Cô giáo Hải Dương mang thai nhảy cầu tự vẫn, để lại thư tuyệt mệnh

Một nữ giáo viên đang mang thai đã viết thư tuyệt mệnh để lại cùng chiếc xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông tự tử.

Ông Trần Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Hiệp Sơn (huyện Kinh Môn, Hải Dương) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra sự việc nữ giáo viên để lại xe máy cùng đôi dép và lá thư rồi nhảy xuống sông Kinh Thầy tự vẫn.

Cầu Hiệp Thượng, nơi nữ giáo viên quyên sinh

Theo thông tin ban đầu, vào chiều qua, người dân phát hiện chiếc xe máy màu đỏ còn nguyên chìa cắm ở ổ khóa nên nghi có người nhảy cầu.

Công an xã Hiệp Sơn sau đó nhanh chóng có mặt ở hiện trường phối hợp với lực lượng cứu hộ để tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 21h tối qua, một thi thể phụ nữ được tìm thấy dưới sông, cách cầu Hiệp Thượng không xa.

Nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Thu Th. (SN 1993 trú tại xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn). Chị Th. là giáo viên trường tiểu học Phạm Mệnh và đang mang thai.

Chiếc xe máy chị Th. để lại trên cầu

“Kiểm tra chiếc xe máy để trên cầu, công an tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân và 1 lá thư. Lúc này, chúng tôi đã cấp báo cho Công an huyện Kinh Môn cùng các đơn vị có thẩm quyền để liên hệ với gia đình cũng như tham gia điều tra về cái chết của nạn nhân”, ông Chương nói.

Lá thư của cô giáo để lại trong cốp xe máy

Nội dung bức thư có đoạn: “Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con, bố mẹ nhé. Chồng con rất tốt. Yêu gia đình mình. Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé!...”

Sau khi hoàn thiện các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của chị Th. cho gia đình lo hậu sự.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/co-giao-de-lai-thu-tuyet-menh-roi-nhay-xuong-song-kinh-thay-463786.html