Cô giáo bị đánh thủng màng nhĩ: Thêm lời xin lỗi

Công an thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên đã gửi giấy triệu tập 2 vị phụ huynh đánh cô Mai thủng màng nhĩ lên làm việc.

Tối 2/7, trao đổi với PV, bà Lê Thị Mai Xuân (mẹ cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết vị phụ huynh trực tiếp đánh cô Mai và người thân đã tới bệnh viện xin lỗi.

Cụ thể, ông Phan Minh Thuận(trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) - phụ cháu T (học tại cơ sở mầm non Sen Hồng, nơi cô Mai công tác) lần đầu tiên đã đến thăm cô giáo này.

"Ông Thuận đã thừa nhận hành vi đành Mai là sai. Ông Thuận gửi lời xin lỗi và mong gia đình bỏ qua, rút lại đơn tố cáo", bà Xuân nói.

Cô Mai hiện vẫn đang điều tra tại bệnh viện. Ảnh: Dân Trí

Bà Xuân cho hay, gia đình chấp nhận lời xin lỗi của gia đình ông Thuận. Tuy nhiên, hiện tại bà chỉ mong con gái khỏe mạnh, nhanh chóng hồi phục để kịp tổ chức đám cưới như dự định, sự việc đúng sai hãy để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Cùng ngày, theo thông tin trên báo chí, Công an thị xã Điện Bàn đã gửi giấy triệu tập ông Phan Minh Thuận và anh Lê Tự Quy (em vợ ông Thuận) đến làm việc vào ngày 3/7.

Ban đầu, hai người này bị cô Nguyễn Thị Xuân Mai (giáo viên tại cơ sở mầm non Sen Hồng (đóng tại thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn), tố cáo đã đánh đập dã man khiến cô Mai phải nhập viện trong tình trạng trấn thương, thủng màng nhĩ tai phải.

Để làm rõ sự việc, Công an thị xã Điện Bàn đã tiến hành lấy lời khai của cô Mai và một số nhân chứng khác.

Theo nội dung trình bày của cô Mai, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 21/6, cô Mai và các cô giáo khác của cơ sở mầm non Sen Hồng đang trả trẻ cho phụ huynh thì ông Thuận đưa con đến hỏi cô giáo nào đánh con ông bị bầm ở háng.

Khi nhìn thấy vết thâm nhỏ, cô Mai và một giáo viên khác cho rằng có thể do cháu ngồi xe đạp vì hàng ngày bà ngoại cháu đều đưa đi học bằng xe đạp. Các cô giáo cũng khẳng định không ai đánh cháu.

Lúc này, ông Thuận đưa con về nhà. Vài phút sau, ông Thuận đưa con quay lại trường cùng một vài người khác.

Khi cô Mai từ trong lớp đi, ông Thuận hỏi "cô Mai đúng không?" rồi lao vào đánh, tát tới tấp vào mặt, đầu, lưng của cô Mai khiến cô ngã nhào xuống đất.

Những người này tiếp tục dùng chân đá, đạp vào người cô giáo Mai khiến cô Mai ngất xỉu, phải nhập viện trong tình trạng "sang chấn thủng nhĩ".

Minh Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/co-giao-bi-danh-thung-mang-nhi-them-loi-xin-loi-3361081/