Cô giáo để lại thư tuyệt mệnh, uống thuốc sâu tự tử

Cơ quan chức năng huyện Tân Sơn đang điều tra, làm rõ vụ một cô giáo tử vong nghi do uống thuốc sâu.Bạch Hiền

Nghi vấn chị K. uống thuốc sâu tự tử vì chuyện nợ nần. Ảnh minh họa

Nghi vấn chị K. uống thuốc sâu tự tử vì chuyện nợ nần. Ảnh minh họa

Sáng 7/3, trao đổi với báo Dân Sinh, ông Đinh Trọng Cảnh - Chủ tịch UBND xã Thạch Kiệt (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 cô giáo tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị H.T.K, hiện đang là giáo viên tại một trường học trên địa bàn xã Thạch Kiệt. Chị K. được phát hiện tử vong trên rừng, cách nhà khoảng 100 mét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tân Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Về thông tin cho rằng nạn nhân K. tự tử là do nợ một số tiền lớn, ông Cảnh cho biết: "Cơ quan pháp luật chưa kết luận về nguyên nhân nhưng sớm nay gia đình có đưa thư tuyệt mệnh về đây cho tôi xem. Nói chung là như vậy. Giờ phải chờ cơ quan pháp luật kết luận xem có đúng là thư của cô ấy không".

Chính quyền xã Thạch Kiệt đang phối hợp với gia đình chị K. để lo hậu sự cho nạn nhân.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Bá Lượng - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tân Sơn cho biết, một cô giáo trên địa bàn huyện Tân Sơn đã mất nhưng do cơ quan công an đang điều tra nên chưa có thông báo cụ thể.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, cùng ngày, tại Bắc Kạn xảy ra một vụ ngộ độc dẫn đến 2 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là nạn nhân uống nhầm rượu ngâm rễ cây lá ngón.

Theo thông tin trên VOV, khoảng 23h ngày 6/3, ông Bàn Nguyên Kim (sinh năm 1957) cùng con trai là Bàn Hữu Lý (sinh năm 1993) và thông gia là ông Hoàng Sùng Páo (sinh năm 1966) ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, uống rượu có ngâm rễ cây tươi do ông Kim lấy trên rừng về.

Sau khi uống được 15 phút, Lý thấy chóng mặt nên được người nhà đưa đến Trung tâm y tế lúc 4h30 ngày 7/3 cấp cứu và qua cơn nguy kịch. Còn ông Kim và ông Páo tiếp tục uống thêm mỗi người khoảng 6-7 chén rồi đi ngủ.

Sau đó ông Kim cũng có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt nên gia đình đưa đến bệnh viện lúc 1h ngày 7/3, còn ông Páo được gia đình phát hiện khi đã bất tỉnh. Không may cả 2 đều đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/co-giao-de-lai-thu-tuyet-menh-uong-thuoc-sau-tu-tu-a314424.html