Cô gái vụ rớt máy bay thảm khốc, chịu hơn 100 ca mổ, cất tiếng hát xúc động

Một cô gái tài năng và cũng là một nạn nhân sống sót của vụ rơi máy bay thảm khốc đã khiến cho trái tim của biết bao khán giả xúc động khi cất tiếng hát trong America's Got Talent.

Kechi Okwuchi tự tin biểu diễn ở America’s Got Talent - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Gần đây Kechi Okwuchi (29, ở Nigeria) đã được các bác sĩ phẫu thuật để có một cuộc sống sau này chất lượng hơn.

Khi Okwuchi 16 tuổi, cô cùng 60 bạn cùng lớp đi máy bay từ thủ đô Abuja đến thành phố Port Harcourt. Thật không may, chuyến bay gặp nạn và rơi gần điểm đến, theo Daily Mail.

Trong số 109 hành khách trên chuyến bay 1145 của Sosoliso Airlines, chỉ có 2 hành khách sống sót.

Okwuchi là một trong hai người sống sót đó. Tuy nhiên, 65% cơ thể cô đã bị bỏng ở mức độ 3. Cô đã phải trải qua hơn 100 ca phẫu thuật để hồi phục lại giọng nói, cử động, thị lực và có thể sống một cuộc sống không phụ thuộc vào bất cứ ai.

Tuy nhiên, Okwuchi vẫn hết sức đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Một mắt không bao giờ nhắm được từ khi tai nạn máy bay xảy ra. Cô cũng không thể duỗi thẳng tay. Cổ của cô bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cô không thể quay đầu sang phải.

Vào năm 2015, Okwuchi đã tốt nghiệp ngành kinh tế Đại học Saint Thomas (Texas, Mỹ) và đứng trước hàng ngàn sinh viên của trường nói về những gì cô đã chịu đựng và vượt qua sau tai nạn. Cô đã truyền cảm hứng cho họ.

Sau đó, cô được mời trở thành chuyên gia trên Ted Talk để truyền cảm hứng cho hàng ngàn cô gái khác cảm thấy tự tin hơn về bản thân của chính họ.

Sau đó, cô nhận ra bản thân mình muốn trở thành một ca sĩ.

Năm ngoái, cô quyết định tham gia America's Got Talent. Khi nhạc vang lên và đèn sân khấu chiếu sáng, cô cất tiếng hát bài Ed Sheeran's Thinking Out Loud, đã làm khán giả và cả ban giám khảo đều ngạc nhiên thích thú.

Sau khi tham gia vòng chung kết của America's Got Talent, chương trình truyền hình Extra đã giúp cô liên hệ các bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng để giúp cô điều trị lại những tổn thương trên, theo Daily Mail.

Cô được bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Andrew Frankel ở Beverly Hills (Mỹ) và trợ lý thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ để hồi phục chức năng cơ bản trên mặt và cổ của cô.

Sau đó, mí mắt của cô được chỉnh sửa để cô có thể nhắm được mắt và chỉnh cầm cân đối hơn.

Quan trọng nhất bây giờ cổ cô có thể quay sang được bên phải.

Cô đến bác sĩ Peter Grossman của Trung tâm Bỏng Grossman (ở West Hills, California, Mỹ) để phẫu thuật giúp tay cô có thể cử động dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cô ít nhất phải mất nhiều tháng để có thể hồi phục như trước.

“Tôi chỉ biết nói cám ơn và ngạc nhiên về mọi thứ đã xảy ra trong cuộc đời tôi”, Okwuchi nói với Daily Mail.

Đỗ Nhi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/co-gai-vu-rot-may-bay-tham-khoc-chiu-hon-100-ca-mo-cat-tieng-hat-xuc-dong-1026577.html