Cô gái Việt một mình xách vali đi khắp xứ tỉ người khiến giới trẻ phát sốt

Mỗi địa điểm, Thảo đều chụp lại những bộ ảnh đẹp lung linh khiến ai cũng muốn xách ba lô lên và đi ngay.

Mới đây, cô gái trẻ người Việt đã gây xôn xao trong cộng đồng du lịch bởi những bộ ảnh chụp mùa thu vàng cũng như mùa tuyết trắng rơi ở Trung Quốc đẹp đến nao lòng. Cô gái đó chính là Phạm Thảo (24 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại một khách sạn có tiếng tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Vẻ đẹp ngọt ngào của cô nàng “cuồng” Trung Quốc

Thảo khám phá khu rừng ngân hạnh Zhanggezhuang ở phía bắc thủ đô Bắc Kinh.

Phải lòng cảnh sắc của xứ sở tỷ dân từ những bộ phim được xem hồi nhỏ và thêm vài lần du lịch Trung Quốc, Thảo quyết định xin phép gia đình sang Trung Quốc để làm việc cũng như thỏa mãn niềm đam mê du lịch.

Thời gian đầu ở nơi đất khách quê người, Thảo gặp không ít khó khăn như hòa nhập văn hóa, ăn uống và nỗi nhớ nhà. Nhưng rất nhanh sau đó, Thảo làm quen được cuộc sống ở đây và bắt đầu dự định vi vu của mình.

Cô gái sinh năm 1995 sau khi đi khắp Bắc Kinh đã đặt chân tới nhiều địa điểm nổi tiếng: Phượng Cổ Hoàng Trấn (Hồ Nam), Nam Ninh (Quảng Tây), Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila (Vân Nam), Thiên Tân - Thượng Hải - Ô Trấn (Chiết Giang), Tô Châu - Cáp Nhĩ Tân - Mẫu Đơn Giang (Hắc Long Giang)…

Cô gái 9X có vẻ rất hợp với khung cảnh của Thượng Hải

Mỗi chuyến đi đều để lại cho Thảo những kỉ niệm và ấn tượng, đặc biệt là cảnh sắc và con người Trung Quốc quá tuyệt vời. Thảo hào hứng chia sẻ: “Cảnh đẹp chắc mọi người đã biết rồi. Con người thân thiện, dễ mến là một điểm khiến mình mê Trung Quốc và hiện tại, đây cũng là đất nước duy nhất mình muốn du lịch”.

Chuyến đi mới đây nhất và cũng là nơi mà Thảo thích nhất chính là thành phố băng Cáp Nhĩ Tân. Lần đầu được trải nghiệm cái lạnh -30 độ và tận mắt nhìn thấy các lâu đài, tòa nhà kiến trúc quy mô lớn bằng băng đã khiến cô gái ngỡ ngàng vì đẹp quá sức tưởng tượng. “WoW”- đó là câu thốt ra được duy nhất của Thảo vì không thể thốt nên lời trước quang cảnh địa điểm này.

Thảo ấn tượng nhất với chuyến đi Cáp Nhĩ tân gần đây

Khung cảnh đẹp như tranh khiến Thảo không nói nên lời

Thảo trải nghiệm mọi thứ ở những nơi mình đặt chân đến

Bộ ảnh đẹp lung linh khiến các bạn trẻ phát sốt

Nhìn như này ai cũng muốn đi ngay

Ngoài giờ làm, Thảo thường lên kế hoạch thăm thú các nơi một mình hoặc tìm kiếm bạn đồng hành trên các trang nhóm mạng xã hội. Để có kinh phí cho các chuyến đi, Thảo dành dụm từ tiền lương hàng tháng và một chút “mẹo chi tiêu”.

“Trước ở nhà từ Việt Nam đi thì hơi tốn kém, còn ở bên này đi lại tiện, visa không phải làm nên tiết kiệm một chút là mình đi được rồi. Bạn có thể cân nhắc ở dorm (giường tầng, ngủ phòng tập thể) cũng là một cách tiết kiệm kha khá” - Thảo chia sẻ.

Cô gái 9X khiến nhiều người xuýt xoa vì những bộ ảnh quá đẹp và bất ngờ hơn là chúng đều được chụp bằng điện thoại. Thảo cũng chia sẻ ảnh cũng do cô tự chỉnh trên chính điện thoại thông minh của mình.

“Snapseed và VSCO là 2 app chỉnh ảnh không thể thiếu của mình. Snapseed thiên về cân chỉnh bố cục, độ sáng, độ nét còn VSCO lại có các bộ lọc ảnh rất đẹp” - Thảo bật mí.

Những bức ảnh được Thảo tự chụp và chỉnh màu

Thân là con gái lại hay đi một mình ở xứ người, gia đình và người thân của Thảo thường xuyên nhắc nhở. Bên cạnh đó, không ít bạn bè của cô dù rất muốn đi du lịch nhưng e dè vì xa xôi và ám ảnh chuyện “bị bán qua Trung Quốc lấy nội tạng”.

“Nói thật, mình không lo lắng gì cả vì an ninh ở đây rất tốt và an toàn. Mình đi một mình nhiều nơi ở Trung Quốc rồi nhưng chưa bao giờ bị bắt cóc hay mất quả thận nào hết! Còn cướp thì mình cũng không có gì để cướp. Vì mình thanh toán tất cả bằng wechat, alipay, không mang theo tiền mặt hay tài sản giá trị nào nên không phải nghĩ ngợi gì” - 9X cười nói.

Công viên JingShan

Thiên Tân…

Đi thuyền dạo trên hồ trong Di Hòa Viên

Nói về sự khác nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc, Thảo cho rằng cuộc sống, khí hậu, cảnh vật cũng như con người sự giống và khác nhau. Các tỉnh phía Nam Trung Quốc giáp Việt Nam có chút giống còn khi đi sâu trong nội địa thì khác nhau hoàn toàn.

Thảo chia sẻ: “Mình thấy cuộc sống bên này rất an toàn, tiện lợi. Cảnh sắc thì thiên về núi rừng, cổ kính nhiều hơn, còn Việt Nam lại nhiều bãi biển đẹp“.

Trong thời gian tới, Thảo sẽ dự định hoàn thành nốt ước mơ được đến Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông Cổ… trước khi cô về nước vào cuối năm nay.

Hiền Văn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/co-gai-viet-mot-minh-xach-vali-di-khap-xu-ti-nguoi-khien-gioi-tre-phat-sot-4445071.html