công việc. “Điều đáng quý với mình qua mỗi lần được tham dự hội thi là có thêm cơ hội trau dồi về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Cũng qua những hội thi, bản thân mình nhận thấy cần phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự tin yêu, quý trọng của phụ huynh học sinh. Phần thưởng lớn nhất với mình mỗi ngày là được nhìn thấy những gương mặt học trò háo hức chờ đón tiết học mỹ thuật” - cô giáo Hồng Vân bộc bạch.

Không chỉ giỏi về chuyên môn, cô giáo Hồng Vân còn là một nhà giáo tài năng. Năm học 2015-2016, cô vinh dự đại diện cho giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Tuy tham dự hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” quận Hai Bà Trưng. Với sự nỗ lực, tài năng và duyên dáng, cô giáo Hồng Vân đã xuất sắc giành giải Trình diễn áo dài đẹp nhất và giải Nhất chung cuộc cấp quận.

Bằng sự nhiệt huyết và phấn đấu không ngừng nghỉ, nhiều năm liền, cô giáo Mai Thị Hồng Vân luôn nằm trong số những điển hình tiên tiến của trường; được Hội Khuyến học phường Vĩnh Tuy tặng Giấy khen về thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài; được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng tuyên dương về thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” và 3 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đặc biệt, năm 2018, cô giáo Hồng Vân vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Khi nhắc đến cô giáo Mai Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy Đinh Thị Quý hồ hởi nói: “Cô giáo Hồng Vân là một cô giáo tài năng, nhiệt huyết và luôn cố gắng không ngừng. Đó còn là một Phó Chủ tịch Công đoàn trường học năng động, đi đầu trong các hoạt động từ thiện xã hội. Bằng chuyên môn vững và tấm lòng nhân hậu, cô giáo Hồng Vân đã làm lan tỏa đến đồng nghiệp, học trò ngọn lửa của niềm đam mê học tập, cống hiến và sẻ chia, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh nhà giáo Thủ đô vững về chuyên môn, đẹp về phong cách và mẫu mực về đạo đức".

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/937961/co-giao-tai-nang-nhan-hau