'Cô gái vàng' ASIAD 2018 có lấy lại hào quang sau chấn thương?

Thông tin Bùi Thị Thu Thảo - cô gái vàng ASIAD viết đơn xin không tham dự SEA Games 30 tổ chức vào cuối năm nay tại Philippines vì chấn thương là quyết định gây sốc với làng điền kinh Việt Nam.

PV báo PL&XH đã trao đổi với HLV Nguyễn Mạnh Hiếu (tổ nhảy xa) môn thể thao điền kinh Việt Nam về quyết định của học trò. HLV Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết: Thảo gặp chấn thương hông. Chấn thương này đã kéo dài từ khá lâu nhưng chưa được điều trị dứt điểm. Cơ hội tham dự SEA Games 2019 của Thảo rất khó nói trước nhưng khả năng cao là không thể.

Sau khi hỏi về tổ nhảy xa có phương án thay thế, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu cho rằng, hiện tại, tổ nhảy xa có Thảo đạt thành tích cao nhất. Thành tích của Thảo chênh lệch khá xa với thực lực của các VĐV nhảy xa khác. Chúng tôi kỳ vọng với việc điều trị tích cực, Thảo có thể hồi phục sức khỏe tốt nhất để có thể tham dự thi đấu.

VĐV Bùi Thị Thu Thảo. Ảnh FBNV

VĐV Bùi Thị Thu Thảo. Ảnh FBNV

Hiện tại, Thu Thảo đang điều trị và tập hồi phục tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Nhổn và chờ đợi quyết định từ Tổng cục Thể thao. Đương kim vô địch ASIAD bày tỏ sự tiếc nuối với người hâm mộ khi không thể bảo vệ được tấm HCV ASIAD 2018 và HCV SEA Games năm 2017.

Kể về quyết định xin không tham gia SEA Games 30, Thảo cho hay: Sau giải Vô địch quốc gia vừa kết thúc tại sân Thống Nhất (TP HCM), cơ đùi sau của tôi lại bị co giật. Đây là chấn thương mà tôi gặp phải từ ASIAD 2018 nay lại tái phát. Trước đó, tôi đã điều trị tích cực bằng thuốc và châm cứu nhưng chưa điều trị được dứt điểm. Nếu tập luyện với cường độ cao, các bài tập giậm chân khá là đau đớn”. Ngày 19-9 vừa qua, Thảo đạt HCV giải Vô địch quốc gia với thành tích 6m37. Trước đó, dù gặp chấn thương nhưng Thảo vẫn nén đau để mang về thành tích cao cho đội tuyển.

“Thời điểm kiểm tra sức khỏe, cầm tấm phim chụp X-quang, bác sĩ thông báo rằng tôi bị chấn thương hông nghiệm trọng, cộng với thoát vị đĩa đệm. Đồng thời, bác sĩ cảnh báo là phải nghỉ thi đấu, vì nếu cường độ tập luyện cao có thể sẽ phải giã từ thể thao Nghe xong, tôi hơi choáng. Nhưng, cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận sự thật đau đớn”, Thu Thảo trải lòng. Cô từng quyết tâm sẽ giành HCV SEA Games, nhưng có lẽ, giấc mơ tạm dừng bởi chấn thương khó có khả năng phục hồi trong thời gian chuẩn SEA Games còn 2 tháng nữa, với cường độ tập luyện cao thì sẽ rất khó bảo toàn được thành tích cá nhân trước đó.

Chia về hoàn ảnh gia đình, mọi người đều hết lòng ủng hộ Thảo cống hiến tài năng của mình mang vinh quang về Tổ quốc dù Thảo phải “gác” lại thiên chức làm mẹ sau khi lấy chồng vài năm. Nhờ sự ủng hộ của gia đình, sự quan tâm của Bộ, ban, ngành thể thao, Thảo đã nỗ lực và bước lên bục cao nhất của vinh quang. Tấm HCV ASIAD 2018 là tấm HCV lịch sử đầu tiên của làng điền kinh Việt Nam. Trong mắt người hâm mộ, Thảo là cô gái vô cùng nghị lực, lạc quan với cuộc sống.

Nhận xét về nhà vô địch nhảy xa ASIAD, HLV Nguyễn Minh Hiếu cảm phục ý chí hơn người của cô học trò có thể hình khiêm tốn nhất chỉ cao 1,64m so với các VĐV quốc tế. Bù lại, Thảo là người có sức bật tốt và chính nỗ lực bứt phá đã giúp “cô gái vàng” giành thành tích cao nhất trong một cuộc thi đấu có quá nhiều áp lực về tâm lý. Trước đây, Thảo từng có suy nghĩ giã từ điền kinh vì áp lực kinh tế gia đình, thậm chí 6 năm thi đấu mới đạt HCĐ tại SEA Games 2013 và HCB vào năm 2015. Tuy nhiên, dưới sự huấn luyện của thầy Hiếu, Thảo đã vươn tới đỉnh cao vinh quang, thay đổi “phận bạc” của chính mình. Cô giành HCV SEA Games 2017, vượt qua Maria Natalia Londa với thành tích 6m68 và giành HCV ASIAD 2018.

Ngoài chấn thương của bản thân, điều trăn trở của cô gái Ba Vì với biệt danh “Thảo bò vàng” chính là bệnh tình ngày càng trở nặng của bố. Bố cô từng mắc bệnh gan, xương khớp… nhưng gần đây, căn bệnh chuyển sang não khiến cho ông lúc mê, lúc tỉnh,... “Đến bây giờ, tôi cảm ơn gia đình, đặc biệt là người bố của mình. Trước đây, tôi đã từng nhiều lần bỏ cuộc nhưng rồi bố tôi đã động viên tôi đi theo nghiệp thể thao, phải quyết tâm, sau thất bại ắt sẽ thành công nên tôi đã nghe theo. Bây giờ, tôi cảm thấy thật may mắn vì đã nghe theo bố chọn nghề này. Những tấm huy chương chính là món quà tôi gửi niềm cảm ơn tới bố mẹ. Tôi sẽ nỗ lực và cố gắng thật nhiều để bố mẹ luôn được vinh dự và là niềm vui để bố khỏe mạnh vượt qua bạo bệnh”, Thu Thảo tâm sự.

Mặc dù gặp đang điều trị chấn thương, nhưng Thảo vẫn ra sân tập luyện bình thường. Cô cho hay, mình vẫn tập tạ, chạy bộ, chỉ không chạy đà để ảnh hưởng nhiều đến chân. Hi vọng với sự nỗ lực của Bùi Thị Thu Thảo, phép màu diệu kỳ sẽ đến với Thảo để “cô gái vàng” có thể một lần nữa mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-gai-vang-asiad-2018-co-lay-lai-hao-quang-sau-chan-thuong-163760.html