Cô giáo coi thi ra đi vì tai nạn, học sinh sụt sùi khóc thương

Cô giáo Trần Thị Thúy, 40 tuổi, trú tại bản Pa Lu, xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tử vong vì bị tai nạn giao thông để lại cho chồng 2 con nhỏ, trong đó có 1 cháu tật nguyền.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Sở Giáo dục-Đào tạo động viên thầy Phạm Công Thinh sớm vượt qua nỗi đau.

Tin cô Thúy không may qua đời khiến dân bản và cả ngành Giáo dục-Đào tạo Quảng Trị và đồng nghiệp sững sờ, thương tiếc.

Cô Thúy là giám thị coi thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay. Học sinh đã đến nhà riêng của cô từ tối 24/6 túc trực và bày tỏ lòng kính trọng người cô của mình.

Nhiều em đã không kìm nổi nước mắt khóc suốt từ lúc đưa cô về với gia đình. Một số khác vừa hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong sáng 25/6 cũng đã ngay lập tức về nhà riêng của cô để thắp nén nhang đưa tiễn, mắt rưng rưng từ khi bước ra khỏi phòng thi.

Ông Hồ Văn Chung, Chủ tịch UBND xã A Túc cho biết, cô Thúy từ đồng bằng lên miền núi dạy học và định cư ở bản Pa Lu nhiều năm nay. Gia đình cô có hoàn cảnh rất khó khăn. Cô có hai người con, bé sau mới 8 tuổi bị tàn tật bẩm sinh nên cuộc sống gia đình khá chật vật.

Khó khăn là thế, nhưng cô Thúy và chồng là thầy Phạm Công Thịnh, giáo viên Trường Tiểu học A Túc rất được bà con yêu mến vì sự nhiệt tình, tận tâm, luôn giúp đỡ con em trong bản Pa Lu. Sự ra đi của cô là mất mát lớn của làng xóm.

Thầy giáo Phạm Xuân Thảo, Hiệu trưởng Trường THPT A Túc, huyện Hướng Hóa, nơi cô Thúy công tác chia sẻ, cô Thúy là giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, hiện là trưởng bộ môn Sử tại trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam thăm và chia sẻ nỗi đau mất người vợ yêu thương với thầy Phạm Công Thịnh.

Em Hồ Văn Lực, học sinh của cô Thúy nức nở, em vô cùng đau buồn khi nghe tin cô giáo của mình qua đời, cô rất tận tâm với học sinh và hay kể cho chúng em nghe nhiều câu chuyện lịch sử, nhờ cô mà môn Sử thú vị hơn rất nhiều.

Từ tối 24/6 đến sáng 25/6, những giáo viên không làm nhiệm vụ coi thi của Trường THPT A Túc đã đến nhà riêng hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, cô giáo Trần Thị Thúy trước thời điểm qua đời là cán bộ coi thi của Kỳ thi THPT Quốc Gia 2019 tại cụm thi số 31, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày làm thủ tục đầu tiên của kỳ thi, cô xin phép về thăm mẹ ở quê. Chiều 24/6, trên đường từ TP.Đông Hà đi qua đoạn đường thuộc xã Gio Quang, huyện Gio Linh thì không may xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc.

Sáng 25/6, UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chia sẻ động viên gia đình cô Trần Thị Thúy. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thay mặt lãnh đạo tỉnh trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình và thắp nén hương tiễn biệt cô giáo Thúy.

Lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo cũng chia sẻ nỗi đau buồn mất mát lớn lao với gia đình và trao 5 triệu đồng để gia đình có thêm điều kiện lo hậu sự cho cô.

LÂM QUANG BỬU

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/co-giao-coi-thi-ra-di-vi-tai-nan-hoc-sinh-sut-sui-khoc-thuong-post244084.html