'Cô gái vàng' của thể thao Vùng mỏ

Năm 2020, có lẽ là một mốc son đáng nhớ với tay chèo trẻ Lường Thị Dung của làng đua thuyền Quảng Ninh khi Dung giành tới 14 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại các giải thi đấu trên toàn quốc. Những thành tích đáng tự hào ấy tiếp tục là tiền đề để Dung được bầu chọn là Vận động viên tiêu biểu Vùng mỏ và Gương mặt trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tạm gác lại niềm vui sau những danh hiệu, Dung đang dốc sức luyện tập nhằm chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho SEA games 31 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Chúng tôi gặp Lường Thị Dung vào một buổi sáng cuối tuần, khi Dung đang cùng đồng đội miệt mài luyện tập tại Sông Giá, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Những ngày mưa ẩm tháng 3, khiến tay chèo trơn trượt, cô gái trẻ gồng tay giữ chắc chèo và miệt mài sải những sải chèo dài, ánh mắt ánh lên sự cương nghị.

“Môn đua thuyền thật sự vất vả lắm chị ơi. Đã có lúc em định bỏ cuộc đấy nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi. Nghĩ đến niềm tin của thầy cô, của mọi người và cả quyết tâm của bản thân nữa, em lại cố gắng…” - Dung tâm sự.

Cô gái trẻ sinh năm 2002 người Thanh Hóa bén duyên với đua thuyền Quảng Ninh từ năm 14 tuổi. Nói về những ngày đầu huấn luyện cho Dung, huấn luyện viên Đỗ Văn Hiệu, HLV trưởng bộ môn đua thuyền Canoeing của Quảng Ninh nhớ mãi hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, và rụt rè. “Thể hình lúc đó của Dung thật sự không đáp ứng được yêu cầu của bộ môn. Thời điểm nhận Dung về đào tạo, tôi cũng băn khoăn liệu em có chịu nổi những vất vả của môn đua thuyền không.”

Thế rồi sự cố gắng vượt bậc của Lường Thị Dung đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho những hồ nghi ấy. Dung nỗ lực từng ngày và tiến bộ từng ngày. So với thời điểm mới về trung tâm, em tăng gần 30kg. Việc rèn luyện thường xuyên dưới mọi điều kiện thời tiết khiến sức bền, tốc độ và hiệu suất chèo của Dung tiến bộ vượt bậc. Và để nói về Dung, người ta có thể khẳng định hiện Dung không có đối thủ ở các giải trẻ, và ở giải quốc gia Dung chỉ đứng sau duy nhất vận động viên người Hải Phòng Đỗ Thị Thanh Thảo với điểm số sát nút tại Giải Rowing và Canoeing vô địch toàn quốc vừa tổ chức tại Hải Phòng vào tháng 11/2020.

Lường Thị Dung trên bục nhận HCV nội dung thuyền K1 tại Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch trẻ quốc gia năm 2020.

Lường Thị Dung trên bục nhận HCV nội dung thuyền K1 tại Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch trẻ quốc gia năm 2020.

Dung là một trường hợp đặc biệt của thể thao Quảng Ninh khi em mang về những tấm huy chương vàng quý giá cho thể thao Vùng mỏ từ khi còn khá trẻ. Năm 2017, trong lần đầu tiên thi đấu tại Giải Canoeing vô địch trẻ quốc gia ở lứa tuổi 15-18, Dung đăng ký thi đấu 5 cự ly, giành đủ 5 huy chương các loại, trong đó có 4 HCV ở các nội dung: Thuyền K1 cự ly 1.000m và 500m, thuyền K4 cùng với các VĐV (Nguyễn Thị Đào, Bàn Thị Lý, Lê Thị Hoàng Mai) cự ly 1.000m và thuyền K2 cùng với VĐV Nguyễn Thị Đào cự ly 200m...

Cũng trong năm 2017, tại Cúp Canoeing toàn quốc, Dung đã giành được HCV cá nhân cự ly 1.000m K1, HCV thuyền K4 cùng với các chị (Vũ Thị Linh, Nguyễn Thị Đào, Đinh Thị Trang) cự ly 500m…

Đặc biệt, tại Giải Canoeing VĐQG năm 2017, Dung đã gây bất ngờ khi là VĐV trẻ tuổi nhất (15 tuổi), lần đầu tiên tham dự giải và giành được HCB thuyền K1 cự ly 1.000m. Đạt thành tích cao khi còn quá trẻ, đã có lúc Dung ít nhiều tự mãn với bản thân. Em trẻ, nhiều hoài bão và đặc biệt cá tính rất mạnh. Sự ngang ngược của tuổi trẻ ấy là thế mạnh nhưng cũng có lúc khiến em vấp phải những thất bại trên đường đua xanh. Thế rồi những tháng ngày đằng đẵng luyện tập, rèn giũa cùng rất nhiều sự uốn nắn nghiêm khắc nhưng cũng đầy thương yêu của thầy cô và các anh chị trong đội đã tạo nên một Lường Thị Dung rắn rỏi và trưởng thành của ngày hôm nay. “Em vẫn còn nhiều thiếu sót và vẫn bị các thầy cô sửa nhiều trong lúc tập lắm. Có lúc cũng dỗi, cũng vùng vằng nhưng em cũng hiểu, là mọi người đều muốn tốt cho bọn em thôi…” - Dung bộc bạch khi được hỏi về khoảng thời gian luyện tập.

Lường Thị Dung là một trong 10 Gương mặt trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Lầm lì, ít nói và khá “hiền” là những gì mọi người nhận xét về Dung, nhưng cô gái trẻ ấy lột xác hoàn toàn khi cầm trong tay mái chèo và bước vào thi đấu. Khi ấy là một Lường Thị Dung mạnh mẽ, dứt khoát và cực kỳ quyết tâm. Sự quyết tâm ấy đồng hành cùng kỹ thuật cao và kinh nghiệm thi đấu dày dặn đã giúp Dung tiếp tục thành công trên nhiều đấu trường.

Bước sang năm 2021 với những giải đấu mới, thử thách mới mà trước mắt là SEA Games 31, Lường Thị Dung cũng tự đặt ra cho bản thân những mục tiêu cụ thể và đang nỗ lực, cố gắng tập luyện từng ngày để chinh phục được mục tiêu đó bằng quyết tâm cao nhất nhằm tiếp tục lập nên những kỳ tích cho vùng mỏ anh hùng.

Mai Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202104/co-gai-vang-cua-the-thao-vung-mo-2527631/