Cô giáo hôn mê sau 3 ngày phẫu thuật hút mỡ đùi

Muốn đôi chân thon gọn hơn, cô giáo Tạ Mai (Trung Quốc) quyết định đi hút mỡ đùi. Ba ngày sau khi tiến hành phẫu thuật, cô rơi vào hôn mê.

Theo Sohu, vụ việc về cô gái 26 tuổi Tạ Mai, ngụ tại Hạ Môn, Trung Quốc, hôn mê sau khi hút mỡ đang được dư luận quan tâm. Sau nhiều ngày nằm viện, tình trạng của Tạ Mai vẫn chưa ổn định, khả năng sốc và suy tuần hoàn vẫn có thể xảy ra.

Tạ Mai là huấn luyện viên vũ đạo có ngoại hình xinh xắn. Tuy nhiên, cô vẫn muốn có đôi chân thon thả hơn để các điệu múa của mình càng xuất sắc. Chính vì thế, cô quyết tâm đến một trung tâm thẩm mỹ tại TP Hạ Môn thực hiện phẫu thuật hút mỡ hai bên đùi.

Ngày 18/10, tại Bệnh viện thẩm mỹ Lệ Nhân, cô được tiến hành phẫu thuật. Cô được sắp xếp điều trị theo dõi ngay chính tại bệnh viện trong 3 ngày. Tuy nhiên, ngày 20/10, khi đi vệ sinh, cô loạng choạng vấp ngã, miệng sùi bọt và rơi vào hôn mê.

Tạ Mai hôn mê sau khi phẫu thuật hút mỡ. Ảnh: Sohu.

Tạ Mai hôn mê sau khi phẫu thuật hút mỡ. Ảnh: Sohu.

Ngay lập tức, Bệnh viện Lệ Nhân đã tiến hành cấp cứu, dùng thuốc chống sốc, Adrenaline, gọi cấp cứu để đưa cô đi chữa trị. Khi đưa đến một bệnh viện trung tâm thành phố Hạ Môn cấp cứu, Tạ Mai liên tục rơi vào tình trạng sốc, tim ngừng đập và có dấu hiệu suy hô hấp. Những ngày sau đó sự sống của cô chủ yếu dựa vào máy trợ thở và thuốc chống sốc. Nhịp tim dù đã hồi phục, Tạ Mai vẫn chưa tỉnh lại.

Theo Sohu, hai bác sĩ thực hiện hút mỡ cho Tạ Mai tên là Vương Vỹ Minh và Hoàng Diệp. Trong đó, bác sĩ Hoàng Diệp vừa mới chính thức đảm nhiệm vai trò bác sĩ chỉnh hình cho bệnh viện này được 3 ngày. Người đại diện Bệnh viện Lệ Nhân, Tổng giám đốc Kim Long, cho hay Tạ Mai ngã là sự cố ngoài ý muốn và không liên quan đến ca mổ.

Ông Kim cho biết sau ca mổ Tạ Mai phục hồi rất tốt, tuy nhiên theo quy định của bệnh viện bệnh nhân cần nằm giường tuyệt đối 3 ngày nhưng Tạ Mai đã xuống giường ở ngày thứ 2. Điều này là hoàn toàn không tốt cho sự hồi phục của cơ thể.

Người nhà Tạ Mai cho biết họ nghi ngờ sự trung thực trong những thông tin mà bệnh viện Lệ Nhân cung cấp. Sáng 20/10, cô còn dùng điện thoại up ảnh đăng lên mạng xã hội nhưng sau khi sự cố xảy ra chiếc điện thoại và đồ dùng cá nhân của cô đã biến mất. Bệnh viện trả lời không nhìn thấy những thứ đó trong bệnh phòng của cô. Khi người nhà yêu cầu cung cấp hình ảnh camera trong bệnh viện thì được trả lời là bị hỏng.

Bệnh viện thẩm mỹ Lệ Nhân. Ảnh: Sohu.

Ngay sau khi sự việc được báo chí biết đến, người đại diện của bệnh viện từ chối phỏng vấn. Những nhân viên lễ tân cho biết họ mới đến làm việc ngày đầu tiên nên không rõ về sự cố. Truyền thông cũng phát hiện một thông tin có giá trị là bác sĩ Hoàng Diệp, người thực hiện ca hút mỡ cho nạn nhân, không có thông tin trong danh sách nhân viên của bệnh viện. Về vấn đề này, người đại diện của bệnh viện trả lời rằng bác sĩ Hoàng Diệp mới chính thức làm việc 3 ngày nên chưa cập nhật thông tin.

Trước sức ép của người nhà Tạ Mai và dư luận, ông Kim Long cho biết sẽ cố gắng phối hợp điều tra và giúp đỡ Tạ Mai nhiều nhất có thể. Cơ quan quản lý y tế Hạ Môn cũng thành lập tổ điều tra ngay chiều 20/10 và tiến hành lấy mẫu thuốc, dụng cụ y tế đã sử dụng cho Tạ Mai.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-giao-hon-me-sau-3-ngay-phau-thuat-hut-mo-dui-post1007480.html