Cô giáo Albania gây chú ý trong lễ khai giảng ở Hà Nội

Xuất hiện trong lễ khai giảng một trường học ở Hà Nội, Xheni Alicanaj nhận được nhiều lời khen ngoại hình. Nữ giáo viên có thể sử dụng tiếng Anh, Pháp, Italy, Đức và Albania.

 Xheni Alicanaj (còn gọi là Jenny, sinh năm 1998) hiện là giáo viên tiếng Anh tại THCS-THPT Hà Thành và một số trường tiểu học tại Hà Nội. Xuất hiện trong một lễ khai giảng mới đây, Jenny gây chú ý với nhan sắc nổi bật, được nhiều diễn đàn chia sẻ ảnh.

Xheni Alicanaj (còn gọi là Jenny, sinh năm 1998) hiện là giáo viên tiếng Anh tại THCS-THPT Hà Thành và một số trường tiểu học tại Hà Nội. Xuất hiện trong một lễ khai giảng mới đây, Jenny gây chú ý với nhan sắc nổi bật, được nhiều diễn đàn chia sẻ ảnh.

Jenny là người Albania, đến Việt Nam từ tháng 11 năm ngoái. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế và Công nghệ Thông tin, cô gái sinh năm 1998 từng có thời gian thực tập tại một số công ty ở quê nhà và châu Âu. "Sau khi học xong, tôi tự hỏi: 'Mình có thể kiếm một công việc tốt ở quê hương, có thu nhập ổn định nhưng những điều đó có khiến bản thân thỏa mãn chưa?'. Và câu trả lời là: 'Chưa'. Vì vậy, tôi muốn thử sức ở một môi trường mới", Jenny chia sẻ với Zing về lý do đến Việt Nam làm việc.

Khi mới đến dải đất hình chữ S, cô gái Albania gặp không ít khó khăn bởi việc giảng dạy ở châu Âu và Việt Nam có chút khác biệt. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, trợ lý và tình yêu dành cho học trò, Jenny dần làm quen được với nhịp sống mới.

"Những cô giáo khác trong trường như mẹ của tôi vậy, lúc nào cũng quan tâm, hỏi tôi ăn no chưa, ngủ đủ giấc chưa, cần giúp đỡ gì không. Mọi thứ ngày càng khiến tôi thêm yêu nơi này", nữ giáo viên chia sẻ. Bên cạnh đó, lý do chính khiến cô quyết định ở lại Việt Nam là các học trò đáng yêu của mình. "Tôi có gia đình ở quê nhà, họ có thể hỗ trợ tôi mọi thứ nhưng tôi chọn ở lại đây vì các em học sinh. Tôi nóng lòng muốn thấy chúng tốt nghiệp và thành công trong cuộc sống".

Ngoài tiếng mẹ đẻ, Jenny có thể sử dụng tiếng Anh, Pháp, Italy và Đức. Sắp tới, cô có kế hoạch học thêm tiếng Nhật và Việt Nam. Đối với cô gái sinh năm 1998, được khám phá, học hỏi văn hóa từ nhiều đất nước khác nhau là điều hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, Jenny thường chia sẻ nhiều ảnh chụp với thần thái, vẻ ngoài không kém người mẫu. Nữ giáo viên cũng cho biết nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh song từ chối bởi cô chụp hình chủ yếu vì yêu nghệ thuật. Phần lớn ảnh đều do bạn bè Jenny chụp, cô cũng giúp lên ý tưởng và sáng tạo concept cho hợp ý.

Khi rảnh, Jenny thích cùng học trò dạo phố, uống nước và trò chuyện để hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Dành nhiều tình yêu cho dải đất hình chữ S, nữ giáo viên cũng có kế hoạch ở lại đây lâu dài. "Mỗi khi nghe đồng nghiệp từ nơi làm việc cũ nói rằng học sinh muốn tôi trở lại vì rất yêu mến tôi, điều đó khiến tôi thật cảm động, hạnh phúc và là động lực cho tôi hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày".

Mai An
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-giao-albania-gay-chu-y-trong-le-khai-giang-o-ha-noi-post1131062.html