Cô giáo giàu tình yêu thương

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên Trường THPT Ngũ Hành Sơn (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là một trong những nhà giáo đã dành trọn tâm huyết vì nghề trong gần 20 năm qua. Thầy Trần Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT Ngũ Hành Sơn nhận xét, cô Thủy là giáo viên có chuyên môn sâu, luôn là người tiên phong trong tiếp cận phương pháp dạy học mới, cư xử chuẩn mực. Với một tấm lòng bao dung, nhân hậu, cô được đồng nghiệp mến yêu, học trò kính trọng.

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên Trường THPT Ngũ Hành Sơn (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là một trong những nhà giáo đã dành trọn tâm huyết vì nghề trong gần 20 năm qua. Thầy Trần Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT Ngũ Hành Sơn nhận xét, cô Thủy là giáo viên có chuyên môn sâu, luôn là người tiên phong trong tiếp cận phương pháp dạy học mới, cư xử chuẩn mực. Với một tấm lòng bao dung, nhân hậu, cô được đồng nghiệp mến yêu, học trò kính trọng.

Năm 1991, cô giáo Thủy tốt nghiệp ngành Sư phạm Văn, Trường đại học Sư phạm Huế, về giảng dạy tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Năm 1999, khi Trường THPT Ngũ Hành Sơn vừa được thành lập, cô chuyển về đây và gắn bó đến bây giờ. Gần 20 năm, hành trình làm người đưa đò của cô giáo Thủy được tính bằng tấm lòng nhiệt huyết, sự tận tâm và hơn hết, là bao tình cảm mến yêu mà các thế hệ học trò, đồng nghiệp đã dành cho cô.

Cô giáo Thủy cũng là một trong những giáo viên cấp ba đầu tiên của trường đã có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp trồng người trên mảnh đất nghèo của Ngũ Hành Sơn ngày ấy đến bây giờ. Tâm niệm với nghề, cô cho biết, đối với một người giáo viên, điều đầu tiên và cần nhất là sự thân thiện, luôn tạo được sự gắn kết, hiểu và cảm thông với học trò. Bài học làm người không chỉ đơn thuần là bài học trong sách vở, giáo án, mà chính là sự trải nghiệm để mang lại cho học trò những sự thấu hiểu, sẻ chia. Từ đó, bài học trên bục giảng trở thành những giờ học kết nối. Cô tâm sự, muốn nâng cao chất lượng dạy - học, dù phương pháp dạy học hay chương trình học có đổi mới cách nào, đến đâu, trước tiên người giáo viên cần phải tìm được sự gắn kết, thấu hiểu hoàn cảnh học sinh.

Để thực hiện tốt phương châm này, cô giáo Thủy thường xuyên cập nhật các phương pháp mới, yêu cầu mới của công tác dạy học. Cô rất chú trọng việc phê như thế nào, nhận xét như thế nào đối với từng học sinh để khích lệ các em tiến bộ. Vì thế tuy là một tổ trưởng bộ môn Văn với nhiều năm liền là giáo viên đóng góp nhiều cho các kỳ luyện học sinh giỏi Văn của trường, một giáo viên chủ nhiệm đầy trách nhiệm, hết mực nghiêm khắc nhưng cô cũng rất yêu thương học trò. Đối với những học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô nhiều lần trích phần tiền lương giáo viên khiêm tốn của mình để hỗ trợ, giúp đỡ. Những thành tích cô đạt được không chỉ nhờ nỗ lực của bản thân, mà còn là sự đồng cảm và sẻ chia từ học trò, đồng nghiệp. Cô đã sáu lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi; có bốn sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 12 nhiều năm liên tục đạt giải cao cấp thành phố… Dịp 20-11 năm nay, cô Thủy vinh dự được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản 2017. Đó là sự động viên lớn, cũng là niềm hạnh phúc giúp cô tiếp tục cống hiến vì nghề.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/bancanbiet/item/34735002-co-giao-giau-tinh-yeu-thuong.html