Cô giáo mầm non là siêu nhân

Cuối cùng thì con gái tôi chuẩn bị tốt nghiệp mầm non, chuẩn bị vào lớp 1. Mầm non, ngôi trường đầu đời, nơi những cô giáo như mẹ hiền dạy cho con những câu hát, những lời ru và những hình ảnh của thế giới muôn màu.Con đã lớn khôn theo năm tháng cùng những công sức và tâm huyết dạy bảo của các cô. Tại ngôi trường đầu đời này con đã gieo mầm những ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Các cô giáo trường mầm non Hoa Hướng Dương (Hà Nội)

Các cô giáo trường mầm non Hoa Hướng Dương (Hà Nội)

Với tình yêu thương luôn đong đầy, đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để mỗi sáng mai ta lại thấy từng vòng tay chờ đợi sẵn đón trẻ. Cái ôm vỗ về để những bé đang khóc, cái ôm động viên những bé đang bịn rịn chia tay Bố Mẹ, cái ôm vui vẻ cho những bé đang tươi cười, tung tăng, nắm tay dắt nhau vào lớp, cùng chơi.

Những cái ôm chứa chan một tình yêu vô tận, chẳng thế mà các cô được xem như là mẹ thứ hai trong lòng của trẻ thơ. Có niềm vui nào lớn hơn khi tan sở về lại nghe con líu lo hát bài hát mới mà cô dạy, con ngoan hơn mỗi ngày. Để làm một giáo viên mầm non không phải dễ, nói được nhưng khó làm được.

Cần phải có một cái tâm sáng và tấm lòng yêu thương vô bờ để có thể yêu những đứa trẻ xa lạ như chính những đứa con của mình, chính cô giáo mầm non là người dìu dắt trẻ những bước đi đầu đời. Người dạy cho trẻ biết thế nào để thể hiện cách yêu thương, như thế nào là biết nhường nhịn yêu thương và chia sẻ với các bạn trong lớp cũng như đối đáp bên ngoài.

Các cô giáo và học sinh trường mầm non Hoa Hướng Dương (Hà Nội)

Cô giáo mầm non là người đặt viên gạch đầu tiên để xây căn nhà tương lai của trẻ. Cô giống như một kiến trúc sư xây dựng để khi lớn lên mấy ai sẽ không quên khoảng thời gian khi đi nhà trẻ. Cảm ơn cô, con chúng tôi đã khôn lớn!

Với cuộc sống hiện đại thì chuyện chăm sóc con cái đều phải nhờ vào nhà trường và cô giáo của các con. Rất nhiều phụ huynh với đặc thù của công việc phải thường xuyên vắng nhà hoặc thời gian làm việc bận rộn, cho nên việc chăm sóc và dạy dỗ con là rất hạn chế. Do vậy, mỗi lần nhìn thấy con lớn lên, chững chạc hơn và biết nhiều hơn những điều mà nó mẹ chưa làm được. Bậc làm cha mẹ khi thấy con trưởng thành mỗi ngày, cảm thấy vui và tự hào vô cùng, luôn thầm cảm ơn các cô,con chúng tôi đã khôn lớn. Và các cô, chính là những siêu nhân!

Hoa Vy

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/co-giao-mam-non-la-sieu-nhan-82941