Cô giáo bỏ quên bé trai 2 tuổi ngoài trời -15°C

Trong 20 phút, cậu bé 2 tuổi được nhìn thấy đã cố gắng gọi cửa nhiều lần khi đứng ngoài thời tiết lạnh -15°C.

Theo một đoạn video do người đi đường ghi lại, cho thấy một bé trai đã kiên nhẫn đứng ngoài gõ cửa nhà trẻ Birch Tree của em trong thời tiết lạnh -15°C tại thị trấn Alexandrov, vùng Vladimir Oblast, phía Tây nước Nga.

Cậu bé đã cố gắng gọi cửa và thử đi thử lại nhiều lần trong suốt thời gian khoảng 20 phút, đồng thời thật may là em mặc quần áo ấm. Người quay ghi lại đoạn video sau đó được cho là đã gọi điện cho người quản lý nhà trẻ để thông báo về việc cậu bé bị bỏ ở ngoài.

Tuy nhiên, những người chủ trường cho biết, cậu bé mới chỉ phải chờ bên ngoài 5 phút, thay vì 20 phút. Họ tuyên bố, một nhóm gồm 22 trẻ của trường đã rời lớp học lúc 11h10 sáng hôm đó và trở về lúc 11h46, cậu bé bị đứng ngoài trời lạnh đã được đưa vào lớp lúc 11h51.

Đoạn video sau khi được đăng tải trên các mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người thể hiện bức xúc do sự tắc trách của các giáo viên tại đây.

"Không hiểu cô trông trẻ ở đang nghĩ gì", một người bình luận.

Giới chức địa phương đã tiến hành một cuộc điều tra để làm rõ vụ việc.

GIA BẢO (Theo Dailymail)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/co-giao-bo-quen-be-trai-2-tuoi-ngoai-troi-15c-a223546.html