Cô gái xinh đẹp vượt 3000km kết hôn với chàng trai tật nguyền

Rung động trước những lời tâm sự của chàng trai teo cơ, Anna không ngần ngại vượt 3000km để đến tìm anh. Từ đây, họ đã có một hạnh phúc viên mãn, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu bên ngoài.

Grigory Prutov sinh ra ở Vladivostok, Nga. Khi chào đời, Grigory có vẻ ngoài khỏe mạnh nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Grigory được chẩn đoán mắc chứng teo cơ khiến cơ cột sống của anh bị suy giảm hoàn toàn. Anh cần được chăm sóc 24/24 và không thể sống lâu hơn 4 – 5 năm.

Căn bệnh của Grigory hoàn toàn không cho anh một cuộc sống bình thường. Năm 20 tuổi, anh chỉ nặng 20kg. Anh dành phần lớn thời gian ở nhà vì mỗi lần ra ngoài, anh lại bắt gặp những ánh nhìn tò mò, dò xét của mọi người. Anh luôn cảm thấy mặc cảm và đơn độc. Internet trở thành liên kết duy nhất của anh với thế giới bên ngoài.

Vợ chồng Grigory Prutov.

Vợ chồng Grigory Prutov.

Một ngày nọ, Grigory chia sẻ cảm xúc của mình trên mạng:

“Tôi không thể tận hưởng hết vẻ đẹp trên thế giới. Thật đau lòng khi nghĩ về tất cả những điều mà tôi không bao giờ có thể có được.

Tôi không thể bơi, không thể chạy trên cỏ. Tôi không thể phụ bạn bè xách đồ. Tôi không thể chăm sóc những người tôi yêu. Tôi không thể làm cho họ hạnh phúc.

Và tôi sẽ không bao giờ biết cảm giác được yêu như thế nào, cảm giác khi ai đó ghen tị hay tự hào khi nhắc đến tôi. Tôi sẽ không bao giờ biết nụ hôn tình yêu, bảo vệ họ, nhảy với họ, tặng hoa cho họ hoặc tặng họ một món quà.

Tôi không bao giờ có thể có con. Tôi sẽ không bao giờ ở trong phòng hộ sinh với một bó hoa hồng và tôi sẽ không hét lên “Anh yêu em”. Tôi sẽ không bao giờ có một cuộc hôn nhân đẹp và tôi sẽ không bao giờ cõng vợ để đưa cô ấy vượt qua ngưỡng cửa cuộc đời”.

Những lời tâm sự của anh đã khiến cô gái trẻ Anna, đến từ Kazakhstan rung động. Anna chủ động làm quen Grigory, cả hai càng ngày càng thân thiết sau những cuộc trò chuyện. Giống như Grigory, Anna là một người lãng mạn, yêu nghệ thuật, thích viết lách. Khi biết được tình cảm của đối phương, Anna không ngần ngại bay 3.000 km từ Kazakhstan đến Nga để gặp chàng trai mà mình cảm mến.

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, Anna và Grigory Prutov nhanh chóng về chung một nhà. Đám cưới của cả hai được ví như truyện cổ tích và nhận được sự quan tâm, chúc phúc của hàng triệu người trên thế giới.

Grigory chia sẻ: “Tình yêu và sự hi sinh của Anna đã giúp tôi vượt qua mọi mặc cảm. Có em, tôi thêm tự tin để hòa nhập với cuộc sống. Tôi đã từng rất cô đơn, nhưng giờ đã có em ở bên chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn”.

Con trai đầu lòng của cặp vợ chồng trẻ.

Cặp vợ chồng thường xuyên bị chế giễu khi đi bên nhau. Nhiều người hỏi Anna tại sao cô lại đồng ý sống chung với người chồng bị teo cơ. Nhưng Anna cho hay, cô hạnh phúc khi được ở bên anh, muốn cùng anh xây tổ ấm với những đứa trẻ.

Năm 2018, họ chào đón con trai đầu lòng. Đến nay, họ đang tận hưởng một cuộc sống viên mãn dù cho có khó khăn phía trước đang chờ, dù có mọi lời thị phi bủa vây. Anna vẫn sẽ yêu Grigory như cách cô đã vượt 3000km để gặp tình yêu của đời mình.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/co-gai-xinh-dep-vuot-3000km-ket-hon-voi-chang-trai-tat-nguyen-d158609.html