Cố gắng thực hiện ước mơ

Về Tiểu đoàn huấn luyện 11, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân), chúng tôi gặp chiến sĩ trẻ có dáng người nhỏ bé, tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt khôi ngô, thanh thoát, đó là chiến sĩ mới Trần Việt Hà, thuộc Trung đội 2, Đại đội 6, quê ở phường Tràng Minh, quận Kiến An (TP Hải Phòng).

Qua trò chuyện chúng tôi được biết, trước khi khoác lên mình bộ quân phục, Hà từng học Khoa Điện tử công nghiệp, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Theo tiếng gọi tòng quân, Hà đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Quân chủng Phòng không-Không quân. Chàng trai quê gốc Hải Phòng chia sẻ: “Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, em rất vui vì mong ước trở thành người chiến sĩ phục vụ trong quân đội, trở thành Bộ đội Cụ Hồ đã thành hiện thực. Đây là cơ hội giúp em rèn luyện, phấn đấu để trưởng thành hơn".

Giải đáp thắc mắc của chúng tôi về động cơ thúc đẩy em viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hà cho biết bản thân được sinh trong gia đình có ông nội và bố mẹ từng là bộ đội, hiện đã nghỉ hưu, anh trai là quân nhân công tác tại Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân). Ông nội, bố mẹ và người anh đang tại ngũ luôn là tấm gương để Hà học tập, noi theo. Khi được hỏi về ước mơ, Trần Việt Hà bộc bạch rằng muốn tiếp nối truyền thống gia đình phục vụ lâu dài trong quân đội và sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ ấy. “Trước mắt, em xác định sẽ luôn cố gắng, quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…”-Binh nhì Trần Việt Hà tâm sự./.

THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/co-gang-thuc-hien-uoc-mo-571665