Cô giáo chửi học viên là 'con lợn': Tất cả lời giải thích chỉ là ngụy biện!

Sự việc cô giáo tiếng Anh chửi học viên là 'con lợn' có lẽ là câu chuyện nóng nhất trong những ngày qua. Dường như, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến vẫn chưa muốn 'sóng yên biển lặng'.

Sau khi có kết luận của sở GD&ĐT Hà Nội về việc giải thể trung tâm MST English và xử phạt hành chính, tối ngày 8/5 bà Nguyễn Thị Kim Tuyến tiếp tục livestream trên mạng xã hội để chia sẻ về tiếng Anh và giải đáp thắc mắc của người quan tâm.

Video: Cô giáo tiếng Anh chửi học viên là "con lợn" tiếp tục livestream

Trong clip livestream mới nhất, bà Tuyến nói: “"Đừng tranh luận rằng cô giáo không được chửi bậy, chửi bậy không được dạy. Trên trán tôi không có chữ giáo viên, chẳng ai cho tôi cái mác đấy. Tôi là người huấn luyện ngôn ngữ. Những đứa nào mạt sát gửi tin nhắn cho tao, tao lưu lại thích thì cho chúng mày một trận…”.

Chưa hết, bà Tuyến còn tiếp tục thách thức: “Các anh hùng bàn phím cứ cào đi, hôm nay tôi quay lại livestream mới chính là tôi, những gì mà tôi có. Tôi chia sẻ kiến thức và không phải cô giáo, nhà giáo gì cả. Tôi chỉ là người huấn luyện ngôn ngữ”.

Bà Tuyến tiếp tục livestream vào tối qua 8/5 (Ảnh cắt từ clip).

Từ sự việc này, không ít phụ huynh bày tỏ lo lắng, phẫn nộ vì một người tuy nói mình không là cô giáo nhưng là người truyền đạt kiến thức. Đã là người truyền đạt kiến thức thì ít nhất nhân cách, đạo đức phải được chú trọng đầu tiên.

Một câu hỏi đặt ra cũng đã nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều, đó là phụ huynh nên chọn thầy cho con theo tiêu chí "giỏi nhưng chợ búa" hay “bình thường nhưng đạo đức tốt?”.

Với câu hỏi này, PV báo Người Đưa Tin đã lắng nghe chia sẻ của bà mẹ trẻ Dương Quỳnh Tâm (Hà Nội).

Chị Quỳnh Tâm bày tỏ: “Dưới góc độ phụ huynh tôi thấy phẫn nộ với cách hành xử của giáo viên tiếng Anh này.

Tôi ủng hộ những giáo viên dạy giỏi và có thể cá tính một chút, nhưng không phải là quá mức và xử sự theo kiểu giang hồ chợ búa như vậy.

Giữa học sinh và giáo viên nên có một sự tôn trọng tối thiểu. Tôi tin rằng học sinh muốn học giỏi cũng phải cần có một sự kính trọng nhất định với người dạy, giáo viên gây ức chế cho học sinh thì không có chuyện học sinh đó sẽ đam mê và tập trung học được. Tất cả những lời giải thích cho hành động lỗ mãng kia chỉ là ngụy biện. Tôi không bao giờ chọn cho con mình những giáo viên như thế, chắc chắn nếu gặp phải sẽ xin chuyển lớp hoặc đổi giáo viên ngay”.

Chị Dương Quỳnh Tâm cho rằng tất cả những lời giải thích của bà Tuyến chỉ là ngụy biện.

Tương tự như chị Dương Quỳnh Tâm, ông bố trẻ Hoài Nam (Hà Nội) tỏ ra vô cùng bức xúc khi xem clip "cô giáo" chửi học viên là “con lợn”: “Tôi thật không thể hiểu được cô giáo mà chửi học viên, không khác gì dân chợ búa. Tôi không biết trình độ của cô giỏi đến đâu, cô tốt nghiệp trường gì. Nhưng, cô giỏi mà hống hách thì tôi không cần. Tôi cũng đã có 2 con nhỏ, đang học tiểu học. Nếu con tôi học trong môi trường như vậy thì tôi sẽ không bao giờ đồng ý, sẽ lập tức đổi cô giáo ngay”.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tat-ca-loi-giai-thich-cua-co-giao-chui-hoc-vien-chi-la-nguy-bien-a369466.html