Cô gái vẽ tranh về 14 ngày sống trong khu cách ly và những bộ nhật ký 'gây sốt'

Mới đây cuốn nhật ký bằng tranh và ảnh về 14 ngày sống trong khu cách ly tại Đà Nẵng của cô gái trẻ quê Tuyên Quang (về từ Hàn Quốc) với những nét vẽ dễ thương nhưng hàm chứa nội dung đầy xúc động đang nhận được sự quan tâm, yêu thích của cộng đồng mạng. Bên cạnh cuốn ký họa 14 ngày cách ly, 'Tốt lành nho nhỏ' hay 'Nhật ký của mẹ' cũng là những cuốn nhật ký bằng tranh 'gây sốt' và tạo được hiệu ứng lớn.

 Phạm Thị Hảo, 19 tuổi, quê Tuyên Quang, du học sinh trở về từ Hàn Quốc, vừa kết thúc thời gian cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng quốc phòng an ninh, Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng ngày 13-3-2020

Phạm Thị Hảo, 19 tuổi, quê Tuyên Quang, du học sinh trở về từ Hàn Quốc, vừa kết thúc thời gian cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng quốc phòng an ninh, Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng ngày 13-3-2020

Trên trang Facebook cá nhân, Hảo đã đăng tải bộ ảnh về sinh hoạt đời thường 14 ngày trong khu cách ly, đồng thời gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình tới những người xung quanh

Hảo cho biết, mỗi bức tranh là những khoảnh khắc có thật diễn ra tại nơi cách ly. Sau khi đăng tải, cuốn nhật ký đặc biệt này lập tức nhận được những sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng

Những dòng tâm sự đầy xúc động của Hảo

Chân dung bác sĩ chăm sóc người cách ly. Hảo thân mật gọi bác sĩ là bác "khủng long diệt khuẩn"

Phạm Thị Hảo tái hiện một cách chân thực bữa cơm ở khu cách ly bằng ngòi vẽ sinh động, đáng yêu

Khung cảnh, bầu trời lãng mạn ở khu cách ly cũng được cô khắc họa rõ nét

Dòng chữ ghi lại lời cảm ơn chân thành của cô gái xứ Tuyên

"Tốt lành nho nhỏ" là một dự án cá nhân được thực hiện bởi chàng trai Lai Thượng Hưng (sinh năm 1989 tại TP.HCM). Đây giống như cuốn nhật ký online ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc, lời khuyên răn được đúc kết từ cuộc sống

Anh Thượng Hưng cho biết, bộ tranh này được thực hiện từ tháng 10-2016. Ban đầu, hình minh họa và thơ dùng phông chữ có sẵn. Bắt đầu từ dịp tết 2017, anh đã tự tay hoàn tất mọi công đoạn bằng máy tính

"Tốt lành nho nhỏ" bao gồm hơn 60 bức tranh và thơ. Dù chỉ là cuốn nhật ký thường ngày nhưng chàng trai 8X luôn dành trọn tâm huyết và đam mê cho từng bức vẽ

Thông điệp về tình bạn, tình yêu hay cuộc sống đều được Thượng Hưng khắc họa theo cách riêng biệt, tạo cảm giác chân thành, gần gũi, giống như lời giới thiệu của chính tác giả về bộ ảnh trên trang Facebook cá nhân "Tốt lành chẳng ở đâu xa/ Những điều nho nhỏ quanh ta mỗi ngày"

Những nét vẽ ngộ nghĩnh, sinh động

Thông điệp mà tác giả gửi gắm vô cùng ý nghĩa

Một bức tranh với chủ đề gia đình được vẽ vào ngày Gia Đình Việt Nam 28-6-2017

Bộ tranh nhật ký "Tốt lành nho nhỏ" với những thông điệp truyền tải tốt đẹp, ý nghĩa sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ dư luận

Ngày 4-3-2014, cuốn sách tranh "Nhật ký của mẹ" của tác giả Kawa Chan đã được ra mắt. Trước khi được xuất bản thành sách, "Nhật ký làm mẹ" được biết đến như một cuốn nhật ký online được tác giả Kawa Chan đăng tải thường xuyên trên Facebook

Kawa Chan tên thật là Nguyễn Hải Hà, sinh năm 1988, từng học về thiết kế đồ họa

"Nhật ký của mẹ" ghi lại hành trình mang bầu đáng yêu của một bà mẹ trẻ, kể từ ngày "tuổi trẻ mẹ chỉ thích rong chơi" và "chưa từng nghĩ đến việc chăm sóc một em bé" cho tới khi có con như một điều kỳ diệu làm "thay đổi cuộc sống của mẹ"

Cuốn sách "Nhật ký của mẹ" có hơn 80 bức tranh, mô tả sinh động quá trình mang thai cùng những phiền toái mà bất kỳ người mẹ nào cũng trải qua. Đọc sách, những người từng trải qua thai kỳ sẽ mỉm cười vì bắt gặp lại hình ảnh mình ở đó

Là cuốn nhật ký bằng tranh, nên các câu chuyện, nhân vật trong sách đều là người thật, việc thật. Xuyên suốt "Nhật ký của mẹ" là những bức tranh dễ thương, hài hước có đôi chút tự trào xoay quanh nhân vật chính là người mẹ vô cùng đáng yêu. Bên cạnh đó, tác giả cũng khắc họa chân thực những người trong gia đình khi cô có bầu

Khi mới bắt đầu vẽ những bức tranh đầu tiên, Kawa Chan chỉ đơn giản muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình mang thai để sau này có thể cho con trai bé bỏng xem lại. Tuy nhiên, sau đó, sự hồn nhiên, đáng yêu trong từng nét vẽ đã giúp cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người xung quanh

Vượt quá sự mong đợi ban đầu, những tranh vẽ trong "Nhật ký của mẹ" đã đến được tay nhiều người và trở thành cảm hứng cho bao độc giả trẻ đã, đang và sẽ làm mẹ

Kiều Phương (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-co-gai-ve-tranh-ve-14-ngay-song-trong-khu-cach-ly-va-nhung-bo-nhat-ky-gay-sot/846596.antd