Cô giáo ở Quảng Bình nói gì sau khi bắt học trò tát bạn 231 cái vào mặt vì chửi thề?

Cô Nguyễn Thị Phương Thủy thừa nhận hình phạt đặt ra là sai, mong muốn được tha thứ và nói sẽ nghiêm chỉnh chấp hành kết luận của nhà trường, cơ quan chuyên môn.

Quy định phạt tát đã thực hiện được hai tuần

Những ngày qua dư luận bức xúc vì quy định phạt tát học sinh được cô Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/2, Trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) khởi sướng.

Qua tìm hiểu, nữ giáo viên cho biết chuyển về trường Duy Ninh công tác từ đầu năm học 2018-2019 với vai chủ nhiệm lớp 6/2.

Theo cô Thủy, lớp có 27 học sinh, đa số học lực trung bình, nhiều em nghịch ngợm nên thường đứng cuối bảng thi đua toàn trường.

Nữ giáo viên đưa ra nhiều biện pháp nhưng chấy lượng học tập và rèn luyện của học sinh vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Tại một tiết sinh hoạt lớp, nhiều học sinh chửi thề. Không chấp nhận được tình trạng hư đốn của các em, cô Thủy đã đưa ra hình phạt em nào vi phạm sẽ bị các bạn "vả vào má".

Mới đây, vào giờ ra chơi chiều 19/11, cô Thủy yêu cầu 23 học sinh trong lớp tát em Hoàng Long Nhật do chửi tục trong lớp, mỗi em tát 10 cái. Nam sinh sau đó nhập viện điều trị, đến ngày 26/11 đã đi học lại.

Theo cổ Thủy, việc phạt tát "mới thực hiện được hai tuần cho đến khi bị gia đình học sinh phản ánh". Sau đó, công an huyện Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hành hạ người khác xảy ra tại trường Duy Ninh.

Cô Nguyễn Thị Phương Thủy thừa nhân hình phạt đặt ra là sai, mong muốn được tha thứ

Nhận sai, mong được tha thứ

Chiều 27/11, căn nhà riêng của cô Nguyễn Thị Phương Thủy nằm đối diện cổng trường THCS Duy Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình), nhiều người ra vào liên tục, trong đó có đồng nghiệp ở trường Duy Ninh, học trò lớp 6.2.

Hậu hết mọi người đến thăm hỏi, động viên cô giáo sớm bình tâm.

Cô giáo 41 tuổi cho biết mấy ngày nay không thiết ăn uống, dằn vặt. Hiện cô đã bị đình chỉ công tác và ở nhà.

“Vợ tôi từ hôm xảy ra sự việc sức khỏe yếu, tinh thần không ổn định. Mỗi khi có đoàn công tác yêu cầu làm việc, vợ lại đi bộ từ nhà sang trường”- Anh Nguyễn Văn Th., chồng cô Thủy nói và cho biết đã phải xin nghỉ việc cơ quan để ở nhà chăm sóc vợ.

Cũng theo anh Th. chứng kiến cảnh tiều tụy, dằn vặt nên mấy ngày qua, cả nhà nghỉ hẳn việc đọc báo, xem phim vì sợ vợ anh suy nghĩ quá nhiều dẫn đến những hành động tiêu cực.

Chồng cô Thủy cho biết thêm, sau khi biết em Hoàng Long Nhật bị phạt phải nhập viện điều trị, cô Thủy và gia đình nhiều lần đến bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi, cam kết sẽ khắc phục sai phạm và tạo tâm lý tốt cho em học tập.

Qua tìm hiểu, gia đình em Nhật và cô Thủy ở cùng xóm, cách nhau không xa, hiện gia đình em này cũng đã chấp nhận tha thứ, khi biết vụ án đã được khởi tố.

Cô giáo ‘bắt trò tát bạn 231 cai vào mặt’ tốt nghiệp ngành sư phạm Toán Lý của Đại học Quảng Bình. Trước khi chuyển công tác về trường Duy Ninh làm chủ nhiệm lớp 6/2, cô Thủy có 18 năm dạy ở trường THCS Hải Ninh, cách nhà 7 km.

Theo đánh giá của thầy Lê Công Tráng, Hiệu trưởng trường Hải Ninh, cô Thủy hàng năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong công tác chủ nhiệm, cô giáo dẫn dắt lớp ở mức "bình thường", "hồ sơ không có sai phạm gì".

Trao đổi với báo chí, đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng công an huyện Quảng Ninh, cho biết đơn vị đang thụ lý vụ án và sẽ sớm kết luận, đảm bảo hợp lý hợp tình.

"Việc phạt tát có được thi hành với em khác không thì chúng tôi sẽ mở rộng điều tra sau", đại tá Tuyên cho biết thêm.

Thảo Nguyên

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/co-giao-o-quang-binh-noi-gi-sau-khi-bat-hoc-tro-tat-ban-231-cai-vao-mat-vi-chui-the-c2a303855.html