Cô giáo 23 tuổi gieo mình xuống sông Vu Gia

Vừa trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đi dạy được 4 ngày nhưng không hiểu sao một cô giáo trẻ ở tỉnh Quảng Nam lại gieo mình xuống sông tự tử.

Chiều 6-10, ông Hứa Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), cho biết thi thể cô giáo nhảy cầu tự tử đã được tìm thấy vào buổi sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 6-10, chị Trần Thị Như Hòa (SN 1994) đi xe máy đến giữa cầu Hoà Đông (thị trấn Ái Nghĩa) rồi bất ngờ dừng xe, trèo qua lan can cầu gieo mình xuống sông Vu Gia.

Cầu Hòa Đông nơi nữ giáo viên trẻ nhảy cầu tự tử

Sau khi biết được sự việc, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể cô gái được tìm thấy cách cầu Hòa Đông khoảng 1,5 km.

Ông Hùng cho biết thêm, chị Hòa là người dân địa phương nhưng vừa qua đã chuyển hộ khẩu ra TP Đà Nẵng để thi viên chức và đã trúng tuyển vào dạy ở trường tiểu học tại xã Hòa Khương (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng). Lâu nay, chị Hòa vẫn sinh sống với gia đình tại khu phố Ái Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa. Tính đến sáng 6-10, chị Hòa đi dạy được 4 ngày.

Tin-ảnh: Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/co-giao-23-tuoi-gieo-minh-xuong-song-vu-gia-20171006155719112.htm