Cô gái xinh tiết lộ điều rợn người trước khi nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Trước khi nhảy cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tự tử sáng 13.5, C.C.A tiết lộ ngày sinh nhật của mình, em trai và giỗ mẹ trong năm 2019 đều rơi vào ngày Tam nương.

Khoảng 6 giờ 10 ngày 13.5, C.C.A (25 tuổi, trú tại TP. Hạ Long) để lại đồ dùng cá nhân và thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu Bãi Cháy tự tử. Cô gái xinh này có hoàn cảnh đáng thương khi mồ côi mẹ từ nhỏ và từ đó cùng em trai sống với ông bà nội.

Tìm trong tư trang thì thấy C.C.A viết lá thư tuyệt mệnh gửi người thân.

Trong thư, cô gái xinh cám ơn ông bà nội đã nuôi mình, khẳng định bị điếc bẩm sinh, nhiều lần làm chuyện có lỗi với họ dù chưa bao giờ bị bắt làm việc gì nặng nhọc.

Tiếp đó, C.C.A nhắc đến sự bế tắc khi làm việc và không còn đủ sức đối diện với cuộc sống nên muốn giải thoát cho bản thân.

Cô tiết lộ thời gian qua rất nhớ mẹ, muốn sang thế giới bên kia được gặp mẹ và mong ông bà nội chôn mình cạnh mộ mẹ.

Cuối cùng, C.C.A nhắn nhủ em trai học giỏi, làm việc chăm chỉ và chăm sóc ông bà nội, đồng thời ký tên và ghi lại số điện thoại của người thân.

Thư tuyệt mệnh của C.C.A.

Thư tuyệt mệnh của C.C.A.

Qua thư trên, nhiều người cho rằng C.C.A sống tình cảm nhưng vì cảm thấy quá bế tắc trong cuộc sống nên quyết định quyên sinh.

Ít phút trước khi nhảy cầu Bãi Cháy tự tử, cô đăng ảnh hai mẹ con nắm tay nhau ngoài biển và chú thích: “Mẹ ơi đi thôi”.

C.C.A muốn gặp mẹ ở thế giới bên kia.

Hẳn C.C.A có ý định tự tử từ lâu khi từng đăng ảnh chụp chân dung kèm chú thích “Cuộc sống mệt mỏi” hôm qua cũng như than buồn chán và ốm sốt vài hôm trước. Dù vậy, không ai nghĩ rằng cô nghĩ quẩn tới mức tự tử.

Nhiều người rùng mình khi đọc status của C.C.A hôm 2.5. Cụ thể hơn, cô tiết lộ rằng ngày sinh nhật của mình, em trai và giỗ mẹ trong năm 2019 đều rơi vào ngày Tam Nương: “Mùng 5.6 cùng ngày giỗ mẹ mình. Ngày 23.11 sinh nhật mình. Ngày 20.10 sinh nhật em trai mình”.

Cô tiết lộ điều gây rùng mình trước khi tự tử.

Tam nương được xem là ngày rất xấu. Những công việc khởi sự quan trọng phải tránh ngày này để mọi việc thuận buồm xuôi gió, khỏi gặp xui xẻo!

Ngày Tam nương là gì?

Hiểu theo đúng nghĩa đen thì Tam nương là Ba bà. Ba bà ở đây chính là ba người phụ nữ đẹp khuynh nước khuynh thành: Muội Hỷ, Đát Kỷ và Bao Tự, được coi là “hồng nhan họa thủy”. Vì ba người phụ nữ này mà các ông vua đắm chìm trong sắc dục đến mức ba triều đại huy hoàng trong lịch sử Trung Quốc đi đến họa diệt vong.

Vì vậy, người ta kiêng kị tiến hành các việc đại sự vào các ngày sinh, ngày mất của ba bà đó để tránh gặp vận rủi.

Các ngày Tam nương là mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch hàng tháng.

Theo quan niệm người phương Đông, ngày Tam nương kiêng kị làm những việc như cưới hỏi, động thổ, làm nhà, khai trương, kí kết hợp đồng, đi giữa đường, cãi nhau…

Không đi giữa đường

Việc đầu tiên cần tránh là không được đi giữa đường dù là đường vắng không có ai qua lại. Theo dân gian, nếu ra đường ngày này, mọi người có thể sẽ gặp những tai bay vạ gió, nguy hiểm không lường trước được.

Không cãi nhau

Hãy cố gắng kiềm chế bản thân dù đó là chuyện đáng giận đi chăng nữa. Vào ngày Tam Nương, mọi người dễ bị rơi vào tình trạng như bị “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, nên nếu bạn nóng giận có thể dẫn tới những hành động dại dột, làm nguy hại đến bản thân.

Không nên khai trương, cưới xin, động thổ

Các công việc quan trọng như khai trương, động thổ làm nhà, ký kết hợp đồng, cưới hỏi... đều cần tránh ngày xấu này ra. Theo dân gian, nếu phạm phải sẽ rơi vào tình trạng kết hôn thì dễ chia ly, xây nhà thì gia đình có thể ly tán mà ký kết làm ăn dễ bị thất bại.

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” song chuyện tin hay không tin vào ngày xấu cũng tùy thuộc mỗi người.

2 phụ nữ Bắc Ninh cầm mic chửi nhau té tát như hát:

Người xem tưởng hai phụ nữ Bắc Ninh cầm mic đứng trước cửa nhà hát kiểu đối đáp. Song sự thật đó là công cụ để họ chửi nhau cho sướng miệng. Nguyên nhân vì mâu thuẫn về tiền đất đai.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/co-gai-xinh-tiet-lo-dieu-ron-nguoi-truoc-khi-nhay-cau-bai-chay-tu-tu-113055.html